-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Đời sống
23/02/2018 21:05Ở ngoài đời và trên mạng, bạn khác nhau như thế nào?
Ai trong chúng ta cũng đều có 2 cuộc sống. Một cuộc sống ngoài đời thực và một cuộc sống ở trên mạng. Cuộc sống nào cũng quan trọng như nhau và gắn bó mật thiết với nhau.
Dù là người nêu cao quan điểm nói không với "sống ảo" thì bạn vẫn sẽ có những sự khác biệt nhất định trong lối ứng xử, cách giao tiếp... giữa đời thực và lúc online. Ở ngoài, bạn có thể là người nhút nhát, ngại giao tiếp nhưng khi lên mạng sự e ngại ấy sẽ biến mất lúc nào chẳng hay. Hoặc ngược lại, ấn tượng của bạn bè về bạn trên mạng ảo là người rất sôi nổi, hoạt bát... nhưng có khi ngoài đời bạn lại là người sống nội tâm.
Chúng ta chẳng thể đánh giá như thế nào mới là con người thật sự tốt của mình, chỉ là, ở những môi trường khác nhau chúng ta sẽ có xu hướng xử sự phù hợp hơn mà thôi. Nếu bạn cảm thấy lúc ở ngoài đời và lúc lên mạng mình như 2 người khác nhau thì cũng đừng lo lắng nhé vì có rất nhiều người cũng giống hệt bạn đấy!
Đa số có xu hướng cởi mở hơn trên mạng ảo vì bạn biết dù có thế nào họ cũng không thể nắm bắt được mình 100%.
Và cũng có những người ở đâu cũng cởi mở như nhau, miễn là "gặp trúng sóng".
Trên mạng đẹp, ngoài đời "đẹp hơn" nên gặp nhau chưa chắc đã nhận ra. Muốn đòi nợ cũng khó à nha.
Trên mạng cái gì cũng biết - chỉ thua thám tử chút thôi, nhưng ngoài đời thì cái gì cũng không biết, cũng không nhớ.
Có những người tồn tại để cân bằng cuộc sống. Nếu trên mạng ai cũng nói nhiều - ngoài đời nói ít thì còn ai nói chuyện với nhau nữa?
Thành phần nguy hiểm!
Bạo dạn hay e thẹn không quan trọng, quan trọng là thần thái lúc gặp trai đẹp như nào bạn ạ!
Xu hướng bây giờ là đa nhân cách mà.
Lung Linh Xinh Đẹp, cái tên đã nói lên tất cả không cần dùng ava làm gì nữa, bạn nhỉ?
Ăn ảnh không phải là một cái tội và đẹp trên mạng cũng không phải là tội. Chỉ tội cho cái đứa không nhìn ra nhan sắc tiềm tàng ấy thôi.
Theo Bobo (Helino)








- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (23 phút trước)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (31 phút trước)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (1 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (1 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (1 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (1 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (1 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng (2 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang (2 giờ trước)
- Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy? (2 giờ trước)




