Đời sống

Phát hiện bạn trai 29 tuổi 'ăn trộm 3 triệu tiền của mẹ để đi tán gái', cô gái vội để lại một thứ rồi 'chạy mất dép'

Đang hẹn hò vô cùng lãng mạn thì cô gái bỗng tái mặt khi nghe lén được cuộc điện thoại của chàng trai.

Giai đoạn tán tỉnh, hẹn hò ban đầu, hầu hết các chàng trai sẽ là người "móc ví" để thể hiện sự ga lăng của bản thân. Dĩ nhiên, nếu tình phí này là do bản thân anh ta kiếm được thì sẽ chẳng có điều gì để nói. Câu chuyện hy hữu dưới đây do một cô gái kể lại khi bản thân rơi vào hoản cảnh hết sức khó xử.

Chẳng là cô được một chàng trai đang tán tỉnh mình mời đi hẹn hò. Mọi chuyện đang diễn ra hết sức suôn sẻ thì bỗng nhiên cô phát hiện số tiền mà anh mua quà, trả tiền ăn cho bản thân lại là "ăn trộm của mẹ" mới có.

"Anh này 29 tuổi, mình xin tạm giấu thông tin, sơ qua thì anh làm về chạy quảng cáo facebook, tiktok gì đó. Sau 2 tuần tán mình thì mình thấy anh nhiệt tình quá nên thôi cũng mở lòng gặp anh xem ở ngoài anh thế nào.

Anh đưa mình đi ăn nướng lẩu, nói chung cũng đắt tiền vì 400k/1 người. Sau đó chúng mình đi uống ở StarBuck, à lúc mới vào thì anh đưa cho mình 1 túi quà, anh bảo:

- Tặng em này.

Lúc đó mình ngại nên từ chối bảo mới lần đầu đi với nhau thì anh bảo: “Vậy anh sẽ giữ cho dịp khác!”. Mọi chuyện đang rất vui vẻ thì có điện thoại từ em trai anh ấy:

- Em anh gọi, chờ anh chút nhé.

Phát hiện bạn trai 29 tuổi 'ăn trộm 3 triệu tiền của mẹ để đi tán gái', cô gái vội để lại một thứ rồi 'chạy mất dép'
Thanh niên 29 tuổi, trộm tiền 3 triệu của mẹ đi tán gái (Ảnh chụp màn hình)

Lúc anh vừa mở điện thoại lên thì em trai hét to trong điện thoại là:

- Mày cầm ngay 3 triệu của mẹ về đây! Ai cho mày ăn trộm tiền hàng của mẹ đi tán gái! Tao vừa check cam thấy mày lấy rồi!

Xong cái anh nhìn mình, mình giả vờ không nghe thấy, uống 1 ngụm nước. Đúng lúc ấy anh đi ra 1 góc để nói chuyện, mình cố vểnh tai lên nghe thì bảo:

- Mày điên à! Việc *éo gì phải hét trong điện thoại!

Đến lúc này mình hiểu vấn đề, thề mình thấy ngại kinh khủng luôn! *éo hiểu sao từng ấy tuổi rồi vẫn còn làm vậy? Lúc anh đó quay lại, mình nói:

- Anh ơi, nếu anh có trộm tiền của mẹ để đi tán gái thật thì anh nên trả lại mẹ đi ạ!

Rồi mình để lại 1 tờ 500k, trong đó suất ăn của mình hơn 400k cả tiền nước mình gửi thành 500 luôn cho tròn rồi tự đi về.

Thề ấy, eo ôi! Từng ấy tuổi rồi, phải lo cho bản thân, lo cho bố mẹ rồi mà ông này còn đi trộm tiền của mẹ để tán gái. Lúc mình nói vậy còn bảo mình hiểu nhầm. May quá, may mà không dây dưa, nếu không lại mang tiếng là ăn, tiêu bằng tiền ông ăn trộm của mẹ. Eo ôi!"

hẹn hò, ăn trộm tiền, ăn trộm tiền mẹ đi tán gái
Ảnh minh họa

Câu chuyện dở khóc dở cười này ngay khi được chia sẻ đã nhận về rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Phần lớn ý kiến đều đồng cảm với cô gái, nếu đặt bản thân ở địa vị của cô thì cũng không thể tiếp tục tìm hiểu một anh chàng như thế được. 

Tuy nhiên, cũng không ít bình luận cho rằng có thể bản chất câu chuyện không nghiêm trọng đến mức như cô gái tưởng. Bởi con trai mà 29 tuổi cũng đã là "trai ế" trong mắt nhiều phụ huynh. Khả năng bố mẹ còn cho thêm tiền để đi tán gái, mau lấy vợ chứ không cần phải ăn trộm. 

- Trộm tiền của mẹ đi tán gái là còn đỡ đấy, nó trộm tiền vợ đi tán gái mới sợ chứ!

- Lại gánh nặng của mẹ à! Ông anh gần đầu 3 rồi mà chán nhỉ!

- Anh em có gì về đóng cửa bảo nhau chứ thế này ông anh còn ế dài dài!

- Mẹ tôi còn cho tôi tiền đi tán gái mà tôi chưa chịu đây!

- Phụ huynh nhà tôi đưa ra yêu cầu chỉ cần tôi chịu ra đường đi chơi với bạn gái sẽ bao toàn bộ tình phí, cho thêm tiền đi du lịch. Lấy vợ sẽ có ngay nhà xe, nhưng mà tôi vẫn muốn nghèo các ông ạ!

Dung (Nguoiduatin.vn)