-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Đời sống
28/10/2017 09:15Quá ngày dự sinh 2 tuần vẫn 'lì' không đến bệnh viện, mẹ suýt hại chết con
Ngày dự sinh thường được tính là ngày em bé được 40 tuần kể từ khi thụ thai. Trong nhiều trường hợp, bé có thể sinh trước hoặc quá ngày này một vài ngày. Tuy nhiên, nếu mang thai quá ngày dự sinh mà mẹ bầu chủ quan không đi bệnh viện kiểm tra thì có thể gặp nguy hiểm đe dọa đến tính mạng của con như bà mẹ dưới đây.
Chị Lưu (23 tuổi, Trung Quốc) đã mang thai hơn 40 tuần nhưng vẫn chưa có dấu hiệu sinh. Chị vốn muốn đến bệnh viện kiểm tra nhưng một người dì đã từng có kinh nghiệm sinh con nói điều đó không cần thiết, đến ngày đến tháng con sẽ tự ra. Vậy là chị Lưu yên tâm ở nhà chờ đợi.

Hơn 1 tuần sau vẫn chưa thấy chuyển dạ, chị Lưu bắt đầu đứng ngồi không yên. Vậy nhưng người chị cả của chị lại tiếp tục đưa ra lời khuyên: "Không sao đâu, để em bé trong tử cung thêm một thời gian thì khi sinh ra càng khỏe mạnh". Chị Lưu thấy cũng có vẻ hợp lý nên nghe theo.
Thêm một tuần nữa trôi qua, chị không chỉ không thấy cơn đau chuyển dạ mà còn không thấy em bé cử động nhiều như trước. Lúc này không tin ai được nữa, chị vội vàng gọi chồng về đưa đi bệnh viện kiểm tra. Kết quả kiểm tra cho thấy bào thai đang rơi vào tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng, cần mổ cấp cứu gấp.
Trong phòng phẫu thuật, sau khi mổ cho chị Lưu, bác sĩ 20 năm trong nghề cũng cảm thấy quá đáng sợ. Nước ối cạn gần hết, phần còn lại bị ô nhiễm nghiêm trọng, đổi thành màu đen kịt. Em bé khi được lấy ra khỏi bụng mẹ đã thở rất yếu, kích thích thế nào cũng không khóc.

May mắn thay, sau nhiều nỗ lực cứu chữa của các bác sĩ, cuối cùng em bé đã cất được tiếng khóc chào đời. "Tình hình lúc đó cực kỳ nghiêm trọng, tôi sợ mình sẽ không cứu được cháu bé. Nếu người mẹ chỉ đến muộn vài tiếng nữa thôi thì chúng tôi thực sự bó tay", bác sĩ mổ chia sẻ.
Từ trường hợp của chị Lưu, vị bác sĩ này cũng đưa ra lời khuyến cáo cho các mẹ bầu. Nếu quá ngày dự sinh mà chưa có dấu hiệu chuyển dạ, tốt nhất mẹ bầu nên đến bệnh viện kiểm tra.
Khi mang thai già tháng, nhau thai nối giữa mẹ và bé có thể không làm việc tốt như trước. Điều này có thể làm giảm lượng ôxy và dinh dưỡng mà em bé nhận từ mẹ. Kết quả là, em bé có thể không phát triển tốt như trước; nhịp tim đập không bình thường và gây khó khăn cho mẹ khi sinh. Ngoài ra, không ít trường hợp thai già tháng bị chết lưu do thiếu oxy nghiêm trọng và mẹ cạn ối.
Theo M.Anh (Khampha.vn)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





