-
Đề xuất miễn viện phí sớm cho bệnh nhân ung thư, suy thận -
Giá vàng hôm nay 2/12: Vàng SJC, PNJ lập đỉnh kỷ lục, thị trường nhộn nhịp nhà đầu tư -
Phẫn nộ đoạn clip nam sinh bị nhóm bạn đánh, nhét vật lạ vào miệng trên đường vắng -
4 loại cây giúp phòng khách sáng thoáng, mang sinh khí tốt cho gia chủ -
Lại dậy sóng vì phí quản lý tài khoản ngân hàng -
Những nhóm thực phẩm cực tốt cho người bệnh suy giáp, viêm tuyến giáp mạn tính -
Từ 1/1/2026, trường hợp nào bị phong tỏa tài khoản ngân hàng? -
Tình hình "thảm hại" thẩm mỹ viện Mailisa: Hàng trăm nhân viên xếp hàng chờ làm thủ tục nghỉ việc -
Phép màu đoàn tụ sau 31 năm: Vợ chồng Lạng Sơn tìm được con nhờ video trên mạng xã hội -
Lộ diện trường trả tiền A80 "khủng" tới 2,2 triệu đồng/sinh viên: Vì sao lại chênh lệch lớn đến vậy?
Đời sống
05/12/2022 16:02Nối lại tình đầu, đôi bạn Hà thành tổ chức đám cưới đặc biệt
Đám cưới "có 1 không 2”
Dù đã kết thúc sự kiện vài ngày, Vũ Nguyệt Ánh (35 tuổi, Hà Nội) vẫn đang tận hưởng dư âm ngọt ngào của buổi tiệc cưới có 1 không 2.
Tiệc cưới của Ánh cùng Nguyễn Quốc Khánh (35 tuổi) không có mâm cao cỗ đầy. Tiệc chỉ có quầy bánh giò, trứng vịt lộn, cháo sườn, quẩy nóng, tào phớ, gánh bỏng ngô...
Sân khấu cũng được thiết kế hoàn toàn khác lạ. Nơi đây không có bánh kem, hoa, đèn nến lung linh mà được trang trí như sân khấu trường tiểu học của những năm đầu thập niên 90.
Trên tấm màn nhung sân khấu là dòng chữ trắng: “Lễ sơ kết học kỳ I, chuỗi học kỳ hôn nhân của đôi bạn cùng tiến Nguyễn Quốc Khánh, Vũ Nguyệt Ánh”.
Cô dâu chú rể không mặc áo cưới mà cùng tất cả khách mời mặc áo sơ mi trắng, quần tối màu, cổ đeo khăn quàng đỏ.
Đầu buổi tiệc, khách mời viết lưu bút, thưởng thức các quầy ăn vặt, chụp ảnh lưu niệm trong quang cảnh như cổng trường tiểu học năm 1996.
Tiệc cưới bắt đầu bằng nghi thức chào cờ, hát Quốc ca, Đội ca, hô khẩu hiệu như trong trường tiểu học. Tiếp đó, sân khấu xuất hiện cô giáo chủ nhiệm từng dạy vợ chồng Ánh năm lớp 4.
Bà phát biểu, chia sẻ về tình yêu của Ánh và Khánh. Màn mở đầu này kết lại bằng phần “Sơ kết và tuyên thệ” của cô dâu chú rể.
Ánh nói: “Phần này, chúng tôi nói ra 3 điều mình yêu nhất, 3 điều chưa hài lòng về đối phương. Cuối cùng, chúng tôi nói ra 3 lời hứa dành cho nhau”.
Kỷ niệm tuyệt vời
Ánh, Khánh học chung từ mẫu giáo đến hết tiểu học. Lên lớp 4, Ánh bất ngờ được Khánh tỏ tình. Đứng giữa lớp, Khánh hô lớn: “Nguyệt Ánh! Anh yêu em”.
Thế nhưng sau đó, Khánh chuyển nhà nên cả hai mất liên lạc. Cho đến khi gặp lại nhau trong lần họp lớp cách đây ít năm, Khánh và Ánh mới biết cả hai từng lập gia đình nhưng đã đổ vỡ hôn nhân.
