-
Khởi tố Khánh Sky, Hồ Văn Khoa và TikToker “Vua Quạt” -
Giáo viên mầm non thừa nhận dùng dây thun bắn vào chân hai trẻ nhỏ -
Miền Bắc chuẩn bị đón nắng nóng diện rộng, mưa dông giảm dần -
Cảnh sát Thái Lan hé lộ nguyên nhân vụ nam sinh nổ súng tại trường học -
Tổ ấm hỗn loạn ngày vắng giúp việc: Góc khuất đằng sau cuộc hôn nhân với nữ giám đốc thành đạt -
Thêm một thương hiệu kim hoàn nổi tiếng bất ngờ đóng cửa, từng tài trợ cho loạt hoa hậu đình đám -
Thông tin gây chú ý từ Cục Thuế sau cuộc khám xét của Bộ Công an đối với Huấn Hoa Hồng ngày 6/8 -
Cha ruột nói gì khi biết con gái 11 tuổi phải quỳ gối cầu xin cha dượng sau nhiều lần bị bạo hành -
Thanh Hóa "hồi sinh" hàng nghìn trụ sở dôi dư sau sáp nhập: Quyết liệt chống lãng phí tài sản công -
Bộ trang sức kim cương gần 25 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan bị thất lạc hóa đơn
Đời sống
09/07/2023 21:49Ông ngoại đòi phúc khảo vì điểm thi của cháu quá thấp, lúc biết kết quả thì bật khóc nức nở
Một câu chuyện xảy ra trong kỳ thi đại học Cao khảo ở Trung Quốc năm 2018 đang được các phương tiện truyền thông nước này chia sẻ lại. Đó là câu chuyện về Thẩm Quyên, một nữ sinh nghèo tại Tứ Xuyên.
Hoàn cảnh đáng thương của nữ sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ
Thẩm Quyên sinh năm 2001 tại huyện Hợp Giang, tỉnh Tứ Xuyên. Vì gia đình nghèo khó nên ngay khi Thẩm Quyên chào đời, bố mẹ em đã phải ra ngoài làm việc. Vì vậy, Thẩm Quyên sống với ông bà ngoại trong một căn nhà dột nát. Hàng tháng, bố mẹ em sẽ gửi tiền về để đỡ đần ông bà nuôi cháu.
Thẩm Quyên tuy nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện. Ở tuổi lên 7, em đã giúp được ông bà rất nhiều việc, chẳng hạn như lên núi chăn cừu. Cuộc sống tuy vất vả nhưng Thẩm Quyên rất vui vẻ, lạc quan. Bởi em được ông bà yêu thương. Bố mẹ cũng thường xuyên đi về thăm, mang cho em nhiều món quà nhỏ. Lúc này, Thẩm Quyên cảm thấy bản thân đã rất hạnh phúc.
Tuy nhiên bi kịch ập đến vào năm 2012, khi Thẩm Quyên 11 tuổi. Bố mẹ em không may bị tai nạn xe và qua đời. Bà ngoại vì quá sốc nên nằm liệt giường từ đó đến nay.
Gia đình bất hạnh không chỉ mất đi người thân mà còn mất đi nguồn thu nhập chính. Thẩm Quyên khi ấy đang học tiểu học, bà thì ốm liệt giường, trong nhà quá nhiều khoản phải chi tiêu mà chỉ có một mình ông ngoại già yếu đi làm.
Dù vất vả nhưng ông ngoại luôn động viên Thẩm Quyên phải cố gắng học hành vì chỉ có học mới giúp thoát nghèo. Chỉ học tập mới giúp Thẩm Quên có cơ hội bước ra khỏi vùng quê nghèo khó, nhìn ngắm thế giới bên ngoài và đổi đời.
Nghe lời ông, Thẩm Quyên cố gắng học hành chăm chỉ. Ban ngày, em tập trung học và làm bài tập ở trường, đến khi về nhà thì giúp đỡ ông bà. Kết quả, sau khi tốt nghiệp cấp 2, Thẩm Quyên xuất sắc đỗ vào một trường cấp 3 trọng điểm.
Tuy nhiên, Thẩm Quyên không vui nổi. Em biết rằng, học phí cấp 3 rất tốn kém mà gia đình mình thì không có tiền. Bà ngoại thì đang bệnh. Khi biết được ông ngoại không chỉ làm đồng mà còn phải ra ngoài bốc vác gạch để kiếm thêm tiền cho mình đi học, Thẩm Quyên đã rất đau lòng.
"Làm sao ông ngoại có thể kiếm đủ tiền để chi trả việc học cho mình", Thẩm Quyên đau lòng nghĩ. May mắn thay, phía thôn đã xin trợ cấp cho Thẩm Quyên và em được hỗ trợ chi phí học cấp 3.
