-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Đời sống
09/09/2019 16:00Nửa đêm ông bố nhắn tin hỏi 'Cô giáo đã ngủ chưa?', câu trả lời của cô khiến không ít phụ huynh bất bình
Không thể phủ nhận học sinh cấp 1 hiện nay được cha mẹ quan tâm đầu tư học hành, môi trường phát huy khả năng, cơ sở vật chất hiện đại... Tuy nhiên, cùng với đó là áp lực dành cho các em cũng tăng cao. Nếu như ngày xưa trẻ em có thể "quăng" sách vở luôn sau giờ học thì trẻ em ngày nay lại vùi đầu vào làm bài tập hoặc tham gia các lớp học thêm.
Mặc dù miệt mài học là vậy nhưng các con không thể "tiêu hóa" hết nội dung bài học của cô giáo. Phụ huynh lúc nào cũng kè kè bên cạnh song nhiều khi cũng phải bất lực nhìn con.
Một ông bố có tên là Châu, ở Trung Quốc, đã kèm con học đến tận 12h đêm. Thế nhưng khuya lắm rồi mà con vẫn chưa làm hết số bài tập. Mang trong mình cảm giác suy sụp, anh vào nhóm "chat" của phụ huynh nhắn hỏi cô giáo 1 câu: "Cô giáo đã ngủ chưa?".
Cô giáo cảm thấy lạ, liền trả lời: "Ngủ rồi, có việc gì không?". Câu trả lời đơn giản của cô đã khiến các bậc phụ huynh khác tức giận, tranh nhau "quây" giáo viên. Đầu tiên là anh Châu phẫn nộ nói: "Cô ngủ rồi, còn con gái tôi vẫn chưa ngủ thì sao? Cô ngủ cái gì mà ngủ, cô dựa vào cái gì mà đi ngủ? Con tôi 12h vẫn chưa được ngủ đây".
Những phụ huynh khác đang kèm con thức khuya học bài cũng lên tiếng: "Con tôi cũng chưa ngủ, đang làm bài tập đây".
Một số cha mẹ khác bày tỏ sự thông cảm: "Giờ này cô giáo đi ngủ là rất bình thường. Không phải lỗi của cô khi giao quá nhiều bài tập về nhà". Tuy nhiên, lời giải thích đó không nguôi trong lòng mọi người. Có phụ huynh thẳng thắn: "Chính chúng tôi cũng không làm được những câu hỏi này, trẻ con làm sao hoàn thành được".
Câu chuyện ông bố hỏi cô giáo ngủ chưa này đã phản ánh thực trạng việc học ngày nay của con trẻ. Ai cũng biết, bài tập về nhà là cách củng cố, nắm vững kiến thức đã học nên các giáo viên luôn chú ý giao cho các em. Tuy nhiên, sẽ rất phản giáo dục nếu như các cô giao quá nhiều khiến các con quá tải khi phải nhồi nhét kiến thức.
Ngoài ra, vì bài nhiều nên cha mẹ phải ngồi cạnh dạy con nhưng lại day theo cách hiểu của người lớn, không giải thích theo cấp độ nhận thức của con. Từ đó cả cha mẹ lẫn con cái đều đau đầu, mệt mỏi.
Bài tập nhiều, khó giải quyết còn dẫn đến hệ lụy là khiến con mất hứng thú, trở nên sợ hãi, mệt mỏi và bị phân tán chú ý. Càng ngày việc học của con càng mất nhiều thời gian hơn.
Vậy làm thế nào để cải thiện tình hình học tập của con?
1. Cha mẹ cùng vào "trận chiến"
Khi có bố và mẹ cùng nhau dạy con làm bài tập về nhà sẽ tạo hiệu ứng tập thể. Suy nghĩ khác nhau kết hợp với nhau sẽ nhận được kết quả gấp đôi.
Khi con trẻ cáu giậu vì không làm được bài, đã có cả cha và mẹ cùng ở bên chia sẻ với con.
2. Kịp thời tìm phương án giải quyết
Khi dạy con làm bài tập về nhà mà bế tắc, đi vào ngõ cụt thì đừng buồn chán. Hãy tìm các hướng giải quyết hoặc nhanh nhất là nhờ cô giáo gợi ý.
3. Lập kế hoạch hợp lý
Trong trường hợp có nhiều bài tập về nhà, cha mẹ cần giúp con sắp xếp kế hoạch. Ví dụ như học toán đòi hỏi nhiều năng lượng và suy nghĩ hơn chép bài. Vì vậy nên phân bổ thời gian và môn học sao cho hợp lý để con đạt hiệu quả nhất.
Theo Hoàng Hà (Helino)
- Hàng nghìn người dân Greenland xuống đường biểu tình phản đối ông Trump: "Hòn đảo này không phải để bán!" (17:25)
- Vợ ca sĩ Khánh Phương bị Thanh tra Chứng khoán phạt hàng trăm triệu đồng: Chuyện gì đây? (17:07)
- Phẫn nộ "nhân tính" kẻ buôn người: Bán 2 bé gái vào quán karaoke rồi ngang nhiên tống tiền cha mẹ (17:02)
- Tạm giữ hình sự tài xế xe khách trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người tử vong trên Quốc lộ 6 (1 giờ trước)
- TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn (1 giờ trước)
- Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê (1 giờ trước)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá hơn 7 triệu có camera xịn ngang ngửa Galaxy S25 Ultra (1 giờ trước)
- Việt "Bài" và đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ: Tổ chức kín kẽ, công an mất nhiều tháng điều tra (1 giờ trước)
- Báo Trung Quốc: "U23 Trung Quốc không thể chỉ trông chờ thủ môn để thắng U23 Việt Nam (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh (1 giờ trước)