-
Bóng đá Đông Nam Á đứng trước cơ hội lịch sử: U23 Việt Nam và U23 Thái Lan cùng dắt tay nhau vào Tứ kết? -
Hơn 100 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì: Cơ sở ở Phú Mỹ bị ‘tuýt còi’, mức phạt khiến nhiều người sốc -
Vụ ôtô 5 chỗ bị vò nát sau tai nạn liên hoàn: Gia đình thông tin nóng về tình hình 4 người trong xe -
Cô gái mặc bikini chơi pickleball chính thức lên tiếng sau loạt tranh cãi, tuyên bố 1 câu "xanh rờn" -
Lễ tang Đại tướng Lê Văn Dũng được tổ chức theo nghi thức cấp Nhà nước -
Hoàng Hoa Trung – chủ dự án Nuôi Em đồng loạt bị réo tên trên các page lớn, rộ tin đồn gặp biến lớn? -
Đồ hộp Hạ Long bất ngờ đăng thông báo về công nghệ "tiêu diệt virus tả lợn châu Phi" rồi nhanh chóng gỡ bỏ -
Bê bối thịt bẩn Đồ hộp Hạ Long: Ai đứng sau "lỗ hổng" quản lý khiến người tiêu dùng hoang mang? -
Em gái Đặng Văn Lâm "lột xác" ngoạn mục tuổi 18: Visual "lai tây" cực phẩm, chiều cao 1m80 chuẩn siêu mẫu -
Công bố danh sách phạt nguội 24 giờ qua tại Hà Nội, camera AI giao thông ghi nhận hàng loạt vi phạm bất ngờ
Đời sống
01/07/2019 20:42Nữ du khách Hà Nội bị lừa mất tiền vì đặt phải khách sạn 'ma' khi đi du lịch Hạ Long
Mùa cao điểm du lịch, những địa điểm thường xuyên có nhiều du khách ghé thăm sẽ gần như luôn trong tình trạng "cháy phòng". Vì thế một khi đã muốn đi chơi thì cách tốt nhất vẫn cứ là nên đặt phòng sớm nếu không muốn rơi vào tình cảnh "tiền mất tật mang". Nói như vậy là vì sao? Bởi một khi mua phòng gấp rút thì ta sẽ thường có tâm lý "tặc lưỡi" đặt nhanh để có phòng ở mà không biết phía sau thực sự có nhiều tiềm ẩn khó lường, như việc bị lừa đảo chẳng hạn.
Đó chính xác là trường hợp của vợ chồng Lê Anh (Hoàng Mai, Hà Nội) trong một lần đi du lịch Hạ Long, Quảng Ninh mới đây. Vì có kế hoạch đi chơi khá gấp, nên tới lúc tìm chỗ ở thì chỉ còn duy nhất 1 phòng phù hợp. Vậy là Lê Anh đã quyết định dùng thẻ tín dụng để thanh toán qua ứng dụng (app) đặt phòng. Nhưng khi tới nơi thì cả hai vợ chồng đi bở hơi tai vẫn không thể tìm được khách sạn theo địa chỉ được cung cấp. Sau một hồi loanh quanh mất thời gian, họ xác định đã bị "lừa" bởi không hề có khách sạn nào như trên app. Giải pháp tốt nhất lúc đó là đành phải đặt một phòng khác và chịu mất số tiền đã bỏ ra.
Cụ thể chia sẻ của Lê Anh như sau:
Lê Anh và chồng đi du lịch Hạ Long vào cuối tuần. Đúng dịp đó ở địa phương lại diễn ra đại hội xe phân khối lớn nên các khách sạn quanh Bãi Cháy, Tuần Châu hầu như kín. Do không đặt phòng từ trước, nên khi đến nơi vào chiều tối, Lê Anh đành vào các ứng dụng để tìm phòng trên mạng.
Dò la một hồi, chị thấy một khách sạn ở đường Hoàng Quốc Việt, khu Bãi Cháy còn phòng, giá bán trên các ứng dụng như nhau nên chị quyết định đặt phòng và thanh toán tiền bằng thẻ visa. Giá phòng một đêm, gồm cả phí là 800k. Trên app, cơ sở lưu trú này đăng 19 ảnh chụp trong khách sạn để quảng cáo, thậm chí có cả ảnh của khách du lịch từng thuê trước đó chụp lại nên Lê Anh thấy khá tin tưởng.
Khi đã có địa chỉ, hai vợ chồng Lê Anh mới dựa vào định vị GPS để đến thẳng khách sạn nhưng trước mắt lại là khu ngã 3 trống trơn, không hề có khách sạn nào cả. "Mình đã đi rất nhiều vòng vì nghĩ khu này mới nên định vị có thể bị lệch nhưng vẫn không thấy khách sạn đâu. Mình gọi điện cho số hotline khách sạn để hỏi đường thì lại tắt máy không nghe. Sau 3 tiếng quần nát cả khu, thậm chí hỏi cả người dân xung quanh thì được kết quả là cả hai đứng bơ vơ giữa đường và ai cũng lắc đầu bảo không biết".
