-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Đời sống
28/05/2016 16:28Những khoảnh khắc đi vào lòng người của chiến sĩ công an
Không ngần ngại lội chân đất giúp dân gặt lúa, bón mỳ cho người gặp nạn, đưa cụ già qua đường... là những hành động đẹp, khiến dân mạng cảm động của chiến sĩ công an.
Không ngại xắn quần, bỏ dép giúp dân gặt lúa
Sáng 25/5 vừa qua, hình ảnh những chiến sĩ công an, cảnh sát giao thông, dân phòng cũng như cán bộ thuộc các bộ phận khác nhau của huyện Nho Quan, Ninh Bình xắn quần, bỏ dép gặt lúa giúp dân chạy lũ được chia sẻ rộng rãi trên mạng.
|
Một hình ảnh đẹp và ý nghĩa của lực lượng công an, cảnh sát giao thông... Ninh Bình. Ảnh: Phạm Tấn Đạt. |
Đại tá Nguyễn Quốc Tuấn - Trưởng công an huyện Nho Quan - xác nhận sự việc với Zing.vn và cho hay: “Khi nhận được thông tin lũ tràn ngập khiến hoa màu của người dân có nguy cơ mất trắng, huyện đã huy động toàn bộ lực lượng bao gồm công an, dân quân và các cán bộ thuộc nhiều bộ phận khác nhau tham gia trực tiếp giúp dân gặt lúa”.
“Nhìn người dân lam lũ với cánh đồng lúa mênh mông nước, anh em chiến sĩ xót xa lắm. Do đó, chúng tôi quyết tâm gặt lúa, vận chuyển cùng bà con. Rất may mắn, hầu như số hoa màu bị ngập trong nước đều được cứu”, đại tá Tuấn cho hay.
Hình ảnh cảm động này nhanh chóng thu hút gần 10.000 like (thích) và hàng nghìn chia sẻ, bình luận. Nhiều dân mạng đã bày tỏ sự khâm phục, gửi lời cảm ơn tới những chiến sĩ không ngại gian khó này.
Ân cần bón mỳ cho người gặp nạn ven đường
Ngày 13/3, fanpage Laocaionline đăng tải loạt ảnh một thượng sĩ công an đội mũ bảo hiểm, ngồi trên vỉa hè đút từng thìa đồ ăn cho người đàn ông bị ngất xỉu bên đường. Chiến sĩ này tên Phạm Tú, Công an Lào Cai.
|
Chiến sĩ công an đút đồ ăn cho người đàn ông ngất xỉu bên đường. Ảnh: Phạm Lệ Thủy. |
Thượng sĩ Tú chia sẻ: "Nhận được tin báo, tôi và đồng nghiệp đến, thấy người đàn ông sùi bọt mép, nằm bất động trên vỉa hè. Thấy nạn nhân còn thở, tôi đã cho uống nước, bón mỳ tôm".
Theo chị Lệ Thủy - người đăng tải những bức hình này, chị chưa thấy ai còn trẻ mà lại có những cử chỉ ân cần, chăm sóc cho người gặp nạn như vậy. Chị rất xúc động và muốn chia sẻ để mọi người học tập.
Khi chứng kiến hình động trên, thành viên Linh Cong Tu bình luận: "Thật tuyệt vời! Đâu phải ai cũng làm được việc như thế này. Đây mới là người công an nhân dân thực thụ để mọi người noi theo”.
Tình người qua ảnh công an dắt cụ bà qua đường
Những ngày cuối tháng 3, hình ảnh trung tá công an dắt tay cụ bà chậm rãi qua đoạn đường đông, khiến không ít người cảm động.
Vị trung tá công an này này là Hoàng Văn Thông (55 tuổi), thuộc tổ cảnh sát trật tự, Công an phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Trung tá Thông cho hay: “Thấy bà cụ không sang đường được vì xe cộ quá đông, tôi đưa cụ qua. Tôi nghĩ ai ở vị trí này cũng sẽ làm như vậy”.
|
Những hành động đẹp của công an, cảnh sát giao thông khiến dân mạng cảm phục.Ảnh chụp màn hình. |
Trao đổi với Zing.vn, đồng nghiệp của trung tá Thông cho biết, thường ngày ông được những người xung quanh yêu mến. Hôm nào ông cũng điều tiết giao thông tại nút 381 cầu Yên Hòa, Hà Nội. Hình ảnh vị trung tá sắp nghỉ hưu đã trở nên quen thuộc với mỗi người dân sống quanh khu vực.
