-
Cao tốc lần đầu bị cấm vì sương mù, Hà Nội "chìm" trong ô nhiễm mức rất xấu -
Ung thư có nên mổ? Chuyên gia cảnh báo sai lầm khiến bệnh nhân bỏ lỡ cơ hội sống -
Camera AI giao thông quét 24 giờ, danh sách phạt nguội mới nhất lộ diện, chủ xe cần kiểm tra gấp theo Nghị định 168 -
Hà Nội: Cháy nhà trọ 8 tầng lúc rạng sáng, nhiều người hoảng loạn -
Bé trai ném đá làm vỡ kính tàu khách ở Đồng Nai, gia đình phải bồi thường thiệt hại -
Nhiều dấu hiệu lạ vụ bé 20 tháng tuổi tử vong ở BV Sản – Nhi Lào Cai, phát ngôn của bác sĩ gây tranh cãi -
"Ngủ một giấc là hết cồn": Sai lầm tai hại khiến nhiều tài xế dính án phạt dù đã tỉnh táo -
Hiện trường va chạm liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Long Thành, tài xế xe tải tử vong tại chỗ -
Hy hữu: Nhặt được 10 chỉ vàng trên đường phố Hà Nội -
Ung thư dạ dày đang "trẻ hóa": Bác sĩ điểm mặt 5 món khoái khẩu cần hạn chế ngay kẻo hối không kịp
Đời sống
21/03/2023 17:00Phát hiện con gái 21 tuổi lén yêu đương, phụ huynh lôi tuột ra cắt tóc lởm chởm cho xấu xí để 'không ai thèm để ý'
Mỗi phụ huynh đều có cách yêu thương con cái của riêng mình, tuy nhiên ai cũng hiểu rằng nếu kiểm soát khắt khe quá sẽ phản tác dụng. Đứa con bị kiểm soát sẽ thiếu sự độc lập, tính cách yếu đuối, nhạy cảm, dễ phản nghịch thậm chí nặng hơn là bệnh trạng về tâm lý.
Mới đây, một chàng trai đã chia sẻ câu chuyện yêu đương bị cấm cản của mình và bạn gái. Điều đáng chú ý ở đây là cách kiểm soát tới áp đặt khi dạy con của bố mẹ cô gái.
"21 tuổi, bố mẹ không cho yêu, còn cắt tóc của con gái… Đó là chuyện của bạn gái em. Chúng em quen cách đây 7 tháng và yêu nhau chính thức được 2 tháng. Nhà bạn ấy ở Hà Nội, còn em thì ở tỉnh lẻ, 2 đứa cùng trường cùng khóa cùng khoa.
Bạn ấy có 1 mái tóc rấy dài, dày và đẹp nhưng bạn ấy không tạo kiểu, mà đơn thuần chỉ như vậy thôi, vì bạn ấy nói bố mẹ không cho làm.
Và câu chuyện không chỉ dừng lại ở đấy, chúng em yêu nhau phải giấu kín, bạn ấy nói bố mẹ không cho yêu, bảo phải tập trung vào học tập, ra trường, đi làm, yêu cũng chưa muộn, chưa kể nhiều việc rất buồn cười, kiểu kiểm soát con quá. Khi gặp em, bạn ấy như được thay đổi, mọi người biết gì không, em dẫn bạn ấy đi ăn xiên bẩn, mà bạn ấy nói: "Chưa bao giờ được ăn vì bố mẹ không cho ăn, bảo mất an toàn vệ sinh thực phẩm!". Dẫn bạn ấy đi uống trà sữa, bạn ấy bảo bố mẹ cũng không cho vì nhiều đường, không tốt cho sức khỏe. Mua café cho bạn ấy thì bố mẹ cũng cấm bảo uống vào ảnh hưởng đến thần kinh rồi thức khuya, hay kể cả các đồ ăn vặt, đồ uống khác. Mặc dù là người Hà Nội nhưng chưa bao giờ đi hết 1 vòng Hồ Tây, ra đường có khi còn lạc…
Cuộc sống của bạn ấy chỉ có đi học, rồi về, không hoạt động ngoại khóa, học hết trên trường thì về nhà học tiếng Anh, đến chỗ làm thêm để lấy kinh nghiệm cũng là do bố mẹ bạn ấy sắp xếp. Ăn uống thì sáng ăn đồ ăn bố mẹ mua hoặc ăn cơm nhà, trưa mang hộp cơm đi, tối ăn cơm nhà. Đi học phải ngồi tránh xa các bạn nam vì sợ nảy sinh tình cảm, Facebook với Instagram cũng ít dùng, số ảnh up lên trên đầu ngón tay, TikTok cũng không dùng vì bố mẹ cấm. Nói chung em không thể tưởng tượng nổi cuộc sống bị kiểm soát như vậy.
