-
CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường
-
Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn
-
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?
-
Tú "cơ" buôn ma túy, nhưng thủ sẵn trong người giấy "đi giao nộp cho công an"
-
Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong
-
Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay
-
Ngã úp mặt vào xô nước, bé gái ở Tây Ninh nguy kịch
-
Hà Nội yêu cầu "đặc biệt rút kinh nghiệm" công tác chống ngập trước bão số 11
-
Ô tô biển số Hà Nội mất lái, tông gãy rào chắn rồi lao xuống sông
-
Nghẹt thở giải cứu 2 công nhân bị hàng chục tấm kính cường lực đè lên người ở Tây Ninh
Đời sống
27/08/2019 16:28Những màn trả giá đỉnh cao của chị em: Chiếc váy 1 triệu 8, mặc cả xuống 100 ngàn cũng 'dính', tin được không!?
Trên MXH bây giờ ngập tràn những câu chuyện dở khóc dở cười khi mua hàng online mà điển hình nhất là tình trạng hình ảnh một đằng, hàng nhận về tay một nẻo. Mua đồ qua mạng đầy rủi ro thì ai cũng biết rồi nhưng không đồng nghĩa với việc mua hàng trực tiếp sẽ an toàn hơn đâu. Thậm chí, còn bị chào giá trên trời nếu chúng ta không phải nhà tiêu dùng thông thái.
Người ta vẫn có câu "Liều ăn nhiều", thế nên khi đi mua hàng bạn cứ thử để mức giá ngoài sức tưởng tượng chút xem sao, biết đâu sự thật món đồ còn có giá trị thấp hơn cả như thế nữa.
Và có lẽ, bài học đầu tiên trong kỹ năng mặc cả chính là... đưa ra mức giá rẻ vượt xa mức giá gốc. Tất nhiên để làm được điều này, ngoài sự nhanh nhạy, chúng ta phải có chút... mặt dày. Nếu mức giá của bạn không hợp lý, người bán hàng sẽ chỉ trao lại một cái lắc đầu. Nếu ngược lại, bạn sẽ có thể rinh được món đồ có giá trị thấp hơn những gì mình đã tưởng tượng. Quan trọng là bạn có dám thử và thử ở đâu mà thôi.
Còn nếu bạn không phải người giỏi tính toán, cũng chẳng dám mặt dày thì hãy cứ đi mua sắm cùng mẹ và nhờ tới khả năng trả giá tài tình của mẹ...
Điển hình như trường hợp của những anh chàng/cô nàng đang kể đến dưới đây.


Hoặc nếu như bạn nhanh nhạy và có "biệt tài trả giá" thì việc chủ cửa hàng "chém đẹp" cũng chẳng khiến bạn nao núng.


Tuy nhiên, không phải lần nào trả giá cũng gặp... hên. Bởi để mà mặc cả hay trả giá cho 1 món đồ, chúng ta phải nắm qua giá trị phù hợp của món hàng và đồng thời phải đưa ra mức giá mua sỉ chính xác sao cho bản thân được lợi hơn so với giá mua lẻ. Lớ ngớ cộng trừ nhân chia nhầm là thiệt ngay. Không những khiến hành trình mặc cả đổ sông đổ bể, còn rước ngay cục ấm ức vào lòng.


Tuy nhiên cũng có những trường hợp "gậy ông đập lưng ông" khá hài hước trong phần giá cả.

Sau khi lướt qua một topic với hàng loạt những câu chuyện trả giá, rất nhiều người từng nhớ lại những kỉ niệm mua hàng mà chẳng hiểu sao mình lại "dại dột" đến thế. Đồng thời, không ít bạn cũng bấm bụng ghi nhớ kinh nghiệm của mình khi đi mua sắm "1 là phải trả giá, 2 là phải trả giá nhiều lần".
Thành viên H.A bình luận: "Có khi đọc xong loạt sự việc này, nhiều người bỗng dưng thấy hớ và phải đút túi ngay kinh nghiệm trả giá mỗi khi mua sắm quá! Mẹ mình còn truyền cho kinh nghiệm là vào hàng mà thích cái gì đó cấm có được khen nấy khen để, cứ trả giá xong giả vờ bước đi thật chậm, chỉ đợi người ta gọi lại thôi".
"Mình nghĩ trả giá cũng hên xui thôi, nhiều khi hàng quán bán giá niêm yết không trả giá được đâu. Với lại lặt vặt vài ba nghìn như đi chợ mua rau, lạng thịt thì không nên kì kèo trả giá làm gì cho mệt", nickname T.L bày tỏ.
Hiện topic chia sẻ về những lần trả giá đỉnh cao này vẫn đang khiến dư luận xôn xao bàn tán.
Theo Nhân Mã (Helino)








- Bão số 11 Matmo có thể vào Quảng Ninh đêm nay, gió mạnh nhất cấp 8-9 (18:10)
- Xác minh vụ nữ sinh lớp 8 bị bạn đánh, bắt quỳ trong sân trường tại Huế (18:06)
- Động thái bất thường của các Miss Grand Vietnam với Hoa hậu Yến Nhi sau loạt ồn ào (17 phút trước)
- Tàu cá Việt Nam bị tàu Hàn Quốc đâm chìm, thuyền trưởng mất tích (28 phút trước)
- Nepal triệu tập đội hình đấu đội tuyển Việt Nam, gọi cả cầu thủ futsal lên tuyển (41 phút trước)
- Bão Matmo đổ bộ Trung Quốc, gió giật cấp 14, sóng cao 4 m (47 phút trước)
- Chủ quán cà phê khó xử vì khách VIP mang thú cưng vào quán (51 phút trước)
- Hà Nội chính thức cho 2,3 triệu học sinh nghỉ học ngày mai 6/10 (58 phút trước)
- Tháng nào cũng đi du lịch để giữ lửa hôn nhân, sau 3 năm, vợ chồng tôi "ngã ngửa" (1 giờ trước)
- Ai cho học sinh nghỉ học? (1 giờ trước)




