-
Hai mẹ con đuối nước thương tâm khi tắm suối giải nhiệt tại Hà Tĩnh -
Bi kịch từ cơn ghen tuông mù quáng của gã chồng sát hại vợ, phi tang xác xuống sông Sài Gòn -
Khơi thông nguồn lực đóng băng, tạo đà bứt phá bền vững cho Thủ đô Hà Nội -
Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn ngành Luật năm 2026, lần đầu áp dụng ngưỡng đầu vào riêng -
Vụ nam sinh lớp 8 treo cổ vì bị nhóm bạn bắt nạt ở trường: Hé lộ sự việc đau lòng sau khi em tỉnh lại -
Người phụ nữ giữ trọn lời hẹn suốt 58 năm chờ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên: "Tâm tôi đã gả cho ông ấy rồi" -
Mẹ chồng bán cả bó rau cho con cháu, nàng dâu chỉ nói vài câu đã hóa giải mọi khúc mắc -
Tài xế ngỡ ngàng khi vô tình nhìn thấy một chiếc ô tô khác trùng biển số xe: Cái kết "đắng" cuối cùng? -
Mưa lũ cuốn sập ngôi nhà 2 tầng ở Lai Châu, cập nhật tình hình 6 thành viên trong gia đình gặp nạn -
Vụ 140 điểm 10 môn Toán ở Tuyên Quang: Quy trình coi thi "rất chặt", 62 người tham gia, lỗ hổng nằm ở đâu?
Đời sống
13/07/2020 17:31Ru con ngủ xong ra ngoài nhìn mâm cơm chồng để phần mà vợ sầm mặt và màn vùng lên của cô vợ hiền lành khiến anh chồng 'thất kinh'
Nhiều người đàn ông có những tật xấu khiến người ta nhìn vào cũng phải xấu hổ thay. Họ không nghĩ rằng mình đã cư xử sai, không phù hợp với gia đình. Đa phần, "nạn nhân" cho lối cư xử sai lầm của những đức ông chồng chính là vợ của họ.
Mới đây, một cô vợ lên mạng kể về câu chuyện gia đình. Chuyện như sau:
"Lấy phải chồng gia trưởng cũng vất vả lắm các chị ạ. Tính em vốn hiền lành, chẳng bao giờ đôi co nên anh ấy càng ngày càng được đà lấn tới.
Chồng em xấu tính xấu nết, cưới về em mới biết. Nhiều lần em nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng con bé còn nhỏ quá nên thôi. Hai vợ chồng em đều có công việc ổn định, kinh tế không phụ thuộc ai.
Em nghĩ rằng cũng may mắn là mình không bị phụ thuộc tiền nong nên mới dễ thở hơn đôi chút. Chồng em đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành. Hàng tháng đưa tiền nuôi còn mà mặt mày còn sầm sì. Em nghĩ nếu để anh ấy phải chi tiêu toàn bộ trong nhà thì bản thân mình sẽ khó sống vô cùng vì cái thái độ cũng như những câu anh ấy nói ra.
Tuy nhiên, em vốn cũng chẳng hay to tiếng nên cái gì mà bỏ qua được em đều bỏ qua cho chồng. Nhiều lúc em cũng nghĩ nhiều hơn cho anh ấy rằng cũng thương con yêu vợ, biết lo toan nội ngoại nên chịu đựng. Thế nhưng lần gần đây nhất, những hành động và câu nói anh ấy nói ra khiến em chẳng thể nào chấp nhận được nữa.
Hôm đó là ngày cuối tuần, con gái em bị ốm. Dù bé ốm nhưng do chồng không biết nấu nướng nên lúc con ngủ, em tranh thủ xuống nấu cơm trưa.
Xong xuôi rồi thì bé cũng thức. Em cho con ăn uống rồi dỗ con ngủ, lúc nhìn lên thì cũng đã 12 rưỡi trưa rồi. Lúc ấy thật sự em nghĩ là ra ngoài để ăn cơm với chồng, chắc anh ấy đợi đã lâu.
Vậy mà ra ngoài, chồng em đã ngồi ở phòng khách xem tivi. Mâm cơm để sàn nhà nguội tanh nguội ngắt không có gì đậy. Cà muối gặp gió thâm sì anh ấy cũng không biết đường buộc miệng túi vào. Canh ăn vào xong, để nguyên nồi. Nhìn mâm cơm không gọn gàng sạch đẹp, em cũng chẳng buồn ăn nữa.
