-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Đời sống
06/06/2022 17:15Quá bất lực khi dạy con học bài, mẹ nhờ bố lên 'nghênh chiến' hộ, ai dè dạy được một lúc bố tức đến mức nhập viện cấp cứu luôn
Dạy con học bài luôn là một công việc không hề đơn giản đã được hầu hết các bậc phụ huynh chứng thực. Nhiều ông bố, bà mẹ thậm chí còn chia sẻ rằng họ thà tăng ca ở công ty cũng không muốn về nhà dạy con học. Đấy là chưa kể đến những người kém cỏi trong việc quản lý cảm xúc thì quá trình dạy con học quả thực biến thành "tai nạn" mà cả con và bố mẹ đều không mong muốn.
Như trường hợp của chị Hà ở Đường Sơn, Hà Bắc, Trung Quốc đã chia sẻ mới đây chẳng hạn. Vì quá bất lực trong việc hướng dẫn cậu con trai 8 tuổi học bài nên chị đã tin tưởng giao lại trọng trách to lớn này cho chồng mình, để anh lên “nghênh chiến” với thằng con. Nhưng ai mà ngờ được, anh lại nhanh chóng “bại trận”, còn thảm hại tới nỗi phải vào viện cấp cứu vì… "tăng xông" khi dạy con học.

Sau vụ "tai nạn hy hữu", chị Hà đã có đôi lời nhắn nhủ tới các vị phụ huynh. "Mọi người khi dạy con học bài phải nhớ chú ý an toàn, bảo vệ sức khỏe tính mạng bản thân. Đề nghị các bậc phụ huynh thường xuyên ở bên hướng dẫn con học bài, có kinh nghiệm “thực chiến” nhiều rồi, khả năng chịu đựng cũng sẽ được nâng cao, ít nhất sẽ không đến nỗi mới dạy có 1 lần mà lên cơn đau tim như chồng tôi!"
Ngoài ra, chị cũng bày tỏ tâm lý “thả trôi” đối với con đường học tập của con trai mình: "Sau này chuyện học hành của nó cứ để tùy duyên đi, tính mạng mới là quan trọng nhất!".
- Dạy con học bài, đúng là muốn đòi mạng bố mẹ mà!
- Sau khi dạy con học bài, tôi nhận ra là chẳng có cái công việc nào nguy hiểm bằng cái công việc này.
- Trải nghiệm cảm giác bất lực khi dạy học của giáo viên đi, kiểu học sinh thế này có nhiều trong lớp lắm, không phải chỉ 1, 2 đứa thôi đâu.
- Sắp học xong lớp 1 rồi mà thằng con tôi cộng trừ còn không làm thành thạo được, tức đến mức ngực của tôi cũng có vấn đề rồi. Mạng sống vẫn là quan trọng nhất, không phải đứa nào cũng đỗ vào Bắc Đại, Thanh Hoa được. Phải học cách chấp nhận rằng con mình không phải là thiên tài.
- Chồng tôi bảo rằng đánh con không phải là cách giáo dục tốt. Tôi nói với anh ấy, đánh nó là vì tức quá, chẳng liên quan gì đến giáo dục hết, không đánh thì người tức chết sẽ là mình.
Dung (Nguoiduatin.vn)








- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (11:24)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (11:17)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (11:15)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (11:14)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (11:12)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (11:06)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (11:01)
- Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới (33 phút trước)
- Nam ca sĩ 1996 bị bắt vì khỏa thân nơi công cộng (37 phút trước)
- Giữa bê bối của bóng đá Malaysia, FIFA bổ nhiệm Chủ tịch VFF vào Ủy ban thi đấu cấp đội tuyển (40 phút trước)