Ánh nói: “Chúng tôi quyết định nối lại cuộc tình đầu và thấy thật sự hạnh phúc. Vừa là bạn thân vừa là người yêu, chúng tôi rất dễ chia sẻ. Ở bên nhau, chúng tôi rất bình yên.
Do vậy, khi cưới, chúng tôi muốn có một buổi tiệc thật đặc biệt để hồi tưởng, sống lại khoảng thời gian học trò”.
Cặp đôi lên kế hoạch cho tiệc cưới từ năm 2020. Cả hai không gửi thư mời cưới đích danh người nào mà tạo mẫu xác nhận tham dự buổi tiệc rồi đăng lên mạng xã hội.
Những ai quan tâm, thích đến dự buổi tiệc cưới đặc biệt sẽ chủ động điền thông tin, xác nhận tham gia. Trong thư mời, Ánh ghi rõ khách đến thì mặc áo trắng có cổ, quần hoặc váy tối màu.
Cách mời ấy giúp buổi tiệc có nhiều khách mời không phải là họ hàng, bạn bè thân thiết của cô dâu chú rể. Tuy vậy, họ vẫn đến chung vui và vô cùng hợp tác với mọi người.
Vợ chồng Ánh mất 1 năm để tìm kiếm đơn vị nhận tổ chức buổi tiệc cưới đặc biệt. Phần chuẩn bị món ăn vặt cũng khiến hai người gặp nhiều khó khăn.
Ánh kể: “Món bánh giò, cháo sườn, trứng vịt lộn, tôi đặt của một đơn vị bán đồ ăn online nổi tiếng. Món tào phớ, thạch đen, tôi mời người đã bán món này 30 năm đến bán tại bữa tiệc để đảm bảo đúng hương vị truyền thống.
Tôi cũng cố thuyết phục cô bán bỏng ở Hồ Hoàn Kiếm đến bán trong tiệc cưới. Các món: quẩy, kẹo bông, kẹo kéo… tôi đều mời người bán đến trực tiếp chế biến, bán tại bữa tiệc để tạo không gian như buổi tan trường ngày trước”.
Buổi tiệc cưới độc đáo, có 1 không 2 đã để lại những ký ức đẹp cho cả cô dâu chú rể, khách mời. Tại đây, mọi người đều được sống lại ký ức tuổi thơ, khoảnh khắc tuổi học trò không thể nào quên.
Ảnh: Nhân vật cung cấp
Theo Hà Nguyễn (VietNamNet)
- Chuyện thật như đùa: Nam sinh viên Hà Nội được "nhấc" bất ngờ vào đội bê tráp ngay tại bến xe buýt, cái kết ấm lòng (14:05)
- Sinh đôi nhưng không cùng cha, kết quả ADN hé lộ "siêu thụ thai" cực hiếm (15 phút trước)
- Tập luyện sai cách khiến da lão hóa nhanh, cách tập đúng để trẻ lâu (23 phút trước)
- Tro cốt nghệ sĩ Hoa ngữ bị đưa đi lúc nửa đêm: Con trai và người tình đối đầu sau lễ tang rầm rộ (29 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 2/12: Vàng SJC, PNJ lập đỉnh kỷ lục, thị trường nhộn nhịp nhà đầu tư (30 phút trước)
- TP.HCM: Bắt nóng nghi phạm cướp giật 1,5 lượng vàng giữa trưa ở tiệm Kim Yến (30 phút trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Honda CR-V kèm ưu đãi hấp dẫn đầu tháng 12/2025, có thể "hạ đo ván" Mazda CX-5 (32 phút trước)
- Phẫn nộ đoạn clip nam sinh bị nhóm bạn đánh, nhét vật lạ vào miệng trên đường vắng (32 phút trước)
- Đâm trọng thương người khác vì mâu thuẫn khi xem cờ tướng (36 phút trước)
- FIFA tính mở rộng quyền can thiệp của VAR tại World Cup 2026 (40 phút trước)