-
Hàng xóm đưa 3 con đi ăn cỗ cưới, mừng phong bì 300 nghìn gây bức xúc
-
Bỗng nhiên bị làm người đại diện theo pháp luật cho 4 công ty
-
Một thợ bạc tại TP HCM trúng 11 tờ vé số giải độc đắc
-
Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII: Vững một niềm tin quyết thắng
-
Người đàn ông tử vong nghi do điện giật khi ngập lụt ở Hà Nội, người thân sốc nghẹn
-
Tưởng mẹ chồng thiên vị, nào ngờ ngày chia tài sản bà đi nước cờ khiến tất cả phải câm nín
-
Vụ xe bán tải bị vùi lấp ở Lào Cai: 2 nạn nhân tử vong, 1 người vẫn mất tích
-
Phương Oanh và Shark Bình giàu cỡ nào?
-
Sinh nhật “8 nghìn lá 2 nghìn xôi” và toan tính của Hà Môi
-
Phân bổ 265 tỷ đồng cho 17 địa phương bị thiệt hại nặng do bão số 10
Đời sống
19/03/2021 13:20Phốt ngoại tình drama gây bão MXH: Éo le tình cảnh vợ vô tình 'mỡ dâng miệng mèo' và những pha 'tự vả' khó tin của cô nhân tình 2k
"Bóc phốt" dường như trở thành trend, thậm chí tràn lan trên mạng xã hội là các phốt tình ái, yêu đương, vợ chồng, đánh ghen. Có những câu chuyện dài đến mấy người ta vẫn kiên trì theo dõi bởi những tình tiết gây bức xúc mà đôi lúc ngỡ chỉ có trong phim.
Mới đây, 1 cô vợ lên mạng tố cáo chồng mình bội bạc, kẻ thứ 3 còn ngang nhiên thách thức, chửi bới cô vợ không nể nang. Éo le hơn cả, cô vợ lại chính là người "dâng mỡ miệng mèo". Bởi cô kinh doanh quần áo, bàn với chồng thuê mẫu về chụp hình để bán hàng thuận lợi, ai ngờ mẫu "cuỗm" luôn cả ông chủ.
"Chuyện là năm 2019 em có lên Đà Lạt ở và đi làm rồi gặp được L. - đang là chồng hiện tại của em. Rồi L. nảy sinh tình cảm với em, dạ vâng em cũng đáp lại rồi hai đứa quen nhau tầm 1 tuần và về chung 1 nhà dưới sự đồng ý của mẹ L. Đùng một cái chuyện gì tới nó sẽ tới mọi người ạ, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, em có thai. Rồi hai đứa đều đồng ý quyết định đi tới hôn nhân có đăng kí kết hôn đầy đủ ạ.

Sau đám cưới tụi em có ít vốn cùng nhau mở 1 shop quần áo nho nhỏ, shop khai trương hoạt động được ba tháng thì em vượt cạn. Người ta hay nói muốn biết được đàn ông có thật lòng hay không thì vô phòng sanh sẽ rõ, lúc đó em rõ như ban ngày rồi cứ tưởng như vậy thôi là mình chọn đúng người rồi nhưng không sự thật hay vỗ mặt lúc nào không hay thiệt".
Cô vợ cho biết, con khóc con quấy nhờ chồng nhưng đáp lại là sự bực dọc rồi đập phá đồ đạc, động chân động tay với vợ.
Chính cô cũng tự nhận mình dại dột khi đưa hết tiền cho chồng giữ. Tìm được mẫu chụp ảnh quần áo, bán được hàng cô cũng mừng, nghĩ chồng mình thay đổi tích cực. Ai ngờ cô lại vô tình "tiếp tay" cho chồng ngoại tình.
Trong lúc cãi nhau, cô vợ vì nóng giận mà dọa ly hôn rồi viết giấy có chữ ký. Anh chồng được đà lấy đó là lý do chính đáng cho việc phản bội vợ: "Anh nói với nó li dị rồi nhưng chưa ra tòa".
Con mới sinh được 7 tháng thì người vợ phát hiện ra chồng kỉ niệm 5 tháng tình yêu với bồ. 2 người phụ nữ đã có cuộc tranh cãi nảy lửa trên facebook. Ban đầu cô gái kia khẳng định "không cướp chồng ai" nhưng về sau lại lên giọng thách thức và dùng những lời lẽ khó chấp nhận. Cô ta còn mỉa mai việc vợ có bầu trước khi cưới.


