Đời sống

Phát hiện chồng mua son tặng nhân viên nữ trong khi bình thường toàn 'em tự đi mà mua', vợ chất vấn thì nhận về câu trả lời gây sốc

Chị vợ chất vấn chồng không những chẳng được lời an ủi nào mà còn bị trách ngược: "Em đừng so sánh công việc với chuyện vợ chồng"!

Phụ nữ kết hôn ai cũng mơ mộng một cuộc sống màu hồng như lúc còn đang yêu, thế nhưng sự thật phũ phàng là hầu hết đàn ông sau khi kết hôn đều tự động giảm bớt, thậm chí là bỏ qua luôn phần "lãng mạn".  Thậm chí, có những người đàn ông còn vô tâm tới thiếu trách nhiệm khiến vợ bị tổn thương.

Mới đây, một tài khoản kể lại câu chuyện "hài hước" về anh chồng đối đãi với vợ thì dửng dưng nhưng với đồng nghiệp nữ lại "tay bắt mặt mừng".

Chuyện là chị vợ giặt quần áo cho chồng, phát hiện ra tờ hóa đơn mua 2 thỏi son gần 1 triệu. Thấy lạ vì mình chẳng nhận về thỏi son nào, chị vợ liền hỏi chồng. Anh thản nhiên đáp "Mua vì công chuyện, em hỏi làm gì". Mặc vợ chất vấn, anh chồng vẫn giữ quyền im lặng.

Chỉ đến khi vợ dọa hỏi một chị đồng nghiệp làm cùng, anh mới thú nhận: "Anh mua cho bé thử việc".

Phát hiện chồng mua son tặng nhân viên nữ trong khi bình thường toàn 'em tự đi mà mua', vợ chất vấn thì nhận về câu trả lời gây sốc
Ảnh minh họa

Chị vợ kể tiếp:

"- Nó làm ở bộ phận anh. Đợt vừa rồi nó chạy deadline tốt, làm cả việc của anh nữa nên anh mua tặng nó thôi.  Anh thấy nó hết son nên anh mua tặng.

- Anh bị làm sao vậy? Đùa em không hiểu anh nghĩ gì nữa? Khi vợ hết son thì bao nhiêu lần xin, bao nhiêu lần nói, anh lại nói đồ em hết thì em tự đi mà mua, còn bắt anh mua.

Với lại anh biết son nào với son nào, màu nào với màu nào đâu. Thế mà giờ anh lại đi mua son cho một đứa đang thử việc. Vậy anh coi em là gì?".

Mặc vợ giận hờn, anh chồng vẫn tỏ ra vô tội. Thậm chí, anh còn quay ra trách ngược: "Em đừng so sánh công việc với chuyện vợ chồng" khiến chị vợ... cạn lời.

Chồng mua son tặng bé thử việc, mặc xác vợ tự đi mà chọn-2
Chồng mua son tặng cô bé thử việc nhưng không tặng vợ.

Câu chuyện ngay khi đăng tải đã nhận về nhiều sự quan tâm của cư dân mạng, ai cũng cho rằng người chồng thực sự quá đỗi vô tâm. Một số chị em lại xúm vào mách chị vợ cách để "xả cơn tức":

- Đi quẹt chục triệu mỹ phẩm để bù đắp sự tổn thương này, rồi thử mua đồ tặng mấy anh hàng xóm. Tình làng nghĩa xóm sao đừng mang ra so sánh với chuyện vợ chồng nhé!

- Anh chồng này coi vợ giống như là "vật sở hữu" rồi nên không cần quan tâm đến cảm xúc của vợ đây mà. Không có một bài học nhớ đời thì anh ta không "sáng mắt" được đâu!

- Chồng chị là loại người tiêu biểu cho kiểu coi thường những người xung quanh mình, chị phải tìm cách cho anh ta biết được vợ cũng là người phải giữ gìn nâng niu, nếu không là mất lúc nào cũng chẳng hay.

Đây là một câu chuyện cá nhân nhưng lại không là tình huống cá biệt, nhiều người đàn ông vô tâm bởi họ cho rằng vợ mình vẫn luôn ở đó, lo lắng cho gia đình dù mình có làm bất cứ điều gì. Họ có thể không tiếc tiền, thời gian cho các mối quan hệ bên ngoài nhưng lại tiếc khi ở bên cạnh người đầu gối tay ấp với mình. 

Nếu chẳng may rơi vào trong tình huống như vậy, phụ nữ thay vì than phiền hay trách móc, hãy sống độc lập, tự tạo niềm vui cho mình. Đừng vì người không quan tâm đến mình mà khiến bản thân trở nên xấu xí nhé!

Dung (Nguoiduatin.vn)