-
Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ
-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
Đời sống
29/03/2021 21:50Phát hiện chồng ngoại tình với 'gái 3 con', cô vợ bình tĩnh viết tâm thư còn nhắn nhủ thâm thúy: 'Nhờ có chị...'
Chồng chán vợ xuống sắc, già nua đi ngoại tình đã đành, song nhiều người đàn ông chọn 1 cô nhân tình thấp kém hơn vợ mình đủ mọi mặt mới là điều khó hiểu.
Trong group dành cho phụ nữ, cô vợ tâm sự về câu chuyện của chính mình. Đáng nói là kẻ chen chân vào gia đình cô đã có 3 con, có vẻ thích "đào mỏ" nhưng lại được chồng cô say như điếu đổ.
"Đáng ra em không phốt làm gì để mà người ta cười em đâu. Nhưng mà em thấy không nói như mình bị có lỗi với bản thân mình quá thì phải.

Quen nhau 2 năm có với nhau bé gần 1 tuổi, trong khoảng thời gian đó em đã tha thứ cho anh bao nhiêu lần, cho anh bao nhiêu là cơ hội rồi anh nhỉ? Anh lừa gạt, anh ngoại tình cặp với hết người này tới người kia rồi đến lúc em phát hiện anh lại bảo công việc của anh, em phá khách anh, anh làm vậy là muốn có tiền lo cho mẹ con em? Ừ thì lo cho mẹ con em, ừ thì lo quá đó, lo tới nỗi em ở nhà trọ con anh còn sữa tã cháo bột mà cỡ nửa tháng hay gần 1 tháng anh mới gởi về được 500, 1 triệu. Trong khi con đói kêu anh gởi về anh nói anh không tiền... Ừ không tiền đó mà nhắn tin với người ta hỏi anh chở em đi mua quà 8/3 em không chịu đi giờ còn nói...
Đến lúc mà bị em phát hiện ra anh ngoại tình anh còn tưởng em ngây thơ đến mức không biết mà anh lấy lý do chở khách hợp đồng phải kêu bằng vợ chồng rồi à chửi tui phá công việc của anh. (Mọi người cho em hỏi với ạ, chạy grab có hợp đồng kêu bằng vợ chồng rồi nhắn tin qua lại kêu bỏ chồng người ta luôn không ạ. Chứ em hoang mang quá). Đó giờ vì muốn con mình có cha nên em nhẫn nhịn anh hết lần này tới lần khác, tới nỗi mà anh tưởng em khờ tới nỗi lý do 1 đứa con nít còn không tin mà bị anh dụ qua mặt .
Còn việc nhân cách thì anh nghĩ anh là loại gì? Em tự hỏi sao bấy lâu nay mình lại mù đến vậy... Có ai đời con rể tính từng li từng tí với nhà vợ mình không. Có ai đời làm chồng làm cha mà đi tính từng cắt với vợ con mình không vậy anh? Con người anh thật ra chẳng có gì mà tính tình còn nghĩ mình là hay lắm à, anh sống sao mà quen người ta xong chia tay để ai cũng phải chửi, phải nói tới con anh mà anh còn kêu người ta bỏ được thì cũng đủ hiểu nhân cách anh như thế nào rồi? Là tui ngu khi không nghe lời cảnh báo của người yêu cũ của anh tui, cứ nghĩ anh chịu khó làm ăn chắc sẽ không như vậy. Nhưng mà như tui lầm rồi, anh còn hơn như vậy nữa ấy chứ anh nhỉ?
Rồi anh nghĩ anh là ai? Anh là vua hay là đại gia mà đòi ở 2, 3 cô vợ vậy a? Ly hôn thì không chịu mà muốn ở với 2, 3 người.
Em năn nỉ 2 người buông tha cho em mau mau làm giấy ly hôn giải thoát cho em, em cảm ơn nhiều. Còn về chị đó, em cũng xin chị nói với nó, ly hôn trả giấy khai sinh cho con em... không nhờ có chị thì em cũng không thoát khỏi thằng đàn ông khốn nạn như nó đâu ạ.
Em thật sự cần sự trợ giúp của mọi người để giúp em ly hôn và lấy lại giấy khai sinh cho con em để mẹ con em được sống cuộc sống mới, không dính líu gì tới hạng người như nó nữa.
Còn đây là biển số xe và tất cả thông tin về nó đây ạ. Mấy chị giúp em mỗi người một tin nhắn cho nó về ly dị với em ạ".



Nực cười ở chỗ, cô vợ đã muốn buông xuôi nhưng anh chồng phản bội cứ lần lữa, không chịu ly hôn mà muốn có cả 2 người phụ nữ. Dù sao cô vợ trên cũng đã nghĩ thông suốt và gửi đến kẻ thứ 3 lời cảm ơn sâu sắc: "Nhờ có chị thì em cũng không thoát khỏi thằng đàn ông khốn nạn như nó đâu ạ".
Ly hôn được hay không cũng chỉ là chuyện sớm muộn bởi lòng người đã quyết. Suy cho cùng, việc tranh giành 1 người đàn ông "mất chất" chỉ là phụ nữ tự làm khổ nhau. Kết thúc sớm còn hơn sống với nỗi đau dai dẳng, ảnh hưởng đến con cái sau này.
Theo KL (Pháp luật & Bạn đọc)








- Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ (16 phút trước)
- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (26 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (29 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (34 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)




