-
Bên trong viện dưỡng lão xa xỉ bậc nhất của một "ông lớn" -
Vì một bức ảnh tag nhầm trên mạng xã hội, cuộc hôn nhân 10 năm của tôi bỗng rạn nứt, vợ ôm con bỏ đi không một lời giải thích -
Công an thông tin chính thức vụ nhiều người bị tấn công trong bệnh viện ở Nghệ An -
Hôm nay Quốc hội bầu, phê chuẩn một số chức danh lãnh đạo cấp cao -
Bên trong cuộc đua cứu mạng người lúc 12 giờ đêm -
Giá đất "phố vàng" Trần Nhân Tông vượt 1 tỷ đồng/m2, có căn nào bán là khách hỏi ngay -
Tử vi thứ 7 ngày 25/10/2025 của 12 con giáp: Ngọ bị cản trở, Hợi thăng hoa -
Công an xác minh nhóm thanh niên "đầu trần" đi mô tô bám theo xe chở phạm nhân -
Tối 24-10, giá vàng giảm mạnh -
Công an Hà Nội thông báo tạm cấm xe trên 3 tuyến đường từ 25/10 đến 4/11
Đời sống
26/12/2018 17:10Rửa bát bằng nước lạnh hết 30 phút, chồng trẻ lên mạng cầu an ủi nhưng phải nhận kết đắng
Nội trợ là việc của phụ nữ. Mặc dù đây là một tư tưởng truyền thống được lặp đi lặp lại qua nhiều thế hệ tuy nhiên ở hiện tại nó đã quá lỗi thời và sai lệch. Phụ nữ ngày nay thông minh không kém gì đàn ông, họ cũng có thể ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, thậm chí không kém gì phái mạnh. Vậy thì do đâu mà khi về nhà phụ nữ lại phải lúi húi nấu nướng, giặt giũ còn đàn ông thì được phép nghỉ ngơi?
Khi mà bình đẳng giới ngày càng được đề cao thì chuyện nhà cửa, nội trợ có xu hướng được chia đôi cho cả nam và nữ. Thậm chí vì phụ nữ còn phải vất vả, chịu thiệt thòi ở nhiều mặt nên cộng đồng càng có phần ưu ái và nhân nhượng phụ nữ hơn. Chính vì vậy mà trong câu chuyện dưới đây, anh chồng lên than vãn vì phải rửa bát đã bị cộng đồng mạng ném đá thảm thiết:

"Phải "súc miệng" xong chỗ này vợ mới cho đi ngủ các ông ạ. Đời con trai 12 bến nước biết bến nào đục trong? Chắc đêm nay tôi ngủ đất quá. Nhìn đống bát mà muốn tự vẫn luôn."
Không phải tiệc tùng, chẳng phải đình đám liên hoan, số bát đĩa mà anh chồng phải rửa chỉ vẻn vẹn trong một mâm cơm gia đình cơ bản. "Ngứa tai" trước những lời than vãn của anh, hội các ông chồng vào mắng xối xả:
"Dăm ba cái bát đã kêu! Mà rõ ràng có máy rửa bát kia còn gì?"
"Có vài cái bát mà cũng than làm như việc khó khăn lắm vậy. Mình phụ vợ mình chứ ai đâu cũng kêu chứ. Ông không rửa được thì đập đi mua cái mới".
"Chỗ này 5 phút là xong chứ có gì khó khăn đâu. Bày để nhậu được thì dọn được".
"Tôi còn 1 mình "cân" 4 mâm cỗ đây này, có từng này ông còn kêu thì nhìn cái đống của tôi chắc ngất. Thôi rửa đi".
Một anh chàng độc thân cũng bon chen bình luận: "Muốn được rửa bát cho vợ quá nhưng khổ nỗi chưa lấy vợ."
Thấy thế, chủ nhân của câu chuyện giải thích lại: "30 phút mới xong đấy các ông ạ. Phải rửa sạch xong mới cho vào máy rửa bát chứ có phải cho vào ngay được đâu. Đã thế nước còn lạnh nữa."
Dung (SHTT)
- Làm rõ nghi vấn một "thầy giáo ở An Giang dụ học sinh vào nhà nghỉ" (15:48)
- Sau 2 tháng làm "chú rể", chàng trai chết lặng khi nhận tin nhắn của khách nữ (15:38)
- Park Bom giao tiếp khó khăn (15:36)
- Nóng: Vingroup được Congo giao 6.300ha đất miễn phí để làm dự án đại đô thị ven sông (15:32)
- Cứ tưởng chồng lạnh lùng vô cảm, đến khi bố đẻ nằm viện tôi mới biết sự thật (15:30)
- Bên trong viện dưỡng lão xa xỉ bậc nhất của một "ông lớn" (15:18)
- Khu dân cư TPHCM thành "hầm chứa nước", dân kiệt sức canh ngập suốt 2 ngày (15:16)
- Doanh nghiệp liên quan Lương Bằng Quang gặp biến (15:10)
- “Mở tài khoản” bằng siêu phẩm chân trái, Việt kiều Mỹ cao 1m90 là “của để dành” cho U23 Việt Nam? (15:09)
- Cái kết của nhóm "bốc đầu" xe trước chung cư ở Hà Nội, bị quay clip gửi Cục trưởng CSGT (15:09)