Không dừng lại ở đó, cô nhân tình còn nhân danh "rủ lòng thương", nhắn tin cho vợ của người tình: "Thú thật với chị, em nhìn con chị là em thấy có lỗi, mà em không biết phải bù đắp sao luôn. Con bé lại là con gái nữa, bây giờ nó còn nhỏ thì đỡ, chứ sau này gặp nhiều vấn đề trong xã hội...".

Nhưng trên mạng xã hội vẫn quyết "sống mái" với vợ của người tình.

Cô nàng này còn đưa ra lý lẽ rất ngược đời khi nói với vợ của nhân tình: "Chị nói em nghiệp mà sao chị không biết chị đang nghiệp trên tình yêu của người khác. Người ta yêu nhau người ta vượt bao nhiêu khó khăn mới được như bây giờ". Có vẻ như đối với kẻ chen chân vào gia đình người khác thì "tình yêu không có sai hay đúng, ai được yêu hơn người đấy thắng".

Là kẻ chen chân vào gia đình người khác nhưng cô nàng kia ngang nhiên "bẻ cong" đạo lý bằng luận điệu "tình yêu không có lỗi" khiến những người "hóng chuyện" bày tỏ thái độ bất lực, mệt mỏi vô cùng. Nhưng thiết nghĩ, đấu đá nhau để giành giật về 1 người đàn ông phản bội thì đúng là không đáng.
Lạm bàn một chút từ sự việc này thì ngay từ đầu cô vợ ấy đã quá nóng vội: Yêu 1 tuần đã về nhà bạn trai ở, có thai ngoài ý muốn nên chưa kịp tìm hiểu đối phương đã buộc phải đi đến quyết định kết hôn. Hơn nữa, cả 2 còn ở độ tuổi quá trẻ, chưa sẵn sàng cho trọng trách gánh vác gia đình.
Đây cũng là bài học cho các cặp đôi trẻ, đừng nghĩ khi yêu đẹp đẽ thì cuộc sống hôn nhân cũng là màu hồng. Đặc biệt là con gái, phải dùng lý trí để xác định đường đi cho con tim. Đừng vội vàng lấy chồng, xuất phát chậm không đáng sợ, "đi sai đường" mới nguy hiểm!
Theo KL (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Công an TPHCM tìm nạn nhân vụ lừa đảo "bao đậu" bằng lái ô tô (09:07)
- Hàng xóm đưa 3 con đi ăn cỗ cưới, mừng phong bì 300 nghìn gây bức xúc (09:07)
- NSND Trịnh Kim Chi: “Dùng toàn bộ tiền cúng Tổ để cứu trợ đồng bào bão lụt miền Bắc, miền Trung” (09:03)
- Bỗng nhiên bị làm người đại diện theo pháp luật cho 4 công ty (18 phút trước)
- Một thợ bạc tại TP HCM trúng 11 tờ vé số giải độc đắc (23 phút trước)
- U23 Việt Nam: Làm gì để tái hiện kỳ tích Thường Châu? (25 phút trước)
- Có gì bên trong căn hộ 10 tỷ Đức Phúc tự mua năm 25 tuổi? (26 phút trước)
- Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII: Vững một niềm tin quyết thắng (31 phút trước)
- Người đàn ông tử vong nghi do điện giật khi ngập lụt ở Hà Nội, người thân sốc nghẹn (36 phút trước)
- Venezuela tuyên bố cứng rắn khi 5 tiêm kích Mỹ xuất hiện gần bờ biển (37 phút trước)