Đoàn Vượng - một người dân ở phường Yên Hoà - kể, anh thường đưa con đi học qua đoạn đường này và thấy trung tá công an đứng đó.
"Trông mặt bác hiền lành, lúc nào cũng tận tụy với công việc. Hôm đó, mình thấy bác dắt tay một cụ già qua đường nên chụp lại. Không quen biết nhưng mình nghĩ bác là người có trách nhiệm trong ngành", anh Vượng nói.
Một hình ảnh mang ý nghĩa nhân văn tương tự cũng được chia sẻ vào giữa tháng 4 vừa qua. Trên fanpage 200.000 thành viên, nhiều dân mạng cảm động trước khoảnh khắc cảnh sát giao thông đẩy xe chuối giúp cụ bà qua đường.
Chiến sĩ cảnh sát trong ảnh là trung úy Nguyễn Hữu Nghĩa, thuộc đội CSGT số 5, chốt tại ngã tư Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.
Chia sẻ với Zing.vn, trung úy Nghĩa cho biết, khoảng 7h30 sáng 14/4, khi đang điều tiết giao thông tại nút ngã tư Trâu Quỳ, anh thấy một cụ bà đẩy xe bán chuối có ý định qua đường. Lúc bà dừng đèn đỏ, anh đã đến đẩy giúp.
Chàng cảnh sát không nghĩ hành động này lại được chụp lại. “Đó là việc nhỏ nên làm. Tôi nghĩ ai cũng sẽ hành động như vậy chứ không riêng gì tôi”, Trung úy Nghĩa nói.
Kêu gọi hiến máu, dạy chữ cho trẻ em khiếm thị
Chiều 19/3, tại khu đô thị Văn Phú (Hà Đông, Hà Nội) xảy ra vụ nổ lớn làm 4 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.
Phát huy tinh thần người chiến sĩ công an nhân dân, ngay khi nghe tin, thượng úy Trần Anh Tuấn - cán bộ Phòng công tác Đảng, công tác chính trị, ĐH Phòng cháy chữa cháy - lập tức kêu gọi cộng đồng mạng cùng góp sức, sẵn sàng hiến máu trong trường hợp cần thiết.
|
Anh Tuấn còn được biết đến như người thầy của các em nhỏ khiếm thị. Ảnh: Nghiêm Xuân Chỉnh. |
Đúng như mong đợi, sau khi chia sẻ dòng trạng thái, nhiều cá nhân đã chủ động liên hệ, bày tỏ mong muốn hiến máu cứu người ngay trong thời điểm quan trọng. Tuy nhiên, do nhu cầu tại các bệnh viện chưa cấp thiết nên không có trường hợp nào cần trực tiếp ứng cứu máu sau vụ nổ.
“Vì đây là tình huống khẩn cấp, cần sự ứng cứu trong thời gian ngắn nên tôi chia sẻ thông tin nhằm kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ. Điều tôi quan tâm nhất là sự kịp thời, phản ứng nhanh” - anh nói.
Hình ảnh của chiến sĩ Trần Anh Tuấn từng lan toả trên mạng với hành động dừng xe trên vỉa hè, xuống đường phân làn, giúp các phương tiện di chuyển trong giờ cao điểm trên đoạn đường Lê Văn Lương, Hà Nội.
Bên cạnh đó, nhiều lần tình cờ gặp trường hợp tai nạn giao thông, anh không ngại ngần dừng xe, sơ cứu và đưa nạn nhân tới bệnh viện.
Những ngày miền Bắc chìm trong đợt rét kỷ lục vừa qua, Thượng úy Trần Anh Tuấn đã cùng các nhóm thiện nguyện kêu gọi quyên góp. Sau một tuần, nhóm đã thu được hơn 400 chiếc áo rét mới cùng 7 tấn quần áo, chăn ấm, lương thực, bánh kẹo, sách vở, đồ chơi... và trực tiếp chuyển đến học sinh tại trường THCS, tiểu học, mầm non tại xã Minh Tân (Vị Xuyên, Hà Giang).








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




