Đời sống

Nhuộm tóc để đi dự đám cưới em gái, vợ bị chồng mắng ăn chơi, giao hẹn nếu còn tiếp tục sẽ đổi mẹ cho con

Người chồng còn nêu ví dụ mẹ mình mặc 1 chiếc áo 30 năm không đổi để vợ mình học tập làm gương.

Trong những chị em có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, phần lớn họ đều đổ cho việc bản thân lấy nhầm chồng. Người thì than chồng hèn kém, không kiếm ra tiền, người lại kêu tiền nhiều để làm gì khi mà chồng không chung thủy, hay cũng không ít gia đình chồng kiếm ra tiền, không ngoại tình nhưng lại chi li, tính toán với vợ từng đồng từng cắc. Mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một nỗi khổ, nhưng hiếm có người mắng người khác đồng thời cũng nhận ra lỗi sai của bản thân. Như người vợ trong câu chuyện dưới đây chẳng hạn. 

"Buồn lắm các chị ạ! Em năm nay 31 tuổi, em cũng chỉ là công nhân công ty may thôi. Lương tháng cũng được có 5 - 6 triệu, tháng nào tăng ca thì được 7 triệu. Chồng em thì làm bên kỹ thuật của công ty luôn. Em chẳng bao giờ đua đòi nọ kia, nhưng sang tuần có cái đám cưới của em gái em, nên em mới nhuộm tóc để chuẩn bị đám cưới. Thấy em nhuộm tóc về, chồng em liền nhắn tin nói em vậy. Em nghĩ mà tủi thân quá các chị ạ!

Quần áo của em mua cũng toàn loại 50k/1 cái áo phông, chứ em có bao giờ đua đòi gì đâu? Đa số toàn em gái và chị gái em mua cho, em nghĩ mà em buồn quá! Người ta được chồng yêu thương, mua này mua nọ, còn em đến nhuộm cái tóc, mua cái áo cũng bị nói nọ kia. Đúng là gặp sai người thì khổ cả một đời quả không sai các chị ạ!"

Nhuộm tóc để đi dự đám cưới em gái, vợ bị chồng mắng ăn chơi, giao hẹn nếu còn tiếp tục sẽ đổi mẹ cho con

Nhuộm tóc để đi dự đám cưới em gái, vợ bị chồng mắng ăn chơi, giao hẹn nếu còn tiếp tục sẽ đổi mẹ cho con - 1
Vợ làm tóc bị chồng mắng đua đòi

Quả thật, chồng của người phụ nữ này vô cùng keo kiệt và gia trưởng với vợ. Làm đẹp là nhu cầu của phụ nữ, nhưng anh ta lại cho rằng đã lập gia đình rồi thì nhu cầu đó trở nên xa xỉ, thậm chí anh ta còn khắt khe yêu cầu vợ mình phải tằn tiện như mẹ, còn không thì sẽ ly hôn. 

Câu chuyện ngay lập tức đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Nhưng bên cạnh phần đa những ý kiến phê phán người chồng, nhiều nhận xét cũng cho rằng người vợ hơi yếu đuối, biết bản thân khổ nhưng không chịu thay đổi thì sẽ mãi phải sống như thế mà thôi.

- Em thấy chị nên đổi cha cho con chị gấp đi, cần gì ngồi chờ chồng chị đổi chác. Loại đàn ông như thế sống chung chỉ tổn thọ thôi!

- Đàn ông mà cứ thở ra cái câu "làm cho ai ngắm" là tôi đã muốn khâu mỏ vào rồi, chưa cần biết ai đúng ai sai.

- Nói chứ mẹ chồng dùng 1 cái áo đến tận 30 năm thì chắc cũng thuộc kiểu người tiết kiệm không vừa đâu nhỉ? Sống khó, sống khổ quá thì sống một mình hoặc đổi nhà chồng đi, đừng chấp nhận rồi than vãn nữa!

- Áo mẹ anh mặc 30 năm? Nghe là biết bất hiếu rùi mà còn tự hào khoe khoang. Hông mua nổi quần áo cho mẹ mà còn bắt vợ khổ theo thì xin mời chim cút!

- Tự nhiên em thấy em quyết định độc thân là 1 sự sáng suốt. Em có mua cả tủ quần áo váy vóc, có cắt tóc nhuộm tóc, hay ngủ đến chiều cũng không ai ý kiến ý cò gì.

- Thu nhập không cao cũng là một trong những yếu tố khiến bạn lép vế trong gia đình, tuy nhiên cá nhân mình không đồng tình việc bạn chấp nhận rồi than thân trách phận. Muốn hết khổ chỉ có thể trông cậy vào bản thân mình thôi. Khi thu nhập của bạn cao vượt chồng thì anh ta không có quyền quản lý bạn từ cái quần áo như hiện tại nữa. Còn nếu lúc đó anh ta vẫn không chịu thay đổi, mình tin rằng bạn đã hoàn toàn có năng lực tự nuôi con hoặc chọn cho mình một người bạn đời dễ chịu hơn mà không lo lắng đến tài chính nữa.

Dung (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nhuom-toc-de-di-du-dam-cuoi-em-gai-vo-bi-chong-mang-an-choi-giao-hen-neu-con-tiep-tuc-se-doi-me-cho-con-d162713.html