Đời sống

Phẫn nộ với clip chồng 'lên gối', đánh liên tiếp vào mặt vợ rồi dúi mạnh xuống cầu thang

Trong clip, người đàn ông đánh vợ không tiếc tay, hết cầm dép đánh vào mặt, người này lại dùng tay, chân đấm đá, giật tóc và dúi nạn nhân vào góc tường.

Cộng đồng mạng mới đây đã xôn xao chia sẻ lại một đoạn clip được thu vào ngày 24/12, ghi lại hình ảnh một cô vợ bị chồng đánh đập dã man ngay dưới chân cầu thang. 

Chồng lên gối, đánh liên tiếp vào mặt vợ rồi dúi xuống cầu thang

Cụ thể, gã đàn ông này hết cầm dép đánh vào mặt, lại dùng tay, chân đấm đá, giật tóc và dúi nạn nhân vào góc tường. Trong cơn hăng máu, gã này còn lôi và đẩy mạnh người vợ xuống cầu thang.

Theo lời cô vợ chia sẻ, tình huống này xảy ra hoàn toàn không phải ngày 1, ngày 2. Vì quá sức chịu đựng với cuộc hôn nhân địa ngục này mà chị Nguyễn L. đã tự tay chia sẻ clip để mong tìm được sự giải thoát. 

"Hôm nay em sẽ cho cả xã hội biết 13 năm qua em phải sống trong một cuộc sống hôn nhân như thế nào? Hơn cả địa ngục trần gian, với một thằng sau vẻ ngoài thư sinh là một một con quỷ đội lốt người", tài khoản Nguyễn L. viết.

Phẫn nộ với clip chồng 'lên gối', đánh liên tiếp vào mặt vợ rồi dúi mạnh xuống cầu thang
Bài đăng của tài khoản Nguyễn L.

Phẫn nộ với clip chồng 'lên gối', đánh liên tiếp vào mặt vợ rồi dúi mạnh xuống cầu thang - 1

Phẫn nộ với clip chồng 'lên gối', đánh liên tiếp vào mặt vợ rồi dúi mạnh xuống cầu thang - 2

Phẫn nộ với clip chồng 'lên gối', đánh liên tiếp vào mặt vợ rồi dúi mạnh xuống cầu thang - 3

Phẫn nộ với clip chồng 'lên gối', đánh liên tiếp vào mặt vợ rồi dúi mạnh xuống cầu thang - 4
Những bức ảnh đăng kèm đoạn clip bạo hành.

Ngay khi vừa được đăng tải, bài viết của tài khoản Nguyễn L. đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng và nhận về gần 5.000 lượt chia sẻ. Đa số cư dân mạng đều tỏ ra phẫn uất thay cho chị vợ và khuyên cô nên nhanh chóng ly hôn.

- Trời đất ơi! Sao trên đời lại có loại chồng dã man như vậy chứ? Đưa ngay bằng chứng ra phường để đòi lại công bằng cho mình thôi. Không có cái lý gì mà phải chấp nhận cả. Bố mẹ cho mình thân thể phải quý trọng chứ không được để cho loại người như thế này động vào!

- Ly hôn! Ly hôn gấp! Sao chị có thể chịu đựng tới 13 năm như vậy?

- Sống trong gia đình bạo lực thế này thì tâm sinh lý của trẻ cũng không phát triển bình thường được. Thà làm mẹ đơn thân nhưng cho con một môi trường yên bình còn hơn. Đừng nhịn nữa chị!

Dung (Nguoiduatin.vn)