-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Đời sống
09/11/2022 08:22Phượt thủ đi bộ 55 ngày, vượt 1.600km để tới Qatar xem World Cup
Abdullah Al Sulmi, 33 tuổi, một phượt thủ dày dạn kinh nghiệm, đã đến Doha vào thứ Hai vừa qua sau 55 ngày di chuyển từ Jeddah (Saudi Arabia). Tất cả những gì anh ấy mang theo là ba lô, cột trekking cùng lá cờ Saudi Arabia và Qatar.
Anh Al Sulmi cho biết mình hoàn toàn có thể thực hiện chuyến bay kéo dài 2 giờ từ Jeddah đến Doha nhưng muốn có một trải nghiệm khác và thu hút sự chú ý của thế giới trên mạng xã hội.
"Có mặt ở Doha là một giấc mơ khi tôi mới bắt đầu chuyến đi cách đây hai tháng và tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình", Al Sulmi viết trên tài khoản mạng xã hội của mình.
Anh Al Sulmi cho biết ý tưởng đi bộ đến Doha nảy ra trong đầu mình sau khi anh xem một chương trình truyền hình, trong đó một quan chức cấp cao của Qatar hứa hẹn sẽ có một trải nghiệm đặc biệt tại World Cup .
"Tôi tự nhủ với bản thân rằng dù có chuyện gì đi chăng nữa thì tôi cũng nên đi, ngay cả khi tôi phải đi bộ đến Doha", anh nói.

Al Sulmi cho biết người thân của anh nghĩ rằng đó là một ý tưởng điên rồ khi anh bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến phượt một mình của mình: "Có những khó khăn như thời tiết nắng nóng, địa hình hiểm trở nhưng tôi đã vượt qua được những trở ngại".
Chàng trai 33 tuổi cũng đã ghi lại hành trình của mình cho hàng nghìn người theo dõi trên Snapchat và TikTok. Các bài đăng trên mạng xã hội của anh ghi lại chi tiết về cuộc sống trên con đường mình đi, những cuộc tìm kiếm hàng ngày của anh để cắm trại vào ban đêm và thời điểm anh phát hiện một con bọ cạp đang trườn tới gần lều của mình.
Al Sulmi cho biết anh bắt đầu đi bộ sau khi mặt trời mọc và tiếp tục cho đến 10h30 sáng trước khi nghỉ ngơi trong vài giờ. Sau đó anh tiếp tục cuộc hành trình của mình vào buổi chiều và đi bộ vào đêm khuya. Anh cho biết trên đường đi đã mua đồ ăn ở các trạm xăng và tắm rửa, giặt giũ quần áo tại các nhà thờ Hồi giáo.
"Đó là một trải nghiệm thú vị, bởi khi đi bộ giúp bạn gặp gỡ những người khác nhau và nhìn thấy những địa điểm mới. Tôi quyết định có một chuyến đi đặc biệt để xem các trận đấu World Cup và ủng hộ đội tuyển Saudi Arabia", Al Sulmi - người luôn đeo một thiết bị theo dõi được đồng bộ với điện thoại của bạn bè và anh trai cho biết thêm.
Theo Quang Minh (Bongdaplus.vn)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (1 giờ trước)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (1 giờ trước)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (1 giờ trước)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (1 giờ trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (1 giờ trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (2 giờ trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (2 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (2 giờ trước)




