-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Đời sống
31/08/2020 23:00Phật dạy: Thế gian rộng lớn lòng người phức tạp, đây là điều khó tránh được nhất
1. Thế gian quá rộng lớn mà lòng người lại quá phức tạp, sao tránh khỏi việc gặp gỡ những người thù ghét, ám hại ta. Hồng trần hào nhoãng, thế sự phồn hoa, chuyện phiền phòng không thiếu, bao dung một chút, mở lòng một chút, chẳng phải đời sẽ đẹp hơn sao?
2. Con người còn sống ngày nào thì ngày ấy chính là phúc khí. Đời người tuy nói là dài nhưng thực chất ngắn ngủi vô cùng, thế nên đừng bao giờ nuối tiếc về những việc đã qua. Mặt trời lặn, mặt trời lại mọc, buồn thì một ngày cũng trôi qua, vui thì một ngày cũng trôi qua, thế nên hãy sống thật tốt cho hiện tại, tương lai mới có thể tốt đẹp.
3. Mỗi một thời, một khắc ở nhân gian càng ngày càng ít đi, và cuối cùng ta buộc phải chia lìa với người ta yêu quý. Thế nên, cân chi tranh giành, cần chi đấu khí, cần chi hơn thua, chỉ cần vui vẻ trò chuyện để hiểu nhau là đủ.
4. Trong cuộc đời này, còn sống chính là thắng lợi, kiếm tiền chính là trò chơi, khỏe mạnh điều cần thiết, và khi khép lại sinh mệnh mình được trở về nơi tốt đẹp chính là mục đích cao cả nhất.
5. Cội nguồn của tình yêu không nằm ở đâu xa vời, mà ở tận trong sâu trong mỗi chúng ta. Một lời nói, một hành động, một suy nghĩ cũng có thể làm vơi nỗi buồn và tăng hạnh phúc không chỉ cho ta mà còn cho người khác.
6. Cuộc đời có được ắt có mất, có sinh ắt có diệt, có hợp ắt có tan, có thịnh ắt có suy. Khi bạn vui, hãy hiểu rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi bạn đau khổ, hãy nhớ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn. Thế gian vô thường, nghĩ thoáng một chút, đời khắc bình an.
Theo Xuân Quỳnh (Khỏe & Đẹp)








- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (1 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (1 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (1 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (1 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (1 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng (2 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang (2 giờ trước)
- Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy? (2 giờ trước)