Tuy nhiên khi vào trường cấp 3 trọng điểm, điểm số của Thẩm Quyên dần dần sa sút. Nguyên do bởi tại ngôi trường này có quá nhiều học sinh xuất sắc cạnh tranh với nhau. Bản thân Thẩm Quyên đến từ vùng quê nghèo khó, điều kiện học tập thiếu thốn, thua xa. Vì không thể thích ứng kịp nên thành tích học của Thẩm Quyên kém dần.
Trong kỳ thi thử đại học, Thẩm Quyên chỉ đạt tầm 400 - 500 trên thang điểm 750. Với số điểm này, em không thể vào những trường đại học tốt nhưng vào cao đẳng thì không thành vấn đề. Tuy nhiên, nghĩ đến học phí cao đẳng và mái tóc bạc của ông ngoại, Thẩm Quyên lại có chút chùn bước. Cuối cùng em đã có một việc làm bồng bột!
Số điểm thi thấp ngoài dự kiến của gia đình và sự thật
Trong kỳ thi đại học năm 2018, điểm thi đại học của Thẩm Quyên thấp một cách bất thường. Em chỉ đạt được 47 điểm. Ông ngoại của em đã rất sốc vì bình thường cháu làm bài thi luôn đạt khoảng 400 - 500 điểm.
Ông ngoại hỏi Thẩm Quyên nhưng em chỉ khóc mà không nói được gì. Quá sốc, ông ngoại đã đến gặp giáo viên chủ nhiệm và cô cũng kinh ngạc khi thấy số điểm của Thẩm Quyên.
Cả hai quyết định đi đến Phòng Giáo dục để xin phúc khảo bài thi cho Thẩm Quyên. Nhưng ngay khi nghe thấy điều này, Thẩm Quyên đã nằng nặc phản đối và nói điểm thi đúng rồi, không cần phải đi. Tuy nhiên, ông nội và cô giáo vẫn nhất quyết đi, đồng thời kéo cả Thẩm Quyên đi cùng.
Sự thật sau đó khiến ai nấy bàng hoàng. Hóa ra Thẩm Quyên đã cố tình không làm bài thi nghiêm túc. Với các câu trắc nghiệm, em khoanh bừa và bỏ không làm nhiều câu tự luận. Hóa ra, vì thương ông, nghĩ nhà không có tiền nên Thẩm Quyên mới quyết định làm như vậy để không đi học nữa.
Cán bộ bên phía Phòng Giáo dục đã cho em biết nếu thi đỗ thì hoàn toàn có thể xin hỗ trợ học bổng và các khoản vay sinh viên khác.
Ân hận vì quyết định dại dột của mình nên sau đó Thẩm Quyên học lại thêm 1 năm. Phía nhà trường đã xin miễn học phí và nhiều khoản chi phí khác cho em. Trong kỳ thi Cao khảo năm 2019, Thẩm Quyên đã đỗ vào Đại học Sư phạm Tứ Xuyên khiến ông ngoại vô cùng hạnh phúc.
Theo Thanh Hương (Phụ Nữ Việt Nam)
- Tử vi thứ 7 ngày 8/8/2026 của 12 con giáp: Tị dễ sai sót, Mùi phát lộc (1 giờ trước)
- Indonesia bị loại khỏi ASEAN Cup sau trận hòa Singapore (07/08/26 22:31)
- Đình Bắc tỏa sáng đẳng cấp, Việt Nam vào bán kết ASEAN Cup với ngôi đầu bảng (07/08/26 22:00)
- Ford ra mắt mẫu SUV hạng C mới đẹp long lanh giá 700 triệu đồng: "Phá giá" Mazda CX-5 và Honda CR-V (07/08/26 21:40)
- Khánh Sky, "Vua Quạt" khai gì tại cơ quan công an? (07/08/26 21:27)
- Bảo mẫu bắn dây thun vào chân trẻ khai gì? (07/08/26 21:09)
- Ai đã đặt tên cho các cầu thủ nhập tịch của ĐT Việt Nam: VFF hay các "ông bầu" quyền lực? (07/08/26 20:53)
- Công an thông tin nóng về hệ thống doanh nghiệp của Huấn Hoa Hồng? Hé lộ ma trận dòng tiền phía sau? (07/08/26 20:45)
- Toàn cảnh vụ thiếu niên 14 tuổi sát hại ông bà, 3 giáo viên và 3 học sinh: Lạnh người quá trình gây án (07/08/26 20:31)
- Xe khách chở 18 người lao xuống hố sâu ở Quảng Trị (07/08/26 19:53)