Đời sống

Rớt nước mắt với bức thư gửi thầy giáo của cậu bé tiểu học: 'Sinh nhật con không có ai nhớ chỉ có mỗi thầy chúc, nhưng mà con muốn ba mẹ lắm thầy ơi!'

Có lẽ bức thư tâm huyết của cậu học trò nhỏ sẽ là dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời dạy học của thầy giáo, đồng thời cũng là bài học cảnh tỉnh cho rất nhiều người lớn đang thiếu trách nhiệm với gia đình và con cái của mình.

Bất cứ ai bước vào hôn nhân cũng mong mình có một gia đình êm ấm, thế nhưng nếu chẳng may sóng gió cuộc đời lỡ khiến 2 người phải xa nhau, thì cũng xin đừng quên chìa đôi tay để cùng nhau bảo vệ đứa bé đã từng là kết quả của tình yêu, từng là hy vọng của những ngày hạnh phúc.

Một bức thư của cậu bé tiểu học gửi cho thầy giáo dạy lớp 4 của mình mới đây đã khiến cư dân mạng được một phen chấn động. Đây đáng lẽ ra phải là lá thư gửi cho chính ba mẹ của em, thế nhưng em lại chẳng biết cách nào để gửi tới 2 người thân chẳng những cách mặt mà còn xa lòng của mình. Lứa tuổi của em chúng bạn vẫn còn vô ưu vô lo, còn em thì đến một người "đáng tin" cũng chẳng có ở bên, để em phải mang tâm sự của mình gửi cho người thầy cũ, người duy nhất còn nhớ sinh nhật của mình.

"Dạ con chào thầy Linh ạ! Con tên là Hoài An, học trò thầy từng dạy lớp 4.

Thầy Linh ơi! Ba với mẹ con ly hôn lâu rồi. Con ở với ông bà, hôm nay sinh nhật con. Con nhớ ba mẹ lắm! Mẹ con đi làm xa xa lắm thầy Linh ơi!

Con thấy mẹ đăng hình cới chú kia trên Facebook. Ba con thì cưới vợ rồi, ba con hạnh phúc với mẹ kế của con. Ba không cho con kêu dì. Ba nói mẹ kế xứng đáng là mẹ của con. Nhưng mẹ đó không thương con đâu thầy ơi! Mẹ đó la con lắm nên con muốn về ở với ông bà.

Con nhớ mẹ! Mẹ gọi cho con, mẹ nói, nếu con mà hư mẹ sẽ không về thăm nhưng mà hết Tết rồi con cũng không thấy mẹ về. Phải chi mà ba với mẹ không ly hôn. Con sẽ giống như bao bạn bè khác. Con sẽ được ba mẹ đưa đến trường, con sẽ không phải đi bộ một mình nữa.

Rớt nước mắt với bức thư gửi thầy giáo của cậu bé tiểu học: 'Sinh nhật con không có ai nhớ chỉ có mỗi thầy chúc, nhưng mà con muốn ba mẹ lắm thầy ơi!'

Rớt nước mắt với bức thư gửi thầy giáo của cậu bé tiểu học: 'Sinh nhật con không có ai nhớ chỉ có mỗi thầy chúc, nhưng mà con muốn ba mẹ lắm thầy ơi!' - 1

Rớt nước mắt với bức thư gửi thầy giáo của cậu bé tiểu học: 'Sinh nhật con không có ai nhớ chỉ có mỗi thầy chúc, nhưng mà con muốn ba mẹ lắm thầy ơi!' - 2
Bức thư của em bé hiểu chuyện khiến ai đọc cũng phải rơi nước mắt (Nguồn: Beatvn)

Thầy giúp con gửi bức thư này đến ba mẹ con nhé, vì con không biết nhờ ai nữa thầy! Sinh nhật con không có ai nhớ nữa, mọi người không chúc mừng chỉ có thầy gửi lời chúc con! Nhưng mà con muốn ba mẹ về thăm con dẫn con đi học, con chủ muốn vậy thôi thầy ơi!

Thầy ơi! Thầy có thể cho con biết là, con có thể làm gì để ba mẹ bình thường trở lại được không? Con muốn có ba, có mẹ như bao người. Con buồn, con hay gọi với mẹ là con buồn, mẹ nói với con không hư thì mẹ sẽ về...

Bây giờ ba không còn là ba của con nữa. Ba là ba của em, em xinh lắm, con không xinh được như em. Mẹ cũng không là mẹ của con nữa, mẹ là bạn gái của chú kia... Con ước mình lớn thật nhanh, thật nhanh để có thể ôm lấy mẹ, để có thể đến gần ba hơn...

Con cảm ơn thầy đã gửi lời chúc sinh nhật con. Con mong thầy có thẻ nói chuyện với ba mẹ con, để ba mẹ con có thể hiểu con hơn. Con cảm ơn thầy!"

Đọc bức thư ngắn ngủi mà khiến ai nấy không ngăn nổi nước mắt vì thực sự là quá xót xa! Cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận dưới bài đăng:

- Đọc mà tim cứ đập thình thịch! Nhiều lúc cãi nhau với chồng chỉ muốn bỏ quách cho xong mà nghĩ lại 2 đứa nhỏ bơ vơ có cha không mẹ, ở cạnh mẹ lại chẳng được bên cha mà lại đành cho qua.

- Em bé thật sự quá hiểu chuyện! Những ai đang coi hôn nhân là trò chơi thì xem xét lại bản thân đi!

- Thời nay cứ thích thì cưới, không thích lại ly hôn. Người lớn thì được giải thoát rồi còn khổ chỉ có trẻ con mà thôi!

- "Mẹ cũng không là mẹ của con nữa, mẹ là bạn gái của chú kia!", một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng... Mẹ đẻ còn thế thì trách sao được người mẹ kế? Cầu mong cho con một đời bình an!

- Ly hôn không phải cái tội, tội lỗi ở đây là không có trách nhiệm với con cái sau khi ly hôn. Ly hôn xong mà coi con cái là gánh nặng, cha thì có mới nới cũ, mẹ thì chỉ để lại những lời hứa suông. Mong con lớn lên khỏe mạnh, bình an!

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/rot-nuoc-mat-voi-buc-thu-gui-thay-giao-cua-cau-be-tieu-hoc-sinh-nhat-con-khong-co-ai-nho-chi-co-moi-thay-chuc-nhung-ma-con-muon-ba-me-lam-thay-oi-a369432.html