-
Ngày cuối ở trại giam, nữ phạm nhân gửi lời xúc động tới Đại tá công an
-
Đi qua đập tràn, cả gia đình bị lũ cuốn, người vợ tử vong
-
Người dân nhận quà 100.000 đồng ở nơi thường trú hay tạm trú?
-
Việt Nam trao tặng lần một cho nhân dân Cuba số tiền 385 tỷ đồng
-
Xe máy điện chạy 101km/sạc, giá chỉ 3,7 triệu đồng có gì hot?
-
Tuần đầu tháng 9 mặc màu gì để may mắn? 12 con giáp chọn đúng gam là tiền bạc rủng rỉnh
-
Sống đến 60 tuổi mới biết: 3 thói quen khiến con vô ơn bất hiếu cha mẹ nào cũng từng phạm phải
-
Cục trưởng Xuân Bắc đặt tên khai sinh cực ý nghĩa cho con trai sinh đúng ngày Quốc khánh 2/9
-
Chi hơn 100 tỷ đô nhập hàng Trung Quốc trong 7 tháng, Việt Nam mua những gì từ nước láng giềng?
-
Phát hiện tin nhắn trong điện thoại chồng, vợ ly dị ngay lập tức
-
Vàng 24k là gì?
-
Nụ hôn gây bão của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa
-
Hà Nội một đêm không ngủ: Khắp phố là concert "0 đồng", ai cũng thành ca sĩ hết rồi!
-
Miễn phí vé, ga tàu Cát Linh - Hà Đông chật kín khách đi xem diễu binh Quốc khánh 2-9
-
Ô tô bị chặn đầu, đập vỡ kính trên đường, tài xế tiết lộ điều khó tin
-
Nữ diễn viên có mẹ là Thượng tá quân đội, vinh dự cầm biển của khối Văn hoá - Thể thao diễu hành A80
-
Thiếu niên 16 tuổi tử vong giữa đường sau khi đi chơi với bạn: Camera hé lộ sự việc
-
Vụ nam thanh niên cuỗm xe phân khối lớn, để “người yêu” lại ở cửa hàng: Người phụ nữ ở Cần Thơ sửng sốt khi trông thấy nghi phạm là bạn nhậu của em trai
-
Giọng ca nhí cùng Mỹ Tâm hát Tiến Quân Ca ở Quảng trường Ba Đình vào Đại lễ 2/9 là ai?
-
Công an Hà Nội thông báo khẩn tới tất cả người tham gia giao thông từ 14h hôm nay
Đời sống
05/06/2023 10:47Phát hiện chồng sống dở chết dở vì bị 'tiểu tam' khuyên về với gia đình, vợ đau lòng 'không thở nổi' nhưng vẫn muốn níu kéo vì lý do này
Đau lòng nhất là khi phát hiện người chồng đầu ấp tay gối với mình bao năm lại phản bội, nhưng nhục nhã hơn cả là khi phát hiện nguyên nhân anh ta quay về không phải vì thương vợ, nhớ con mà lại là do bị "tiểu tam đá". Như câu chuyện của người vợ dưới đây chẳng hạn.
"Hôm nay bầu trời nắng đẹp mà sao lòng mình lại âm u đến thế. Mình và chồng năm nay đều 36 tuổi. Hai đứa học chung và yêu nhau thời đại học, ra trường một thời gian bọn mình cưới nhau. Hiện tại thì đã có một bé trai 8 tuổi cùng với sự nỗ lực cố gắng thì vợ chồng mình đã mua được nhà.
Nói về chồng mình thì anh là người sống hướng nội, kiểu người đàn ông của gia đình, anh ít nói nhưng rất yêu vợ thương con. Anh làm IT cho một công ty may, mức thu nhập cũng thuộc dạng khá. Ngoài những ngày phải đi nhậu với sếp thì anh hầu như về nhà đúng giờ, phụ vợ nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, đưa đón con đi học. Mình rất hài lòng và luôn cảm thấy rằng mình thật sự hạnh phúc khi lấy đúng người.

