-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ
-
25 người chen chúc trên tầng 2 nhà duy nhất giữa lũ ngập ở Lạng Sơn
-
Khoảnh khắc cổng chào cao nguyên đá Đồng Văn sụp đổ trong chớp mắt
-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
Đời sống
08/07/2019 16:22Quên 'thảo mai' đi, đây mới là thói xấu chị em công sở cần phải bài trừ trước khi bị đồng nghiệp ghét ra mặt
Trong môi trường công sở, hiển nhiên chẳng hiếm khi hội chị em nghe được những lời thở than hoặc khiêm tốn từ đồng nghiệp đại loại như: "Thật mệt mỏi khi sếp lại giao cho mình làm vị trí quan trọng này", "sợ bản thân không đủ năng lực để đảm đương vị trí mới", "sếp lại đề cao mình quá rồi",... Tuy nhiên, chắc chắn khi nghe được các câu nói ấy, chị em sẽ có thấy có một chút gì đó "giả giả" mà không thể giải thích. Và để tìm hiểu sâu hơn điều này, xin mời tham khảo toàn bộ kết quả của cuộc nghiên cứu dưới đây.
Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Harvard và Đại học North Carolina Chapel Hill, những câu nói mà chị em thường nghe thấy trong môi trường công sở như trên chính xác là một "sự khoe khoang tinh tế". Sự khoe khoang tinh tế được định nghĩa là sự khoe khoang được ẩn giấu trong lời than vãn hoặc các câu nói khiêm tốn.
Cụ thể hơn, Ovul Sezer - trợ lý giáo sư về hành vi tổ chức tại trường kinh doanh Kenan-Flagler của UNC công bố trong Tạp chí Nhân học và Tâm lý Xã hội về cuộc nghiên cứu của mình rằng, có hai hình thức của "sự khoe khoang tinh tế" thường được sử dụng nhất trong môi trường công sở. Bao gồm lời than phiền ("Tôi mệt mỏi vì thức cả đêm qua để làm việc quan trọng mà sếp giao") và lời nói khiêm tốn ("Không ngờ năng lực kém cỏi như tôi cũng được sếp tin tưởng giao việc lớn").
Ngoài ra, cuộc nghiên cứu còn tiến hành khảo sát trên một số lượng người nhất định và thu về kết quả: "Sự khoe khoang tinh tế" trong môi trường công sở đang ở mức độ cực kỳ phổ biến (70% những người tham gia nghiên cứu công nhận rằng thời gian gần đây họ đã nói chuyện với người khoe khoang gián tiếp). Thậm chí nó còn ảnh hưởng tiêu cực đến đồng nghiệp xung quanh, chẳng hạn như gây phiền nhiễu, khó chịu,...
Và từ những ảnh hưởng tiêu cực đến đồng nghiệp, việc người hay sử dụng hình thức "khoe khoang tinh tế" bị "gậy ông đập lưng ông" là điều không thể tránh khỏi. Ví như bị đồng nghiệp xem thường, tạo ấn tượng xấu, người người nhà nhà cách xa và không còn được ai đề bạt, không còn nhận được sự tin yêu,...
Quả thực, khoe khoang từ xưa đến nay luôn nằm trong danh sách những thói xấu "lợi bất cập hại", người khoe cứ nghĩ mình sẽ được mọi người ngưỡng mộ, tán dương, đánh giá cao nhưng sự thực lại chỉ khiến người khác chán ghét. Vậy nên, dù khoe khoang tinh tế đến mức nào đi chăng nữa thì cũng chỉ chuốt hại về thân, chị em công sở nên cẩn thận. Tuy nhiên nếu cái thói khoe khoang đã "ăn vào máu", có gì tốt mà không khoe là không chịu được, thì cũng đừng vội buồn. Ovul Sezer đưa ra hai cách giúp đỡ cho kiểu người này như sau:
Khoe thẳng, khoe thật: Cách này tức là muốn khoe gì khoe, có gì tốt hãy thẳng thắng khoe, dõng dạc khoe cho cả thế giới biết. Ít ra khoe kiểu này bạn cũng sẽ được đánh giá là "thẳng thắn", "thật thà với bản thân", còn hơn khoe mẽ tinh tế nhưng lại bị cho là người thâm sâu, toan tính.
Khoe lén với tri kỷ: Ai cũng sẽ có một người tri âm tri kỷ bất kể làm việc ở đâu đi chăng nữa, người này hẳn luôn hợp tính hợp tình và hiểu mình nhất. Vì vậy, có gì tốt cứ âm thầm khoe với họ, họ chẳng đánh giá tốt xấu gì với bạn đâu (tri kỷ rồi còn phí tâm tư đánh giá làm gì). Cách này bạn vừa được thỏa sở thích khoe khoang, vừa chẳng bị người khác phát hiện là có thói xấu thích khoe, thích múa mồm múa miệng.
Theo Min (Helino)








- Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử? (14:06)
- Vì sao hệ thống lái dễ “hỏng đầu tiên” khi ô tô lội nước, kể cả xe điện? (20 phút trước)
- Trực thăng thả hàng cứu trợ người dân vùng lũ Lạng Sơn (22 phút trước)
- Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch (25 phút trước)
- Người chồng giám đốc thú nhận từng muốn ngoại tình nhưng 1 câu nói của vợ làm anh thức tỉnh (25 phút trước)
- Ồn ào tình tay bốn chấn động của Vinicius (28 phút trước)
- Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ (32 phút trước)
- Bài đăng của Rhymastic khiến hơn 100 nghìn người dậy sóng (32 phút trước)
- Tổng thống Putin tiết lộ tình hình quân đội Ukraine trên các mặt trận (34 phút trước)
- 25 người chen chúc trên tầng 2 nhà duy nhất giữa lũ ngập ở Lạng Sơn (37 phút trước)




