Đời sống
13/04/2021 15:33Phát hiện có bầu với bạn trai khi đang say nắng người khác, cô gái dứt khoát chia tay nhưng thấy người yêu cũ lấy vợ lại khóc lóc van nài
Trong tình yêu, chung thủy là điều tất yếu để mối quan hệ bền vững. Lúc mới yêu hứa hẹn thì dễ lắm, nhưng ở bên nhau lâu rồi mới biết vững lòng là điều đáng quý biết bao. Cô gái trong câu chuyện dưới đây đã trót say nắng người khác khi bản thân đang có một mối quan hệ chính thức, để rồi một phút nông nổi đã làm ra chuyện sai lầm mà sau này có hối hận cũng không thay đổi được.
"Hôm nay anh lấy vợ rồi! Mình không biết bắt đầu từ đâu để nói ra hết tâm tư của mình, chỉ biết rằng tâm trạng rất hỗn độn, chỉ biết đặt bút ra và viết những gì mình nghĩ.
Vậy là hết thật rồi anh nhỉ, em vẫn luôn khuyên anh nên lập gia đình sớm nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Anh và mình quen nhau vào cuối năm 2018, khi đó mình vừa chia tay bạn trai cũ. Anh là một người hiền lành, ít nói, luôn quan tâm, chiều chuộng mình. Thuở mới ban đầu là anh say nắng mình và theo đuổi mình, khi đó mình mới 22 tuổi còn trẻ và đầy nhiệt huyết.
Rồi 1 năm qua đi anh ngỏ lời yêu nhưng mình chưa một lần nào chính thức đồng ý yêu anh, chỉ là tụi mình ngầm hiểu, mọi người xung quanh thấy anh hay đưa đón mình cũng hiểu là tụi mình đang quen nhau và bọn mình cứ thế bên nhau.
Vào một ngày đẹp trời năm 2019, mình bị say nắng 1 người khác, anh vẫn biết người đó hay nhắn tin cho mình nhưng anh không nói mà vẫn lặng lẽ dõi theo mình, mình đã giấu anh đi hẹn hò và đi du lịch cùng người đó nhưng bọn mình trong sáng, không có chuyện gì xảy ra.
Vào tết năm 2020, anh có về quê mình chơi, cũng là lúc anh phát hiện ra những hình ảnh trong điện thoại mình cùng người đó, anh đã rất giận mình, bỏ về ngay sáng mùng 1 Tết và mua vé máy bay trở lại Sài Gòn sau đó ít ngày.
Rồi đến một ngày mình nhận ra cơ thể mình có những dấu hiệu rất khác, mình đã nhắn tin với anh là mình nghi bị dính bầu vì trước đó không lâu bọn mình có quan hệ nhưng không dùng biện pháp an toàn. Mình đã rất lo lắng. Anh vẫn ở bên và trấn an mình. Ngày mình vào lại Sài Gòn anh đón mình và hôm sau dẫn mình đi siêu âm, đúng như mình nghĩ, mình bị dính bầu, thai đã 5 tuần tuổi rồi. Mình đã hứa với anh sẽ cắt đứt với bạn kia, không dây dưa nữa nhưng mình cần thêm chút thời gian để giãn ra.
Sau đó ít ngày, cuộc nói chuyện giữa 3 người diễn ra, đã đến lúc mình đưa ra sự lựa chọn của mình. Mình đã nói rằng "Mình không lựa chọn ai cả". Những ngày sau đó là chuỗi ngày mệt mỏi của mình vì ốm nghén, stress. Cuối cùng mình quyết định bỏ đứa bé khi 7 tuần tuổi. Anh đã rất đau khổ, nói và khuyên răn mình rất nhiều, mua đồ cho mình dưỡng sức khi đó.
Vài tháng sau đó, anh vẫn nhắn tin và níu kéo mình quay trở lại nhưng tình cảm của mình trao anh chưa đủ để tiến đến cuộc sông hôn nhân với anh. Anh vẫn luôn khẳng định chắc nịch rằng "Chỉ cần anh thương em là đủ" nhưng mình vẫn luôn từ chối anh.
Bẵng đi vài tháng mình gặp anh đi cùng bạn gái vào một quán trước đây mà mình dẫn anh đi. Vài tháng tiếp theo anh và mình có gặp nhau 2 lần, mình đã xin lỗi anh rất nhiều, mình khóc và mong anh tha thứ.
Đến hôm nay, mình nhận được tin anh lấy vợ từ một người bạn, mình lại khóc. Mình thương anh, cuối cùng anh cũng tìm được người anh thương, trân trọng anh và chia sẻ với anh mọi điều trong cuộc sống.
Gửi đến anh - người mà giờ hay sau này đi nữa em vẫn luôn cảm thấy day dứt. Em xin lỗi anh vì tất cả những đau khổ mà em mang lại cho anh. Em vẫn luôn ở đây dõi theo và cầu chúc cho anh được trọn vẹn với tình yêu của đời mình anh nhé. Có một điều mà em luôn hối tiếc với anh là em chưa sống trọn cho từng giây phút bên anh, phải chi em biết trân trọng hơn anh nhỉ! Tạm biệt anh! Những ngày đầu tháng 5".

Lời tâm sự chứa đầy nỗi ăn năn và hối hận của cô gái nhưng đã quá muộn màng. Thay lòng đổi dạ là một lỗi, nhưng tới khi được tha thứ và cho cơ hội vẫn không quay đầu lại càng đáng trách. Điều không thể bỏ qua nhất chính là hành động tự tay bỏ đi sinh mệnh còn chưa chào đời đó của cô khiến mọi chuyện không bao giờ có thể cứu vãn:
- Hay nhỉ, không yêu vẫn lên giường. Đã thể khi anh đó bảo chịu trách nhiệm với cái thai thì đi bỏ. Thể loại gì vậy. Em khuyên chị câu chân thành. Chị đừng nên yêu ai nữa!
- Và vẫn không có một câu nào xin lỗi đến đứa con của mình. Nghiệp quật cả đấy chị ạ!
- Chị không có tư cách nào để khóc với lóc.
- Hạnh phúc chỉ đến với người biết trân trọng! Bạn không xứng đáng!
Dung (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
Bài đọc nhiều