Nhưng lúc ấy em bức xúc vô cùng, chồng cả sáng chơi game không giúp vợ được việc gì. Đến lúc ăn uống anh cũng chẳng có chút ý thức, như thế này là quá tàn nhẫn với vợ. Lúc ấy em tức quá, đi thẳng ra chỗ chồng ngồi nói luôn:
'Anh ơi, anh lại nhìn xem mâm cơm anh để cho em như thế này có xem được không. Bát đũa đã dùng qua để lần, xương cá xương gà chất thành đống trên mâm cơm, canh thì mang cả nồi lại ăn chỉ còn 1-2 muôi nhỏ. Em không muốn nói đâu nhưng anh như thế quá đáng quá rồi.
Anh nghĩ xem em có bao giờ để cơm cho anh ăn sau mà sơ sài, cẩu thả đến thế này không? Bây giờ em chụp ảnh, đăng vào group gia đình anh để bố mẹ anh phân xử nhé không lại bảo em lắm điều'.
Lúc đó chồng em quay sang, quắc mắt bảo là em lắm điều, vợ chồng với nhau mà lễ nghĩa bày đặt, gạt xương ra mà ăn, có vậy cũng to tiếng. Chính những điều ấy khiến em bắt đầu điên lên: 'Vì là vợ chồng nên mới cần có lễ nghĩa đó. Anh nhìn mâm cơm thế này mà anh nỡ để vợ mình ăn à, cơm thừa canh cạn, vợ thì còng cả lưng ôm con cả đêm đến hết buổi sáng.
Sáng đến giờ anh có giúp được gì cho tôi không hay mê mẩn với game, với đám bạn của anh. Vợ chồng mà không tôn trọng thế này tôi cũng chẳng cần. Chiều nay tôi sẽ về ngoại, chịu đựng thế này tôi chẳng thể nào mà chịu thêm được nữa'.
Đây là lần đầu tiên em điên tiết và nổi nóng được như thế. Cũng là lần đầu em nói toẹt ra điều mà bấy lâu nay luôn cố gắng bỏ qua cho chồng. Thấy em nổi nóng, chồng em bắt đầu hòa hoãn, lại còn lên tiếng xin lỗi. Nhưng khi ấy em tức lắm, tâm lý cứ ở giữa của việc có nên viết đơn ly hôn hay không. Ở bên một người chồng vô ý thức mệt mỏi vô cùng.
Ấy vậy mà chiều hôm đó chồng em đã chủ động đi chợ rồi xung phong bế con, đưa con đi dạo cho em nấu nướng. Sau đó anh ấy còn rửa bát nữa cơ đấy, có lẽ vì một lên vùng lên của vợ mà hãi thật rồi".
Thế mới nói, đôi khi các chị vợ cũng nên một lần "thị uy" để chồng biết hết những bất mãn trong lòng họ. Vợ cứ cố gắng bỏ qua mới khiến chồng càng được đà lấn tới. Thấy đối phương không có thái độ, họ lại nghĩ như vậy là đúng, chẳng cần thay đổi. Bởi vậy, phụ nữ cần mạnh mẽ hơn, đừng bao giờ nhận quá nhiều thiệt thòi về mình.
Theo Rena (Trí Thức Trẻ)
- Hai mẹ con đuối nước thương tâm khi tắm suối giải nhiệt tại Hà Tĩnh (29 phút trước)
- Iran tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn vô hiệu, cảnh báo Mỹ gánh hậu quả nguy hiểm (40 phút trước)
- Tìm thấy thi thể Trung tá Cảnh sát giao thông mất tích sau vụ va chạm trên sông (51 phút trước)
- Bi kịch từ cơn ghen tuông mù quáng của gã chồng sát hại vợ, phi tang xác xuống sông Sài Gòn (1 giờ trước)
- Khơi thông nguồn lực đóng băng, tạo đà bứt phá bền vững cho Thủ đô Hà Nội (1 giờ trước)
- Bộ Công an triệt phá đường dây vận hành hơn 100 web phim lậu: "Cơn địa chấn" bản quyền toàn cầu (4 giờ trước)
- Lật tẩy đường dây bán đồ gia dụng giá "trên trời": Gần 10.000 người sập bẫy, Công an bắt 6 đối tượng (4 giờ trước)
- Áp lực đè nặng siêu dự án: Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam mới hoàn thành 2% kế hoạch giải ngân năm 2026 (5 giờ trước)
- Vòi rồng cao hàng trăm mét bất ngờ quét qua Hưng Yên, thổi bay mái nhà (5 giờ trước)
- Nghịch lý thời công nghệ: Khi AI bản quyền biến "chính chủ" thành kẻ vi phạm pháp luật (5 giờ trước)