Đời sống

Phản ứng vì cả nhà chồng lấy dao toàn đưa mũi cho mình thì bị mắng 'làm quá', cô vợ đăng đàn xin ý kiến lại nhận về kết quả bất ngờ

Cứ nghĩ rằng bản thân sẽ được bênh vực vì một điều hiển nhiên nhưng không ngờ hầu hết ý kiến lại khuyên cô điều trái ngược.

"Mình lấy chồng được 4 năm, chuyện bếp núc với mình là điều dễ dàng, thi thoảng chồng cũng sẽ vào phụ giúp nhưng không nhiều. Tuy nhiên có một điều mà mình cảm thấy khá khó chịu với anh ấy là khi nhờ anh lấy hộ dao, anh ấy thường cầm vào cán và chĩa thẳng mũi dao về phía mình, có nhiều lần còn rất gần. Mình phản ứng thì anh bảo làm quá, đấy là chuyện rất bình thường.

Phản ứng vì cả nhà chồng lấy dao toàn đưa mũi cho mình thì bị mắng 'làm quá', cô vợ đăng đàn xin ý kiến lại nhận về kết quả bất ngờ
Ảnh chụp bài viết được đăng tải
Phản ứng vì cả nhà chồng lấy dao toàn đưa mũi cho mình thì bị mắng 'làm quá', cô vợ đăng đàn xin ý kiến lại nhận về kết quả bất ngờ - 1
Cô vợ thắc mắc liệu ý kiến của bản thân có phải chuyện bé xé ra to không?

Mới đây khi chúng mình có con, ông bà nội đã lên ở hẳn với gia đình vợ chồng mình. Cách đây vài ngày khi đã hết ở cữ và cùng xuống bếp với mẹ chồng, lúc mẹ đưa cho mình dao, mẹ cũng chĩa thẳng mũi nhọn ấy vào mình. Vì ngại bà nên mình chỉ vòng tay đón lấy mặc dù thấy khá hoảng hốt.

Rồi đến tối hôm qua, bố chồng sau khi ăn xong đứng lên đi vệ sinh tiện gần bếp, mình nhờ bố lấy hộ dao để gọt hoa quả. Bố trở ra và cầm theo nhưng cũng đưa cho mình bằng cách chĩa thẳng mũi nhọn ra.

Cả gia đình chỉ có mỗi mình thấy việc này là bất thường, từ bé mình đã được dạy rằng khi đưa vật sắc nhọn cho ai đó thì phải quay đầu nhọn vào trong, đưa cán ra. Mọi người nghĩ thế nào, có phải mình làm quá không?"

Một câu chuyện tuy nhỏ nhưng cũng gây ra không ít ý kiến trái chiều. Thực chất thì trong câu chuyện này không nhất thiết phải tranh rõ đúng sai nếu không thì thiệt thòi chỉ có tình cảm. 

Dù vẫn biết "nhập gia tùy tục" nhưng có một số thói quen nếu biết là không đúng lắm mà vẫn học theo thì chẳng nên. Thế nhưng phần lớn cư dân mạng vẫn khuyên cô vợ nên chọn một phương án "dĩ hòa vi quý" để bản thân hài lòng mà cũng không khiến ai phật ý. 

- Người nghĩ cho người khác thường sẽ quay cán dao ra ngoài để người nhận không gặp nguy hiểm. Còn những người đưa lưỡi dao ra thì họ cũng không suy nghĩ nhiều đâu, chỉ tại mình suy nghĩ nhiều thôi.

- Thực sự nhiều người không để ý vấn đề này đâu. Nhiều thói quen ở nhà mình được dạy nhưng ra ngoài người khác không thế khiến mình ban đầu cũng hơi sốc văn hóa. Có điều sau này thì mình cũng phải tập thích nghi, bản thân thấy thế nào tốt thì làm thôi, không thể bắt ai cũng như mình được. 

- Mình cũng giống bạn, mỗi lần đưa dao kéo hoặc vật sắc nhọn đều sẽ đưa cán cho người khác. Tại tính mình cẩn thận, lỡ xui xui sao người ta trượt té hoặc quơ tay nhanh quá thì dễ tai nạn lắm. Vậy mà người khác đưa dao cho mình toàn chĩa mũi nhọn ra, hơi ớn nhưng mà dù sao cũng chỉ là tiểu tiết thôi, đừng để ý quá mà làm cuộc sống mất vui!

- Vấn đề này chỉ thuộc về phạm trù thói quen sống và văn hóa của từng gia đình thôi. Nếu mọi người chỉ làm thế với bạn thì bạn còn ý kiến được, chứ nếu là thói quen của cả gia đình chồng tức là họ không cố ý mà là trước nay chưa ai để ý. Bạn tinh tế khéo léo thì tìm cách góp ý nhẹ nhàng dần dần để cả nhà cùng sửa, còn không được thì lần sau tự lấy dao không nhờ ai nữa. Chuyện cũng chẳng có gì to tát, khi mà bạn đi ngược dòng thì tự nhiên lại thành kẻ vô lý đấy. 

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/phan-ung-vi-ca-nha-chong-lay-dao-toan-dua-mui-cho-minh-thi-bi-mang-lam-qua-co-vo-dang-dan-xin-y-kien-lai-nhan-ve-ket-qua-bat-ngo-tintuc815626