Đời sống

Ông bố Trung Quốc giả gái đi bán hoa chữa ung thư cho con

Ngày đắt hàng nhất, anh Dong bán được 300 tệ (hơn 1 triệu đồng) tiền hoa, trang trải được phần nào chi phí xạ trị cho con mỗi tháng.

Ngày đắt hàng nhất, anh Dong bán được 300 tệ (hơn 1 triệu đồng) tiền hoa, trang trải được phần nào chi phí xạ trị cho con mỗi tháng.
Thời gian gần đây, tại một ga điện ngầm ở thành phố Bắc Kinh, mọi người khá quen với hình ảnh của một người đàn ông mặc váy đỏ giả gái bán hoa đều đặn vào mỗi buổi chiều tối. Người này tên Dong Dajun, quê ở tỉnh Quảng Đông, hiện lên Bắc Kinh để kiếm tiền chữa bệnh cho con.
 
 
Cậu con trai 5 tuổi của anh mắc phải một loại ung thư hạch. Cậu bé đã trải qua 3 đợt xạ trị bằng hóa chất và sẽ phải trải qua thêm 8 lần điều trị khác nữa.
 
 
Anh Dong cho hay đến nay số tiền chữa trị cho con trai đã lên tới 210.000 tệ (khoảng hơn 700 triệu), trong đó 140.000 tệ (khoảng 470 triệu) vợ chồng anh phải vay mượn từ người thân, bạn bè.
 
 
Vì chiếc váy khá chật nên mỗi lần trước khi đi bán hoa, vợ anh đều phải giúp chồng mặc váy. Khi bán hàng về, anh cũng phải nhờ vợ tháo từng dây nút.
 
 
Anh Dong cho biết ngày đắt hàng nhất anh bán được hơn 300 tệ (khoảng hơn 1 triệu đồng). Có rất nhiều người tốt bụng đã để lại cho anh số tiền nhiều hơn giá của mỗi bông hoa.
 
 
Mặc dù điều kiện kinh tế khó khăn nhưng hai vợ chồng anh Dong vẫn quyết tâm làm mọi thứ để cứu sống cậu con trai nhỏ.
 
Theo Mộc Miên (VnExpress.net)