Hôm nay, bạn ấy gọi cho em và khóc, bảo là bố mẹ biết chuyện yêu đương vì cho người theo dõi rồi đọc trộm tin nhắn của bạn ấy. Bố mẹ bạn ấy còn nói là cắt tóc cho xấu đi để không ai để ý nữa! Rồi bạn ấy gửi ảnh bạn ấy cho em, mái tóc dài mượt của bạn ấy đã bị cắt ngắn. Lúc gọi cho em là bố mẹ chuẩn bị đưa ra tiệm cắt tóc, lý do bị cắt ngắn lởm chởm thế là do chúng em yêu nhau.
Chưa bao giờ em cảm thấy bất lực như vậy, em cũng chỉ là 1 cậu sinh viên năm 3, phải làm thế nào để giúp bạn ấy đây. Bạn ấy bảo bố mẹ bạn ấy là người nghiêm khắc nhưng em nghĩ bố mẹ bạn ấy có vấn đề. Nhưng thật sự để mà nói ra thì đó là cách quản lý con quá nghiêm khắc chứ cũng không quá là sai trái hay vi phạm pháp luật gì… theo em biết như vậy. Em phải làm sao?"
Cấm con yêu đương khi đang đi học thì không lạ nhưng đến 21 tuổi mà đến ăn uống cũng áp đặt thì thật khó hiểu. Đáng sợ nhất là hành động lôi con đi cắt tóc của ông bố, nhiều người cho rằng đây là hành động bạo hành chứ không phải yêu thương con nữa.
- Lúc tôi muốn yêu thì bố mẹ cấm cản. Mang cả roi tìm đến chỗ tôi hẹn hò. 14 năm nay từ ngày đó, tôi không muốn yêu ai nữa thì lại suốt ngày giục.
- Bố mẹ này quá cực đoan, bảo thủ, gia trưởng. Chắc phải dùng từng đấy từ mới lột tả hết được. Khổ thân bạn gái kia quá!
- Mình đã gặp nha, tội lắm, con bé thiếu kĩ năng mềm luôn, xử lí tình huống khá chậm vì chưa từng va chạm phải, xin đi sinh hoạt đoàn cũng không cho, văn nghệ gì cũng cấm.
- Này là bạo hành chứ yêu thương nỗi gì, con là con người chứ có phải đồ vật đâu mà đặt ở đâu thì nằm ở đấy.
Dung (Nguoiduatin.vn)
- Vận may đổi đời trước Tết: Cụ bà 72 tuổi "chơi cho vui" bất ngờ trúng độc đắc 266 tỷ đồng (52 phút trước)
- Thực hư thông tin 3 nhân vật Nam Tào - Bắc Đẩu - Ngọc Hoàng tiếp tục đóng chương trình tết 2026 (54 phút trước)
- MU tiếp tục tìm HLV dài hạn, Carrick chưa chắc được trao trọn niềm tin (58 phút trước)
- 1 người bị tử hình, 3 người chung thân vì người đàn ông bí ẩn chưa rõ lai lịch (1 giờ trước)
- Cao tốc lần đầu bị cấm vì sương mù, Hà Nội "chìm" trong ô nhiễm mức rất xấu (1 giờ trước)
- Thái Lan phối hợp cùng FBI đột kích "thủ phủ" lừa đảo xuyên quốc gia tại vùng biên giới (1 giờ trước)
- Tổng thống Trump bảo vệ ông Putin trước những chỉ trích từ phía Ukraine (1 giờ trước)
- Chưa ly hôn đã có vợ mới, đơn tố cáo tại Đắk Lắk phơi bày nghi vấn cấp giấy kết hôn trái luật gây tranh cãi (1 giờ trước)
- Ung thư có nên mổ? Chuyên gia cảnh báo sai lầm khiến bệnh nhân bỏ lỡ cơ hội sống (1 giờ trước)
- Muốn làm lại khi đã quá muộn, người đàn ông hối hận nhìn vợ cũ trong hôn nhân khác (1 giờ trước)