-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Đời sống
22/02/2021 17:00Rơi nước mắt với hình ảnh người đàn ông ngồi buộc lại đôi dép tổ ong đã rách, câu chuyện của đứa con còn gây xót xa hơn
Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta thường phải rơi nước mắt vì những khoảnh khắc nhỏ vô cùng giản dị. Câu chuyện bắt đầu từ bài đăng của một tài khoản trên mạng xã hội: "Người bố mải miết buộc lại đôi dép tổ ong bị đứt sau 2 năm, trong khi các con đi dép thì mài xuống đường cho mòn..."
Đính kèm với lời chia sẻ là hình ảnh một người đàn ông mái tóc hoa tiêu, đang ngồi bệt xuống sàn nhà, cặm cụi dùng chỉ buộc lại đôi dép tổ ong đã rách đã đi tận 2 năm.

Bài viết ngay sau khi đăng tải đã nhận về rất nhiều bình luận, cư dân mạng cũng chia sẻ thêm về những câu chuyện của chính bố mẹ mình. Có câu chuyện hài hước gây cười, nhưng cũng không thiếu những kỉ niệm khiến người khác đọc xong mà khóe mắt cũng cay:
- Thấy bóng dáng bố mẹ mình ở đây. 1 đôi dép không đáng bao nhiêu, nhưng sự tiết kiệm không cho phép bố mẹ thải ra những thứ không đảm bảo môi trường, ở quê mình hầu như ai cũng vậy. Chỉ là đi ra ngoài bị đứt, lấy về nhà rửa sạch đi rồi làm thành dép đi trong nhà, tiết kiệm có gì sai!
- Ngày xưa còn nhỏ, sáng ra ăn cơm sáng thấy mẹ cứ bảo: Mẹ không thích ăn sáng. Bây giờ lớn mới hiểu, mẹ không ăn là vì lúc ấy nhà không đủ gạo ăn nên mẹ nhường các con.
- Mẹ tôi vẫn khâu dép đến nỗi tôi đi lại bục hết ra tiếp. Nhưng tết vừa rồi, mẹ tôi vừa mua thêm 5 đôi nữa khiến dép trong nhà thừa nhưng tôi biết nếu có dép nào đứt, mẹ tôi vẫn ngồi khâu lại tiếp thôi.
- Nhiều khi không phải chắt chiu tiết kiệm hay tiếc tiền gì cả. Nhiều người họ sống gắn bó với đồ vật một thứ tình cảm dành cho nó, có kỉ niệm với nó, họ không nỡ vứt đi.
Dung (Nguoiduatin.vn)








- 7 điều không còn đúng về Android (1 giờ trước)
- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (1 giờ trước)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (1 giờ trước)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (2 giờ trước)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (2 giờ trước)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (2 giờ trước)
- Tuyển Nepal mang chân sút từng thi đấu ở Tây Ban Nha, sẵn sàng chạm trán tuyển Việt Nam (2 giờ trước)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (2 giờ trước)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (2 giờ trước)




