-
Hiện trường gây ám ảnh vụ cháy chung cư ở Hàm Nghi, hé lộ nguyên nhân và tình trạng chủ nhà? -
Phụ huynh "chóng mặt" với khoản vận động gần 1 tỷ đồng: Hiệu trưởng nói gì? -
Nhà đầu tư phía Bắc "đổ xô" vào Nam mua bất động sản -
Biển Đông đón "bão dồn dập": Dự báo 2-3 cơn bão hình thành trong tháng 11 -
Cái kết bất ngờ của người đàn ông bỏ lại xe máy, nhảy cầu ở Hà Tĩnh -
Huấn Hoa Hồng chính thức lên tiếng về thông tin bị bắt, tình hình hiện tại được vợ hot girl tiết lộ -
Máy bay Nga chở 30 tấn hàng viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam -
Người đàn ông 40 tuổi suýt chết vì... ăn lẩu, BS cảnh báo 8 nhóm người phải cẩn trọng! -
Xót xa bé gái 4 tuổi bị nước cuốn trôi khi cha mẹ dọn đồ chạy lũ -
Clip: Bé trai trôi giữa dòng sông Hàn cuộn xiết được người dân dũng cảm cứu sống chỉ trong 45 giây
Đời sống
18/07/2018 05:34Phim 'Gạo nếp gạo tẻ' có thật ngoài đời: Con trai, con dâu lớn bị bố mẹ đuổi khéo, con gái được cưng chiều hết mực
Bộ phim "Gạo nếp gạo tẻ" dạo gần đây đã gây không ít sóng gió trên khắp các diễn đàn hội nhóm mạng xã hội bởi tính chất oái oăm chưa từng có của những nhân vật "phản diện". Điển hình là người mẹ ruột trong phim (NSND Hồng Vân thủ vai) luôn cưng chiều cô con gái út và hắt hủi ghét bỏ đứa con gái đầu bằng những suy nghĩ và hành vi khiến biết bao người theo dõi phải ba máu sáu cơn mắng thầm trong bụng.
Chính vì những tính chất khó tin đó nên người ta cứ nghĩ những điều này chỉ có trong phim, chứ ngoài đời có mấy bậc làm cha làm mẹ nào mà ghét bỏ chính con ruột của mình đâu. Ấy vậy mà bất ngờ thay, mới đây có một nàng dâu trẻ đã đăng đàn than thở về cuộc sống thiệt thòi của vợ chồng mình khi bị chính bố mẹ chồng coi như người dưng. Trong khi lại thương hai người con sau vô điều kiện.
"Gạo nếp gạo tẻ là có thật các chị ạ. Chồng em là con trai đầu 27 tuổi, sau có thêm 1 cô em gái kém 2 tuổi và 1 cậu em trai kém 5 tuổi. Em về làm dâu trong nhà và em nhận ra là chồng em mặc dù là con trai đầu nhưng luôn thiệt thòi và em cũng chung số phận. Không biết có phải em ích kỉ hay tính toán không nhưng thật sự em thấy khó chịu quá.
Đơn giản chỉ là bữa ăn, cả nhà ăn chung, em bận tay chưa ăn được nhưng cũng không có phần, ăn bún thì chỉ có nước, trong khi để riêng cho con rể tương lai (bạn trai của em gái) rất đàng hoàng khi nghe con gái nói người yêu sắp qua chơi. Em gái chồng em đi làm lương không đủ tiêu mà cứ dăm bữa lại: mua điều hòa, mua tủ lạnh, cho bố mẹ tiền đi chơi. Nhưng chỉ nói mồm thôi chứ chưa thấy mua bao giờ. Bố chồng em ai tới chơi cũng kể về con gái tốt này nọ, mua cho bố mẹ cái này cái kia trong khi toàn vợ chồng em mua. Từ tủ lạnh máy giặt là vợ chồng em mua mà chả bao giờ thấy ông bà nhắc.
Vợ chồng em ở chung với ông bà nhưng cũng biết sau có chú (em trai chồng) nên dồn tiền để mai mốt ra riêng. Thế mà ông bà cứ lâu lâu lại nói khéo: "Hai đứa xem tính mà ra riêng chứ mai mốt nhà này của thằng K". Thế mà hôm nay, người yêu của em gái qua chơi ông lại bảo: "Mai mốt hai đứa cưới về cứ sang nhà này mà ở, nhà rộng rãi thoải mái việc gì phải đi thuê nhà ở cho cực". Em nghe mà đắng lòng. Em thật sự rất mong có tiền để có thể ra riêng nhưng điều kiện vợ chồng em chưa có. Con thì nhỏ mà sống bên trọng bên khinh thấy ngột ngạt quá".
