Đời sống

Sáng thứ 2 muốn nghỉ làm ở nhà với vợ, ông chồng liền phối hợp đầy ăn ý với con trai dựng màn kịch xin nghỉ 'không hề giả trân'

Hóa ra không chỉ học sinh biết trốn học, các ông bố khi muốn trốn làm cũng lắm mưu nhiều kế lắm đấy!

Khi lười đi học, chúng ta thường nghĩ ra 1001 lý do để được ở nhà, nào là bị ốm, nào là bị đau răng,... hoặc để cho phụ huynh gọi đến khản cổ, chúng ta vẫn cứ như điếc, cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành. Cứ nghĩ chỉ có học sinh, sinh viên mới dùng những "mưu hèn kế bẩn" ấy, nhưng mới đây, dân mạng đã được phen cười bò vì một ông bố cũng xài chiêu khó đỡ này để... trốn tránh việc phải đi làm sáng thứ 2.

Người đàn ông này liền nghĩ ra một cách để trốn việc "tưởng vô lý nhưng lại hợp lý vô cùng". Theo đó, ông mới nhắn tin cho con trai và nhờ anh chàng nhắn lại dòng chữ với nội dung: "9 giờ sáng thứ 2 đến trường con họp phụ huynh".

Tự nhiên bị bố mình bắt nhắn vậy, chàng trai ngơ ngác không hiểu, bởi anh đã tốt nghiệp rất lâu rồi. Nhưng ông bố này giục giã con cứ nhắn lại như vậy, bởi ông muốn thứ 2 được nghỉ làm. Chiều lòng bố mình, cậu cũng nhắn lại y chang nội dung: "Ba ơi, 9 giờ sáng thứ 2 con có buổi tọa đàm về tốt nghiệp, nhà trường nói phụ huynh đến tham dự".

Sáng thứ 2 muốn nghỉ làm ở nhà với vợ, ông chồng liền phối hợp đầy ăn ý với con trai dựng màn kịch xin nghỉ 'không hề giả trân'
Ông bố bắt cậu con trai phải nhắn luôn và ngay để ông còn xin sếp trên cho nghỉ phép. (Nguồn Weibo VN)

Ưng ý vì con trai mình phối hợp rất tốt, ông bố thậm chí còn phải khen ngợi: "Chân thực ghê". Nhưng ông yêu cầu "quý tử" phải thêm một câu nhắn nhủ để cho kế hoạch của mình nhất định phải thành công: "Thêm một câu nhất định phải tham dự nữa nhé".

Sáng thứ 2 muốn nghỉ làm ở nhà với vợ, ông chồng liền phối hợp đầy ăn ý với con trai dựng màn kịch xin nghỉ 'không hề giả trân' - 1
Ông bố tự biên tập lời nhắn cho con trai của mình. (Nguồn Weibo VN)

Cậu con trai cũng chiều ý, nhắn một đoạn rõ dài, rành mạch. Tuy nhiên ông bố vẫn thấy ngắn, không gửi gắm hết được "tầm quan trọng của cuộc họp này", nên ông tự soạn rồi bắt con trai copy và gửi lại: "Ba ơi, 9 giờ sáng thứ 2 con có một buổi tọa đàm về tốt nghiệp, thầy giáo nói mời phụ huynh đến tham dự, không thể vắng mặt. Lễ này đối với con rất quan trọng, mỗi bậc phụ huynh đều phải tham gia. Con hy vọng ba nhất định sẽ đến. Đây là bước ngoặt quan trọng của cả đời người".

Sau đó, ông cũng nhắn lại như thật rằng: "Được, đây là buổi họp phụ huynh cuối cùng trước khi Ngữ Nhi nhà ta bước chân ra xã hội, người làm cha này nhất định sẽ đến". Rồi block con trai thẳng thừng.

Sáng thứ 2 muốn nghỉ làm ở nhà với vợ, ông chồng liền phối hợp đầy ăn ý với con trai dựng màn kịch xin nghỉ 'không hề giả trân' - 2
Sau khi đạt được mục tiêu, ông bố liền block con trai thẳng thừng. (Nguồn Weibo VN)

Dân mạng xem xong đều phải bò lăn ra cười vì kế hoạch quá hoàn hảo, không hề giả trân chút nào. Cậu con trai chắc chắn cũng phải tâm phục khẩu phục ông bố lắm mưu nhiều kế của mình. Có lẽ chưa một cô cậu học trò nào có thể nghĩ ra lý do hợp tình hợp lý để nghỉ học, nghỉ phép như người đàn ông này.

Hiện câu chuyện hài hước về ông bố lười làm sáng thứ 2 này vẫn đang khiến cộng đồng mạng xôn xao. Thời tiết gần đây đã vào đông lạnh giá, việc vùng chăn ấm dậy để đi làm mỗi sớm mai quả thực không dễ dàng. Đây chính là 1 kế đáng để "bỏ túi" cho những ai đang đau đầu tìm cớ để xin nghỉ phép ở nhà, nhất là vào mỗi sáng thứ 2 đầu tuần.

Dung (Nguoiduatin.vn)