Đời sống

Phân vân giữa anh bạn trai đi xe máy yêu lâu sắp cưới và tình mới quen vài ngày nhưng lái ô tô, cô gái trẻ được dân tình khuyên: 'Thôi tha cho anh ấy rồi để đấy cho mình!'

Cô gái đang lâm vào hoàn cảnh khó xử nên đành đăng đàn xin tư vấn, ai ngờ sau khi đọc bình luận của cư dân mạng thì còn bối rối hơn.

 

"Mình và bạn trai hiện tại yêu nhau cũng được 2 năm nay, yêu từ hồi năm 4 đại học cho tới khi ra trường đi làm. Đợt này 2 đứa cũng xác định làm lễ cưới nhưng tình hình đang dịch nên chắc chưa cưới luôn nhưng 2 gia đình cũng gặp nhau rồi.

Mấy ngày gần đây có một người khác nhắn tin tán tỉnh mình, mình cũng không có ý định gì cả vì có người yêu rồi nhưng người ta cứ nhiệt tình với mình. Đi chơi vài buổi kiểu bạn bè thôi, thì nhận thấy anh ấy tốt và tâm lý hơn người yêu hiện tại. Anh cũng tỏ tình với mình nhưng mình chưa nhắn gì cả vì mình có bạn trai rồi

Nhưng giờ ngồi nghĩ lại, trong khi bạn trai mình thì vẫn đang xe máy thì anh ấy đã có ô tô, lương cao. Giờ hiện tại mình đang rất rối giữa 2 người, một người bên cạnh mình đã lâu và 1 người rất tốt với mình. Chắc hẳn ai ở trong trường hợp của mình cũng khó xử và không biết lựa chọn ra sao, theo mọi người thì mình phải làm thế nào đây?"

Phân vân giữa anh bạn trai đi xe máy yêu lâu sắp cưới và tình mới quen vài ngày nhưng lái ô tô, cô gái trẻ được dân tình khuyên: 'Thôi tha cho anh ấy rồi để đấy cho mình!'

Ngay khi được chia sẻ, câu chuyện đã nhận về nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Chẳng có gì khó hiểu khi nữ chính trong câu chuyện chẳng những không lấy được lời khuyên nào mà còn nhận về cả rổ "gạch đá":

- Thôi chị buông anh ấy ra cho em đến. Sắp cưới đến nơi mà mới có cái ô tô chị đã phải đắn đo thì người ta có lấy chị cũng khổ cả đời thôi!

- Ngoại tình là bản năng, chung thủy là bản lĩnh. Đừng nói "đi chơi vài buổi kiểu bạn bè", chẳng có cái bạn bè nào ở đây hết. Một khi bạn đã không vô tư mà nhảy lên xe của người đàn ông khác tức là bạn đã ngoại tình trong tâm tưởng rồi!

- Một khi bạn đã có sự phân vân thì chính bạn cũng đã có câu trả lời rồi đó. Rõ ràng bạn đã chẳng còn yêu người yêu bạn nữa rồi, còn đối với anh chàng mới kia mình cũng chẳng dám chắc bạn thích anh ta hay cái ô tô của anh ta nữa.

- Đứng núi này trông núi nọ. Thấy ô tô thì bỏ xe máy, rồi sau này cũng thấy cái ô tô khác xịn hơn mà bỏ cái ô tô nhà mình thôi. Sống thực dụng hư vinh như vậy thì không bao giờ tìm thấy chân ái được đâu. 

- Cứ phân vân và chọn lựa đi, rồi đến lúc ngẩng lên bạn sẽ thấy vốn chẳng có phương án nào ở đây cho bạn chọn cả. Tình yêu chứ không phải mớ rau mà so sánh bó nào tươi tốt hơn đâu. 

Dung (Nguoiduatin.vn)