-
Thí sinh 9,5 điểm toán bị trừ 50% vì chép bài của "thủ khoa" -
4 lợi ích của củ năng đối với sức khỏe, cách bổ sung vào chế độ ăn -
Ô tô đỗ chình ình giữa khu vực học sinh chào cờ, chính quyền địa phương chỉ đạo khẩn -
Vì sao không nên chạy vào nhà vệ sinh khi xảy ra cháy? -
Vụ cháy khách sạn ở TPHCM 2 người tử vong, 9 nạn nhân nhập viện điều trị tích cực -
Trung Quốc rúng động với thủ đoạn nhuộm xanh rau tươi -
Clip học sinh nhảy trong lễ khai giảng gây tranh luận vì trang phục "hở hang", hiệu trưởng nói gì? -
Công bố phối cảnh quy hoạch mới khu vực hồ Hoàn Kiếm, đề xuất thêm biểu tượng “Khải Hoàn Môn” -
6 cặp thực phẩm không nên kết hợp cùng lúc -
Chân dung "ông chủ" mới của Tuấn Hưng ở Mỹ: Bầu show quyền lực, nắm trong tay gia tài "khủng"!
Đời sống
12/05/2020 20:00Phượt thủ nhí 'du hí' quãng đường 360km bên xe thỏ 3 bánh khiến dân mạng 'cưng muốn xỉu'!
Cách đây ít giờ, mạng xã hội xôn xao hình ảnh một cô bé chừng 2-3 tuổi đứng bên cột mốc Buôn Mê Thuột 109 km để chụp kỷ niệm về cuộc trải nghiệm làm phượt thủ đầu tiên trong cuộc đời của bé.

Người chia sẻ những hình ảnh này là chị Trần Ngọc Anh - mẹ của bé. Chị hài hước viết: "Xin chào Buôn Mê Thuột. Kết thúc hành trình 360 km của Thị Như. Đạp xe rã giò là có thật ạ".
Những tấm hình về "phượt thủ nhí" này vô cùng đáng yêu. Tuy rằng được bố mẹ trang bị cho quần áo, mũ kính và khẩu trang kín như bưng, nhưng bên chiếc xe thỏ nhỏ nhắn của mình, cô bé vẫn dễ thương hết nấc!




Dân mạng không ngừng xuýt xoa vì độ cute lạc lối của phượt thủ nhí này: "Ôi dễ thương quá", "cưng quá đi", "nghìn like cho cô bé", "phượt thủ từ tấm bé",...
Chia sẻ thêm về hành trình "du hí" của bé Như, chị Ngọc Anh cho biết: "Bé nhà mình mới được 2 tuổi rưỡi. Thực ra không phải bé đi phượt bằng chiếc xe thỏ mà là lần đầu tiên đi xa bằng xe máy với bố mẹ.
Mình chỉ tính dừng chân nghỉ thì cho bé chụp ảnh kỉ niệm chỗ cột mốc Buôn Ma Thuột thôi, ai ngờ bé đòi đi chiếc xe yêu thích của mình để trải nghiệm. Thế là tụi mình cũng chiều theo ý con.
Hành trình dài 360 km cả chiều đi lẫn chiều về, dù xa xôi nhưng bé rất hợp tác. Thậm chí Thị Như nhà mình còn phấn khích đến nỗi vừa hát vừa dang tay ra để bắt gió".

Vì quãng đường khá xa, bé Như lại còn nhỏ nên vợ chồng nhà chị Ngọc Anh chọn khoảng thời gian mát mẻ để di chuyển. Bên cạnh đó 2 người cũng không quên trang bị quần áo, đồ bảo vệ cho con cẩn thận để bé có đủ điều kiện tham gia hành trình đặc biệt này.
Chia sẻ thêm, chị Ngọc Anh cho biết, gia đình chị thường xuyên tổ chức những chuyến đi trải nghiệm thế này cho con. Bởi vừa giúp con có thể khám phá những điều mới mẻ của thế giới xung quanh, vừa là cách để gắn kết các thành viên trong gia đình lại với nhau.
"Ở nhà thì Thị Như hay nhõng nhẽo lắm nhưng cứ đi chơi là rất ngoan. Bé luôn vui vẻ và dư năng lượng cùng bố mẹ đi đến các điểm dừng chân mới.
Nhà mình cứ có điều kiện là tổ chức cùng đi chơi với nhau. Bởi sau mỗi chuyến đi, bé cũng học hỏi được nhiều điều. Cứ thấy có gì lạ mắt là cô công chúa của mình lại thắc mắc, phải có đến 1001 câu hỏi "cái này là gì hả mẹ, kia là gì vậy cha ơi" từ bé mà tụi mình phải giải đáp cho con.
Nhận được câu trả lời của bố mẹ, Thị Như cũng nhớ lắm đó, lần sau gặp lại mình hỏi là bé biết liền".





Vợ chồng nhà chị Ngọc Anh là một trong những cặp đôi vô cùng yêu thích sự xê dịch. Trước khi có bé Như, cặp đôi này đã từng thực hiện nhiều chuyến dã ngoại khác nhau, nhưng chủ yếu là du lịch bụi. Cả hai từng đặt chân đến Nha Trang, Gia Lai, các điểm gần Buôn Mê Thuột,...
Cặp đôi hi vọng trong thời gian tới cả nhà sẽ có chuyến đi biển cùng nhau, bởi hè đến rồi, xách ba lô lên và đi chơi thôi!



Theo Hướng Dương HT (Trí Thức Trẻ)
- Vợ ngoại tình, chồng đồng ý không ly hôn nhưng nói một câu khiến vợ chết cay chết đắng (40 phút trước)
- HLV Park Hang Seo lại gây "bão" ở Thái Lan (51 phút trước)
- "Giang hồ mạng" Sáng "con" vừa bị bắt là ai? (1 giờ trước)
- Sẽ sửa đổi đồng bộ chương trình, sách giáo khoa lớp 1-12 (1 giờ trước)
- Mexico áp thuế chống bán phá giá HRC, Hòa Phát và Formosa chịu mức khác nhau (2 giờ trước)
- Trường học Iran hoang tàn, trở thành nơi tưởng niệm hơn 100 học sinh thiệt mạng (2 giờ trước)
- Thí sinh 9,5 điểm toán bị trừ 50% vì chép bài của "thủ khoa" (2 giờ trước)
- Vợ đều đặn bỏ 600.000 đồng/tháng để gội đầu, chồng tính một phép khiến cô nổi giận: “Anh tính toán quá rồi!” (2 giờ trước)
- Dùng còng số 8 khống chế người vay tiền để ép viết giấy nợ: Lời khai của nhóm đòi nợ bạo lực (2 giờ trước)
- Vì sao nhiều HLV Nhật Bản chưa để lại dấu ấn ở bóng đá Việt Nam (2 giờ trước)