Câu chuyện dài bên trên, ngay sau khi đăng đàn đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng chị em trong hội nhóm đăng tải. Và cộng với mức độ nổi tiếng của bộ phim "Gạo nếp gạo tẻ" mà chẳng bao lâu sau, bên dưới phần bình luận đã xuất hiện rất nhiều ý kiến cay cú của chị em, hệt như khi xem những tình tiết gây "ngứa mắt" trong phim: "Khung cảnh quen lắm, có cố gắng mấy cũng chẳng thay đổi được đâu mom", "hổ mẫu hổ phụ mà "ăn" hổ tử à, đời đúng bạc", "đời bạc như phim", "chắc con nhặt ngoài gốc mít gốc me chứ không phải con ruột", "sống vậy sao tối ngủ ngon ta",...
Ngoài ra, cũng có không ít chia sẻ hiến kế của chị em khác nhằm giúp vợ chồng cô nàng nhân vật chính thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt của mình. Bất ngờ là đa số đều đồng lòng cho rằng cả hai vợ chồng nên ra riêng sống cho thoải mái, "người ta" đuổi thì mình đi.
Cô nàng Ánh Nguyễn khuyên: "Ra ở riêng đi, đầy người có tiền muốn ở riêng còn chưa được kia kìa, trong khi bố mẹ chồng bạn lại mong muốn quá thể như vậy, tự tay mình làm nên người ta mới nể phục, có tiền rồi người ta khắc phải sợ mình bạn ạ. Cố gắng lên! Giờ chưa mua nhà được thì thuê, tích cóp mua sau, dù sao cũng thoải mái hơn là sống chung mà bị hắt hủi".
Nickname Thùy Nguyễn cũng đồng ý với ý kiến trên khi cho rằng: "Xin lỗi chứ phải mình mà bố mẹ chồng nói như vậy mình cũng ra riêng, kể cả có ở trọ. Sau có tiền rồi tính. Cũng chả chết được, đỡ hơn là khổ tâm sống trong căn nhà mình như người vô hình. Bố mẹ ruột mà đối xử thế với con trai mình thì tội gì không đi. Không đi ít hôm vợ chồng mom bị mắng là mặt dày cho xem".
Hiện tại bài viết này vẫn còn đang thu hút thêm nhiều sự quan tâm từ cộng đồng chị em phụ nữ. Thôi thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà lại mỗi cảnh, hy vọng qua những góp ý của chị em thì cô vợ trẻ bên trên sẽ tìm ra được cách tốt nhất để giải quyết câu chuyện mang hơi hướng phim truyền hình này. Còn chị em, chị em nghĩ sao?
Theo Min (Helino)
- Apple dồn lực cho iPhone 20 với camera ngang tầm điện ảnh (14:20)
- Để thực phẩm trong túi nilon cho vào tủ lạnh: Thói quen tiện lợi nhưng đầu độc sức khỏe mỗi ngày (14:18)
- Quá hoảng loạn khi khách sạn 10 tầng bốc cháy dữ dội, người đàn ông gieo mình từ tầng 7, tử vong thương tâm (14:18)
- Thực hư thông tin bé trai trôi từ Quảng Nam ra sông Hàn rồi được cứu, đã rõ lý do rơi xuống nước (14:17)
- Hiện trường gây ám ảnh vụ cháy chung cư ở Hàm Nghi, hé lộ nguyên nhân và tình trạng chủ nhà? (14:08)
- Phanh phui chiêu trò dụ người Việt đánh bạc tại khách sạn Pullman, hé lộ "luật ngầm" của ông trùm Hàn Quốc (14:08)
- Phim ngắn (short drama): “mỏ vàng” tỷ đô chờ Việt Nam khai phá (14:06)
- HLV Masatada Ishii trở lại Thái Lan làm việc chỉ sau 9 ngày bị sa thải (40 phút trước)
- Chuyện tình tan vỡ vì một túi rau quê của mẹ bạn trai và màn thoát hiểm ngoạn mục từ bóng đen thao túng (43 phút trước)
- Kỷ lục mua sắm trực tuyến: Người Việt chi hơn 1,3 tỷ USD mỗi tháng trên các sàn thương mại điện tử (46 phút trước)