-
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có -
Xôn xao thanh niên người nước ngoài tuyên bố U23 Việt Nam thắng U23 UAE sẽ nhảy sông hát Quốc ca -
Mẹ già trong bộ đồ công nhân lấm lem ngồi gục bên cầu chờ tin con, câu chuyện phía sau rơi nước mắt -
Giải mã nỗi lo "Đồ ăn qua đêm gây ung thư": Bác sĩ chỉ ra sai lầm tai hại và "thủ phạm" thực sự cần dè chừng -
VTV hé lộ tập cuối "Cách em 1 milimet": Cái kết trọn vẹn cho nhiều cặp đôi, riêng Tú vẫn khiến khán giả day dứt -
Công an cảnh báo nóng người dân tuyệt đối không làm điều này trên Zalo nếu không muốn mất sạch tiền
Đời sống
31/01/2018 21:51Phẫn nộ khi chồng thấy con khóc không dỗ còn quát vợ 'Có 2 đứa không chăm nổi'
“Đã bao giờ bạn buồn, bạn muốn khóc thật to mà không thể chưa? Mình đang rất buồn, chỉ muốn khóc thật to mọi người ạ. Nhưng khóc to thì sợ bố me chồng biết nên không dám. Mình kết hôn 4 năm và có 2 con gái rồi. 1 bé hơn 3 tuổi, 1 bé 8 tháng. Mình hàng ngày lo cơm nước, chăm con và làm sổ sách kế toán của công ty.
Đứa lớn nhà mình thì nghịch còn đứa thứ 2 thì bắt bế suốt. Mình cứ 1 tay bế 1 tay làm. Nhiều lúc không có thời gian vì con quấy suốt. Đêm hoặc trưa cứ canh con ngủ để làm việc mà nó lại ngủ chập chờn, mình cứ phải loay hoay đứng lên ngồi xuống suốt. Nhiều lúc chẳng tập trung được và người cũng mệt phờ ra.
Bố mẹ đẻ của mình thì ở xa và gia đình mình cũng nghèo, bố mẹ phải đi làm để nuôi mấy em học và bà ngoại mình ốm nặng nên mình cũng không dám nhờ bố mẹ sang trông hộ. Gia đình chồng mình thì giàu hơn, bố mẹ chồng cũng tốt nhưng ông bà nhiều việc nên mình cũng không dám mở lời. Vì như thế ông bà sẽ ghét.
Chồng mình đi làm cách nhà 30km tuần về 1 lần. Nhưng rất lười, bế con được 5-10 phút thì quát con ầm ầm, con đói con khóc đều gọi mình.

Suốt ngày anh ta chỉ cầm điện thoại vào mạng, nhắn tin làm quen đủ kiểu với những người con gái trên mạng. Thậm chí còn hỏi mua bán dâm nữa mọi người ạ. Đến bữa ăn: 6h ăn 7h vẫn chưa xong vì vừa ăn vừa xem điện thoại, ăn xong hút thuốc, nước chè chán rồi mới đến lượt mình ăn.
Bé lớn nhà mình sinh non thực sự chăm rất khó, hơn 3 tuổi mà chưa ăn cơm được. Hàng ngày cứ phải dậy sớm nấu cháo cho ăn, xong rồi chở đi học, chiều đón về lại cho ăn cháo như thế. Bé muốn ăn cơm mà chưa nuốt được, chán ăn cháo nên cứ phải ăn lâu.
Thực sự mình là đứa cam chịu, mình không bao giờ kể hay kêu khổ gì. Vì mình phải cố sống tốt để con cái mình không phải nghèo đói thiếu thốn như mình ngày trước.
Nhà mình từ hôm qua có cỗ, bận lắm. Phải mua bán chuẩn bị nhiều thứ làm cơm tiếp khách. Không có ai trông con mình phải gửi hàng xóm, trước khi gửi mình đưa cho chồng bế mà anh ta không bế con nên mình phải mang gửi. Về thì anh ta quát ầm nên chửi mình. Thực sự mình rất ngại vì có mẹ chồng ở đó.
Tối nay cơm nước, dọn dẹp xong mình cho con đi ngủ, rồi mới đi tắm gội. Con khóc không ai trông anh ta quát ầm lên, đánh chửi mình ngày xưa họ đẻ chục đứa không sao mình 2 đứa không tự mà chăm, chê bai nhà ngoại không giúp được gì. Thực sự mình quá sai lầm và hối hận vô cùng khi lấy anh ta.”

