-
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 13/9/2026: Dần đón lộc lớn, Tý coi chừng xung đột -
Những "người thừa kế" kín tiếng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng bước lên vị trí lãnh đạo -
Cặp vợ chồng 9X cùng mắc ung thư gan sau nhiều năm uống thứ nước nhiều nhà vẫn quen dùng -
Tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN CUP: Những gương mặt quen và các màn trở lại đáng chú ý -
Áp thấp nhiệt đới hướng vào miền Trung, mưa lớn có thể kéo dài đến 16/9 -
Nữ sinh chuyên Trung đạt IELTS 8.5, SAT 1600 trở thành thủ khoa Ngoại thương -
Đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc -
Xác định nam thanh niên lái xe tông thiếu tá CSGT ở An Giang -
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Grab làm rõ giá cước, phí và chiết khấu -
Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày
Đời sống
20/01/2020 04:24Sắp bước sang tuổi 30, những người sinh đầu năm 90 nhất định phải thực hiện 3 kế hoạch tài chính thông minh này: Muốn giàu có, bạn không còn thời gian để chần chừ
Ai cũng nói rằng lập kế hoạch tài chính cho tương lai rất quan trọng, nhưng đó hoàn toàn không phải chuyện dễ, nhất là khi bạn chưa có tưởng tượng rõ ràng được về mai sau của mình.
Tôi là một phụ nữ với tư tưởng khá hiện đại. Tôi không thích lập gia đình, không muốn vướng bận con cái, không thích mua nhà mà thích đi du lịch đến mọi quốc gia trên thế giới, thích viết lách và có ước mơ trở thành tiểu thuyết gia vĩ đại tiếp theo của Mỹ… Tất cả những điều đó có vẻ khác biệt so với số đông xung quanh tôi, vì thế tôi đã từng bật khóc vào sinh nhật thứ 26 vì nhận ra mình sắp bước vào tuổi 30 rồi.
Bạn có biết, sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi đã đi lang thang khắp Trung Mỹ, làm việc linh tinh một cách vô mục đích. Nhưng bù lại, tôi rất vui vì mình không bị ràng buộc phải ổn định như nhiều người. Sau đó, với số tiền tiết kiệm ít ỏi, tôi quyết định bỏ làm và đi du lịch khắp nước Mỹ, nợ tín dụng cả 10.000 USD nhưng chẳng quá bận tâm về điều đó.
Trước đây, tôi luôn nghĩ khi qua tuổi 20 là cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa nữa, vì mình đã “già”. Đáng lẽ những ngày trẻ thì tôi nên ổn định tài chính để có một cuộc sống bình ổn nhưng không, tôi đã mặc kệ nó và sống với đúng đam mê, sở thích của mình. May mắn thay, ở tuổi 30, tôi vẫn sống vô cùng vui vẻ với cuộc đời tốt nhất từng có.
Ở tuổi 30 tôi nhận ra không ai bắt bạn phải ‘bình thường’ thì mới có thể hạnh phúc. Tôi không con cái, không gia đình, kiếm sống bằng nghề viết và đã du lịch tới hơn chục quốc gia… Đó là những gì mà tôi vô cùng hài lòng về bản thân.
Sống là thế nhưng đến tuổi 30 tôi cũng hiểu việc có kế hoạch ổn định tài chính là rất quan trọng.
Ở tuổi 20, tôi không cần nhiều tiền bởi những cuộc vui chơi ở dạng “bình dân”, không quá tốn kém. Nhưng bước sang tuổi 30, rõ ràng mọi thứ đã nâng cấp hơn nhiều. Không còn những đêm ngủ lại những căn phòng không có điều hòa hay đói meo bụng trên chuyến đi dài nữa, tôi bắt đầu có ý tưởng về đầu tư và tiết kiệm lâu dài.
Những ý tưởng về một trang trại nhỏ, một nhà nghỉ hay một quán cà phê, nhà máy bia… đều rất hay, nhưng cũng cần rất nhiều tiền. Vì thế, tôi đã lập ra 3 bước để “hiện thực hóa” ước mong của chính mình: Trả hết nợ, xây dựng quỹ khẩn cấp và bắt đầu đầu tư sinh lời.

Đầu tiên là trả hết khoản nợ 10.000USD mà tôi đã trì hoãn thanh toán vài năm. Không may là có một vài vấn đề xảy ra và tôi vẫn còn khoảng 6.000USD còn tồn lại. Vì thế, tôi đã thề là sẽ không bao giờ sử dụng thẻ tín dụng cho đến khi thực sự trả hết nợ. Tôi đã thiết lập thanh toán tự động trên tất cả các thẻ ngân hàng khác của cá nhân để tự động chuyển về trả nợ tín dụng để không trì hoãn hay lý do để không phải nộp tiền.
Khi chỉ còn nợ 3.000USD, tôi nhận được email của cha nói rằng ông sẽ cho tôi 10.000USD. Nếu như là những năm 20 tuổi, tôi sẽ ngay lập tức xách ba lô lên và đi đấy, nhưng ở gần tuổi 30, mọi thứ trở nên khác hẳn.
Tôi đã dùng 3.000USD để thanh khoản nợ nần tín dụng, 3.000USD dành cho việc mua một chiếc ô tô cũ và 4.000USD còn lại sẽ được sung vào tài khoản tiết kiệm năng suất cao, trở thành khởi đầu cho quỹ chi tiêu khẩn cấp. Cần đảm bảo không được chi tiêu bốc đồng một xu.
Bây giờ khi sắp quá tuổi thứ 30, tôi không còn nợ tín dụng nữa và có sẵn một tài khoản khẩn cấp có 30.000USD và 5.000USD khác.
Tất nhiên, những ước mơ cuồng nhiệt của tuổi trẻ chắc chắn vẫn còn, nhưng tôi có kế hoạch rõ ràng hơn để có thể chủ động hơn về vấn đề tiền nong. Để làm được điều này thì quan trọng tôi và bạn phải thay đổi cách nghĩ về tiền bạc. Tiền có thể cho bạn sức mạnh để tạo ra cuộc sống của riêng bạn, ngay cả khi bạn không muốn đi theo con đường quen thuộc.
Theo Hoàng Lan (Trí Thức Trẻ)
- Elon Musk chia sẻ bước tiến mới của Starlink tại Việt Nam (09:28)
- Cây xanh bất ngờ bật gốc, đổ xuống nơi nhiều người đang chờ mua cơm (09:23)
- Phim tài liệu về "nữ tỷ phú lừa đảo" Elizabeth Holmes gây sốt, nhắm tới tham vọng lịch sử tại Oscar (09:23)
- Khác biệt quan điểm chăm trẻ sơ sinh: Khi lòng tốt của mẹ chồng trở thành gánh nặng (36 phút trước)
- Nam sinh 16 tuổi rồ ga bỏ chạy, bỏ rơi bạn gái để trốn cảnh sát (48 phút trước)
- Cơ hội giải mã thảm họa MH370 trôi qua vì sự cố hy hữu dưới đáy Ấn Độ Dương (53 phút trước)
- Xe tải lật ngang chắn cả hai chiều cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, giao thông ùn tắc nhiều km (53 phút trước)
- Thủ môn Indonesia đi vào lịch sử La Liga trong ngày chạm trán Real Madrid (1 giờ trước)
- Bước ngoặt lịch sử ngành siêu xe: Bugatti chính thức chấm dứt kỷ nguyên Volkswagen, Mate Rimac nắm toàn quyền chi phối (1 giờ trước)
- Giả làm chủ đồi cây, người phụ nữ lừa 9 người chiếm hơn 200 triệu đồng (1 giờ trước)