Đời sống

Quá nhớ mẹ đã mất, đứa trẻ ngày ngày ra thăm rồi ngủ quên trên mộ mẹ khiến ai cũng bật khóc

Hình dáng nhỏ bé, yếu ớt của đứa trẻ đang nằm trên chốc mộ của mẹ thật khiến ai cũng nghẹn ngào.

Với mỗi đứa trẻ, mẹ đẻ chỉ có 1 trên đời. Thật đau lòng với những đứa trẻ không còn mẹ, không còn nhận được sự quan tâm, săn sóc của mẹ mỗi ngày. Mất mẹ chính là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời.

Mới đây hình ảnh một cậu bé chừng 4-5 tuổi mặc chiếc áo màu đỏ ngủ quên trên một tấm mộ gây xôn xao mạng xã hội xứ Trung.

Được biết hình ảnh này đã từng được lan truyền hồi tháng 12 năm ngoái nhưng mới đây tiếp tục được mọi người chia sẻ lại. Thông tin được biết, cậu bé này người Vân Nam (Trung Quốc) đã mất mẹ một thời gian nhưng không thể vơi đi nỗi đau. Chính vì thế mỗi ngày cậu bé đều rất nhớ mẹ và mỗi lần nhớ mẹ đều ra mộ để thăm mẹ.

Cậu bé sẽ nằm lên chốc mộ của mẹ để cảm nhận hơi ấm của mẹ, cảm giác như được mẹ ôm ấp, che chở. Đã rất nhiều lần cậu bé nằm quá lâu tới mức ngủ quên mất. Nhìn hình dáng nhỏ bé, cô đơn và yếu ớt của đứa trẻ, không ít người đã bật khóc.

Đứa trẻ nằm cuộn tròn trên chốc mộ của mẹ.

Câu chuyện về cậu bé ngủ quên trên mộ mẹ lại khiến người ta nhớ đến cậu bé có tên Keke gây xôn xao mạng xã hội hồi tháng 4 vừa qua. Theo một tài khoảng mạng xã hội, mẹ của Keke qua đời cách đây nửa năm vì căn bệnh dạ dày. Bà để lại cậu con trai một mình đơn độc, may sao bà ngoại đã đón Keke về nuôi.

Mặc dù sống với bà nhưng cậu nhóc chưa bao giờ quên mẹ của mình. Vì nhà gần nghĩa trang nên suốt 6 tháng kể từ ngày mẹ mất hầu như ngày nào cậu bé cũng ghé qua thăm mẹ. Thậm chí có những hôm cậu nán lại, bỏ sách ra và học bài. "Con nhớ mẹ rất nhiều và mặc dù mẹ đã lên thiên đường nhưng con biết mẹ có thể nhìn thấy con ở đây và tự hào về con" - cậu bé nói trong đoạn video được lan truyền.

Người dùng mạng xã hội đã không giấu nổi sự xúc động sau câu nói của Keke và bày tỏ, chắc chắn cậu bé sẽ trở thành một người tuyệt vời trong tương lai. Đoạn video đã gây xúc động mạnh cho tất cả những người xem clip.

Keke ngày nào cũng tới thăm và chào tạm biệt mẹ trước khi ra về.

Vào năm 2016, hình ảnh cậu bé người Philippines ôm lấy chiếc quan tài của mẹ lan truyền trên facebook đã khiến nhiều trái tim người lớn quặn đau. Theo chủ nhân của những bức ảnh, mẹ của cậu bé trong ảnh đã qua đời, nguyên nhân cái chết không được đề cập chi tiết, tuy nhiên, vì vẫn tưởng mẹ chỉ đang ngủ một giấc thật sâu, thật lâu, cậu bé vẫn cố kéo chiếc ghế nhựa leo lên quan tài, cố ôm lấy nó để hưởng chút hơi ấm của mẹ.

Quá nhớ mẹ đã mất, đứa trẻ ngày ngày ra thăm rồi ngủ quên trên mộ mẹ khiến ai cũng bật khóc - 5

Em bé nhìn mẹ qua lớp kính mờ

Đến khi đêm xuống, mọi người đã chìm vào giấc ngủ, cậu bé vẫn kéo quạt lại chỗ quen thuộc mà em đã ngồi trong suốt 5 ngày tang lễ của mẹ. Cậu bé ngồi đấy với gương mặt buồn rười rượi, quay qua quay lại đủ tư thế nhưng nhất quyết không rời đi, tưởng như vẫn đang hỏi mẹ "Mẹ ơi sao mẹ không vào ngủ với con".

Nhiều ngày liền cậu bé kê ghế ngồi bên cạnh mẹ.

"Mẹ ơi sao mẹ không ngủ với con".

Theo Chi Chi (Phụ Nữ & Pháp Luật)




https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/qua-nho-me-da-mat-dua-tre-ngay-ngay-ra-tham-roi-ngu-quen-tren-mo-me-khien-ai-cung-bat-khoc-a594603.html