Không phải bàn cãi nhiều, sau khi đọc được những dòng tâm sự này của mẹ bỉm sữa, các chị em đều lên tiếng vote bỏ người chồng như vậy.
Trong khi vợ đã cam chịu khổ cực, sống chung với nhà chồng, lại còn tự tay chăm hai con nhỏ mà không một lời ca thán thì chồng chẳng biết thương vợ, lại còn trăng hoa và đánh chửi vợ như người dưng nước lã. Cứ sống cam chịu như vậy thì cô vợ này sẽ còn phải chịu nhiều cay đắng hơn.
Fb H.B.L bức xúc: “Sao mom phải sống cam chịu như vậy, đời người ngắn ngủi lắm hãy giải thoát cho bản thân càng sớm càng tốt.”
Đồng quan điểm, Fb H.T lên tiếng: “Bạn nói chuyện thẳng thắn với chồng và bố mẹ chồng. Nếu ở chung với nhà chồng thì cứ nhờ ông bà. Không thì thuê giúp việc. Trông 1 đứa con đã mệt rồi đây trông 2 đứa vậy thì khổ mình, khổ cả con. Nếu không thay đổi thì li hôn, mang cả 2 đứa đi.”

Fb T.B: “Bạn hãy sống cho mình 1 chút nhé đừng chỉ cứ hi sinh nhẫn nhịn rồi nó không coi ra gì hết. Nhất định nói cho ra nhẽ mọi chuyện bị đánh thêm 1 lần thôi để nó biết bạn đã phải làm những gì chịu những gì trong thời gian quá.
Nói thật đàn ông họ yêu thương gì con đâu, bình thường không bế ẵm cưng nựng nhưng tới lúc vợ bỏ thì bày trò ta thương con lắm giành giật. Nhưng đã qua rồi cái thời bế ẵm trông con khóc đêm nên nó giành.”
Fb V.C.C bức xúc: “Bạn càng chịu đựng, chồng bạn càng được nước và có nẽ anh ta có sự mờ ám bên ngoài lên mới vô tâm thế. Bạn mạnh mẽ cứng rắn lên thì mới không bị bắt nạt. Trước đây mình cũng vậy và khi mình vùng lên thì lật ngược được tình thế. Là phụ nữ cần cương nhu đúng lúc đúng chỗ.”
Chưa biết thực hư câu chuyện thế nào, nhưng hiện giờ tâm sự này vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng.
Theo Cô Tấm (Vtc.vn)
- Từ đỉnh cao U23 châu Á đến giọt nước mắt day dứt, Đình Bắc lần đầu nói về quãng thời gian khiến bố mẹ buồn lòng (10:50)
- Triệu tập người phụ nữ cầm loa kích động "đua xe" tại hầm chui Kim Liên (10:47)
- Bầu Đức thưởng 160 căn hộ tiền tỷ cho nhân viên sát cánh cùng HAGL từ thời suýt phá sản (10:28)
- Sau phản ánh phát loa từ 4h30 gây tranh cãi, tổ dân phố ở Bắc Ninh họp dân và đi đến quyết định bất ngờ (10:25)
- Vụ sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên: Đối tượng có thể đối mặt thêm tội danh nghiêm trọng mới (10:22)
- Honda Accord biến mất khỏi danh mục sản phẩm: Dấu chấm hết cho mẫu sedan Nhật tại Việt Nam? (10:20)
- Nhóm nhạc "Tân binh toàn năng" chính thức ra mắt, gây tranh cãi khi hot boy Minh Hiếu bị loại phút chót (10:17)
- Danh sách 154 phương tiện "dính" phạt nguội vừa công bố: Nhiều lỗi quen mặt, chủ xe cần kiểm tra gấp (10:13)
- Thành tích đối đầu U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc: Lịch sử ủng hộ thầy trò HLV Kim Sang-sik (1 giờ trước)
- "Em gái quốc dân" gây sốc với vóc dáng gầy trơ xương, nhan sắc tiều tụy đáng báo động (1 giờ trước)