Nhưng thời gian gần đây mình thấy chồng mình có vẻ rất mệt mỏi và buồn, mình có gặng hỏi thì anh nói công ty đang bị hủy nhiều hợp đồng, không có hàng cho công nhân làm, khả năng thất nghiệp còn dài.
Mình nghe vậy nên cũng động viên chồng, nhưng mình đâu thể ngờ được rằng, chồng mình buồn là do bị người tình bỏ rơi. Hôm trước chồng mình đi nhậu về với tình trạng say khướt, đây là lần đầu tiên mình thấy anh say, trước giờ chồng mình uống rất chừng mực, về đến nhà là anh ngủ ly bì.
Bình thường thì nhà mình không ai cầm điện thoại của ai bao giờ, nhưng hôm nay bà ngoại gọi có việc gấp mà máy mình sắp hết pin. Nên con mình vào lấy điện thoại của chồng mình, điện thoại cài vân tay nên phải vào lấy vân tay của anh mới mở được.
Lúc nói chuyện với bà xong thì mình cầm điện thoại của chồng lên lướt lướt, mình thấy anh cài quá nhiều ứng dụng nên vào xem thử và vô tình nhìn thấy chồng mình có tận 2 cái Zalo mọi người ạ.
Một cái là anh dùng để liên lạc với mọi người trong gia đình và đồng nghiệp, cái này anh dùng công khai, còn cái kia anh dùng và kết bạn với duy nhất 1 cô gái. Mình đã vào xem tin nhắn mà đau lòng không thể nói được bằng lời. Chồng mình nói yêu, nói nhớ nói thương cô gái đó, họ làm chung công ty anh làm văn phòng cô gái đó là công nhân.
Họ hẹn hò nhau bằng cách thỉnh thoảng cùng nghĩ làm 1 ngày để đưa nhau đi chơi, còn bình thường anh nói anh nhậu với sếp nhưng thực ra là đưa cô gái đó đi chơi. Qua những dòng tin nhắn thì mình thấy anh yêu cô gái đó rất nhiều. Mình vào xem những hình ảnh của cô gái ấy thì thấy là một cô gái trẻ trung, dù đã 30 tuổi có 2 con và 1 đời chồng nhưng cô ấy trẻ hơn tuổi rất nhiều, ăn mặc rất hiện đại và kiểu rất được lòng mọi người.
Mình đọc hết tin nhắn thì thấy rằng chồng mình cho tiền cô ấy không lấy, mua đồ cho cô ấy thì cô ấy sẽ mua lại cho chồng mình cái gì đó, đi ăn thì hôm nay chồng mình trả thì hôm sau cô ấy sẽ trả.

Cô ấy luôn khuyên chồng mình phải yêu thương vợ con nhiều hơn, những ngày lễ là cô ấy mua hoa mua quà cho chồng mình về tặng mình. Mình đọc kỹ tất cả tin nhắn mà lòng xót xa, chỉ thấy chồng mình bi lụy cô ấy, cô ấy cũng nói yêu chồng mình. Thời gian sau này cô ấy nói chia tay vì không muốn phá hoại hạnh phúc gia đình mình và cảm thấy có lỗi với mình, cô ấy còn cầu xin chồng mình quay về với mình.
Còn chồng mình thì không chịu, anh xin cô ấy đừng bỏ anh vì anh yêu cô ấy thật, anh vẫn nhắn những tin nhắn nhớ nhung, yêu thương gửi cô ấy mà cô ấy không hồi đáp.
Mình giờ không biết phải làm sao, mình vẫn chưa nói ra là mình biết chuyện gì cả, mình sợ khi nói ra anh sẽ lựa chọn cô gái đó, gia đình mình sẽ tan nát, con mình sẽ không có một gia đình hoàn hảo. Nhưng cứ giữ trong lòng thì mình đau quá, mình không thở nổi khi nghĩ tới.
