Gần 200 thành viên nhiều thế hệ duy trì lệ sum họp, đá bóng, ăn cỗ đầu năm suốt nhiều năm qua.

Khoảng 14h ngày 24/2, tức mùng 5 Tết, sân vận động trong thôn ở Phú Thọ rộn ràng tiếng cười khi đại gia đình của cụ ông Trần Văn Đổng và cụ bà Nguyễn Thị Kho tập trung chụp ảnh đầu xuân. Gần 200 người thuộc nhiều thế hệ đứng kín một góc sân, tạo thành một bức tranh đông đúc hiếm thấy giữa làng quê đầu năm.

Cận cảnh ăn Tết hoành tráng của đại gia đình 198 người ở Phú Thọ

Sau phần chụp ảnh, con cháu chia làm hai đội để thi đấu bóng giao hữu. Hai đội gồm đại diện bên các con trai và bên các con gái trong gia đình. Hoạt động này được duy trì khoảng bốn năm nay, trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi dịp đầu năm.

Theo chị Lan Anh, cháu nội của hai cụ, trận bóng mùng 5 không đặt nặng chuyện thắng thua mà chủ yếu để con cháu có thêm thời gian gắn kết. “Đây là dịp để mọi người gặp gỡ, cổ vũ và vui cùng nhau sau những ngày Tết bận rộn”, chị chia sẻ.

Trước đó, từ mùng 2 Tết, các thành viên dù ở xa cũng cố gắng thu xếp trở về nhà ông bà để thắp hương gia tiên, chúc thọ, mừng tuổi và cùng dùng bữa đầu năm. Sau nghi thức gia đình, đại gia đình chia thành từng nhóm đi chúc Tết họ hàng từ gần đến xa rồi hẹn gặp lại tại một địa điểm chung để tiếp tục sum họp. Với số lượng đông, mỗi lần mừng tuổi, người lớn phải xếp hàng trao lì xì cho các cháu nhỏ, không khí luôn rộn ràng.

Cụ ông và cụ bà có 12 người con, gồm 7 gái và 5 trai. Qua nhiều năm, gia đình phát triển thành bốn thế hệ với tổng cộng 198 thành viên, trong đó riêng đời cháu, chắt, chút đã chiếm 175 người. Nhờ số lượng đông đảo, gia đình được nhiều người trong vùng biết đến mỗi dịp Tết.

Đại gia đình sum họp mừng thượng thọ ông Đổng và bà Kho.

Kết thúc trận bóng mùng 5, khoảng 15 mâm cỗ được bày kín sân để cả nhà cùng liên hoan. Các mâm cỗ được chuẩn bị sẵn nhằm thuận tiện cho việc tổ chức khi số lượng người tham gia quá đông. Không chỉ dịp Tết, vào những ngày giỗ chạp hay sự kiện quan trọng trong năm, gia đình cũng thường tổ chức từ 15 đến 16 mâm, các thành viên cùng nhau chuẩn bị, nấu nướng rồi quây quần dùng bữa.

Chị Lan Anh cho biết, dù gia đình gần 200 người nhưng các thành viên vẫn nhớ mặt và giữ liên lạc thường xuyên. Trong cách dạy dỗ con cháu, hai cụ luôn đề cao tinh thần đoàn kết, sự tôn trọng và lắng nghe lẫn nhau. “Mọi người không so bì hay tính toán hơn thua. Đó là điều giúp gia đình nhiều thế hệ vẫn giữ được sự gắn bó”, chị nói.

Khoảng 15 mâm cỗ được bày kín sân trong ngày sum họp đầu xuân. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hình ảnh đại gia đình quây quần bên những mâm cỗ kín sân được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ. Với nhiều người, đó không chỉ là một bữa ăn đầu năm đông vui mà còn là minh chứng cho nếp nhà được gìn giữ bền bỉ qua nhiều thế hệ.

HL (SHTT)