Lúc này, hai vợ chồng đành phải rời đi và tìm những nơi có hình ảnh khách sạn tương tự chỗ đã đặt nhưng khi đến nơi, bảo vệ nói rằng khuôn viên trong ảnh đúng là ở chỗ họ nhưng tên khách sạn thì lại không trùng khớp. Vợ chồng Lê Anh vừa đói, mệt nên quyết định tìm cơ sở khác để thuê phòng. May mắn họ tìm được khách sạn còn trống duy nhất 1 phòng lúc đã hơn 22 giờ đêm.
Ở phòng thuê mới, Lê Anh đăng bài và hình ảnh của khách sạn mình thuê đầu lên nhóm chuyên bán phòng ở Bãi Cháy, Hạ Long. Một người trong nhóm khẳng định đây là hình ảnh của nơi chủ nhà chỉ cho thuê nguyên căn chứ không bán từng phòng riêng lẻ. Tuy nhiên, căn hộ cho thuê đó cũng không có tên giống với khách sạn Lê Anh đã đặt phòng và trả tiền. Lê Anh được khuyên tìm gặp người chủ có căn phòng giống trong ảnh để hỏi rõ, nhưng Lê Anh bỏ qua.
Lê Anh lúc đó có gửi mail tới app đặt phòng để xin hỗ trợ. Tuy nhiên app này yêu cầu Lê Anh phải gửi sao kê thanh toán của ngân hàng để chứng minh là đã đặt phòng khác ngay tại thời điểm phát hiện bị "lừa". Nhưng thật không may mắn, Lê Anh đã thanh toán bằng tiền mặt do phòng khách sạn hôm ấy là nhà dân chứ không phải hệ thống lớn.
Sau đó, Lê Anh nhận được tin là khách sạn "ma" kia đã gửi xác nhận là Lê Anh có đến ở và đã check-in nên phía app đặt phòng đã tiến hành thanh toán. Điều đó đồng nghĩa với việc Lê Anh sẽ không thể nhận bồi hoàn khoản tiền 800k đã chuyển trước đó.
Kết thúc kỳ nghỉ và trở về Hà Nội, số hotline của khách sạn "ma" kia cũng có gọi lại cho Lê Anh một lần nhưng chỉ là "nháy" rồi tắt luôn chứ không có ý định liên hệ lại với khách hàng. Lê Anh cho hay, sau sự việc trên vài ngày thì khách sạn này đã gỡ quảng cáo bán phòng nhưng chỉ 1 ngày sau đó thì lại tiếp tục. Vì thế cho nên cô đã quyết định chia sẻ câu chuyện của mình để mọi người cảnh giác, cẩn trọng hơn trong việc thuê phòng khách sạn trên mạng.
Là một người đi du lịch khá nhiều, mỗi năm khoảng gần chục lần, Lê Anh cho hay thường xuyên đặt phòng khách sạn trên các ứng dụng. Tuy nhiên lần nào cô cũng kiểm ra rất kỹ thông tin cũng như địa chỉ trên bản đồ nên thường không có vấn đề gì xảy. Duy chỉ có lần này vì đặt phòng vội quá cho nên mới xảy ra chuyện. Có lẽ đây chính là chiêu thức của các khách sạn "ma" kia chuyên đi lừa những du khách hoặc là bỡ ngỡ về công nghệ, hai là quá vội vàng gấp rút trong khâu đặt phòng. Qua câu chuyện này, Lê Anh mong muốn mọi người hãy thật cảnh giác để không rơi vào trường hợp như mình thêm lần nào nữa.
Theo Nhân Mã (Helino)
- Các trường hợp có thể bị kiện tụng, xử lý hình sự khi livestream bắt quả tang ngoại tình lên mạng (17:26)
- Lây thủy đậu từ con, người đàn ông 36 tuổi nguy kịch vì biến chứng viêm phổi ARDS (17:13)
- Cập nhật bảng giá xe ô tô BYD mới nhất tháng 1/2026 (17:02)
- Bóng đá Đông Nam Á đứng trước cơ hội lịch sử: U23 Việt Nam và U23 Thái Lan cùng dắt tay nhau vào Tứ kết? (1 giờ trước)
- Tôi gác việc ở nhà làm "bố bỉm" toàn thời gian: 6 tháng kiệt sức và bài học về nỗi ám ảnh mang tên bát cháo (1 giờ trước)
- Hơn 100 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì: Cơ sở ở Phú Mỹ bị ‘tuýt còi’, mức phạt khiến nhiều người sốc (1 giờ trước)
- Nam ca sĩ nổi tiếng tử nạn máy bay, xót xa lời tiên tri về cái chết được dự báo trước (1 giờ trước)
- Hiểm họa khôn lường từ thói quen đi sát nhau của các tài xế xe máy (1 giờ trước)
- Bắt giữ thanh niên 10X đột nhập nhà, khống chế cụ bà 87 tuổi để cướp tài sản (1 giờ trước)
- Thế giới nín thở chờ quyết định của ông Trump: Những kịch bản can thiệp vào Iran được đặt lên bàn nghị sự (1 giờ trước)