Mọi người cho mình lời khuyên được không, mình nên làm gì bây giờ mọi người?"
Trong câu chuyện bi kịch này tất nhiên anh chồng và tiểu tam là bên sai không phải bàn cãi, tuy nhiên cách hành xử của người vợ cũng không nhận được ủng hộ của nhiều người.
- Chồng bạn hết yêu bạn rồi mà bạn còn níu kéo gì thế chịu đấm ăn xôi? Khi 1 người hết thương 1 người hãy để họ ra đi vì sống chung với người mình không yêu là sống trong địa ngục.
- Tóm tắt lại câu chuyện dài là một em tiểu tam có lương tâm, một anh chồng mẫu mực đồi bại cùng cô vợ vì con nhu nhược. Chỉ tự bản thân mình mới giải thoát được cho mình, hỏi người khác là vô dụng thôi!
- Có khi tiểu tam tìm được mối khác ngon hơn rồi nên đá lẹ anh này về nhà đi cho đỡ ầm ĩ. Rồi ngày nào đấy nó sẽ lại quay về làm ầm ĩ thôi!
- Không thể níu giữ 1 trái tim đã không còn tình cảm với mình. Tôi chỉ muốn khuyên bạn thế thôi. Có thể sẽ tội nghiệp đứa trẻ, nhưng có vẻ chồng bạn không vô trách nhiệm với con. Còn hơn cứ phải giả vờ làm 1 gia đình hoàn hảo.
Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến cho rằng nếu không ở trong hoàn cảnh của người vợ thì không thể hiểu được lựa chọn đối với cô khó khăn thế nào.
- Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Không phải ai cũng đủ mạnh mẽ và quyết đoán trong chuyện này được. Chúc bạn mạnh mẽ để có lựa chọn sáng suốt tốt nhất cho 2 mẹ con nhé!
- Trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra nhỉ. Thôi làm gì thì làm hãy nhớ chừa cho mình 1 đường lui.
- Nếu bạn cảm thấy cần gia đình đến vậy thì hãy khuất mắt trông coi và chấm dứt việc yêu chồng mình lại. Coi như bạn cùng nhà đi và tập trung chăm sóc bản thân để mình hoàn hảo hơn xinh đẹp hơn. Mình sống cuộc đời của mình, con mình cũng đủ cha đủ mẹ. Bi lụy mà làm gì!
Dung (SHTT)








- Điều hòa, WC miễn phí trong Ga Hà Nội đêm chờ xem diễu binh (01/09/25 22:53)
- Động đất trong đêm ở Afghanistan: Khủng hoảng chồng khủng hoảng (01/09/25 22:49)
- Hé lộ cảnh phim không được ra rạp gây tiếc nuối nhất Mưa Đỏ, biết lý do cắt thẳng tay không ai có thể phản bác (01/09/25 22:44)
- Phụ huynh Hà Nội bàng hoàng khi thấy thứ con trai 15 tuổi giấu kỹ trong phòng: "Tôi thực sự bị shock..." (01/09/25 22:40)
- 3 cài đặt iPhone ngốn pin khủng khiếp, cần tắt ngay nếu không muốn sạc liên tục (01/09/25 21:56)
- Các bộ phận trên xe ô tô nên kiểm tra sau những ngày mưa bão (01/09/25 21:52)
- Bắt nghi phạm đập vỡ kính taxi công nghệ, đánh tài xế ở TP.HCM (01/09/25 21:18)
- Công an làm việc với nhà hàng đổ nước xà phòng "đuổi" người xem diễu binh (01/09/25 21:12)
- Hà Nội bố trí thêm 2.000 chỗ ngồi ưu tiên, 3 điểm trông giữ xe miễn phí xem diễu binh, diễu hành (01/09/25 21:08)
- 05 điểm tổ chức bắn pháo hoa vào tối mai (2/9) tại Hà Nội (01/09/25 21:01)




