Đời sống

Sấp mải nấu cơm rồi đi dỗ con, tới khi nhìn mâm cơm nhà chồng để phần, nàng dâu ứa nước mắt vì uất ức

Sau khi dỗ con khóc nhè, cho con ăn xong, người mẹ trẻ vào mâm thì thấy gia đình đã ăn xong hết. Nhìn mâm cơm để phần mà ngao ngán!

Người ta thường khuyên là "chuyện trong nhà đóng cửa bảo nhau", chớ có "vạch áo cho người xem lưng", thành ra những cô dâu hay "bóc phốt" nhà chồng trên mạng thường nhận về nhiều điều tiếng không hay. Thế nhưng nếu nhìn mâm cơm nhà chồng để phần thế này, không nói ra thì ai thấu được nỗi đau khổ của phận làm dâu?

Sấp mải nấu cơm rồi đi dỗ con, tới khi nhìn mâm cơm nhà chồng để phần, nàng dâu ứa nước mắt vì uất ức
Mâm cơm để phần, nhìn là không mê nổi.

Một ngày ở nhà phải tất bật vừa dọn dẹp vừa trông con, tới bữa thì nhanh chóng nấu cơm rồi còn cho con ăn. Tới khi cả nhà cơm no rượu say người mẹ trẻ mới được tạm nghỉ tay để xuống ăn miếng cơm. 

Thế nhưng vừa nhìn đến mâm cơm để phần thì...hỡi ôi!

Mấy cái bát ăn dở chồng lên nhau để ở một góc mâm, thức ăn thừa vẫn còn nguyên bên trong bát. Kéo, đũa, thìa bẩn vứt quanh mâm. Cơm thừa vương vãi xung quanh. Phần thức ăn "để phần" cũng không khá khẩm hơn. Đĩa cá đã bị bới vương vãi, thịt xương lẫn lộn. Đĩa rau muống cũng bị bới tung lên.

Ức quá, nàng dâu này mới đưa hình ảnh này lên mạng xã hội, thở than một chút với những người cùng cảnh. Cô chia sẻ rằng chuyện này diễn ra rất nhiều lần. Do có con nhỏ, hay phải dỗ con, cô thường ăn cơm sau cả nhà. Và 10 lần như cả 10, nhà chồng cô thường xuyên cho cô ăn cơm thừa với mâm cơm tương tự như mâm cơm trên.

Câu chuyện này đã khiến nhiều người đồng cảm, thương cho nàng dâu phải hứng chịu cảnh ghẻ lạnh, không được trân trọng:

- Nhà mình ai ăn trước đều dọn dẹp mâm rất gọn gàng sạch sẽ. Nhìn thế kia ai mà nuốt nổi.

- Bạn để nguyên mâm đó, nấu mì ăn. Rồi dán tờ giấy: Ai bừa người đó tự dọn, xem bữa sau còn vậy nữa không.

- Đã phần thì phải gắp ra trước. Đây bới tung bới mửa xong kêu người khác ăn. Thử con dâu mà phần bố mẹ chồng như vậy, ông bà có nuốt được không? Hoặc con gái về nhà, liệu ông bà có phần cơm con gái thế này không? Ai cũng là con người, đối xử với nhau tử tế chút đi.

- Đúng là khác máu tanh lòng! Cả nhà chỉ biết ăn không ai nhớ đến người nấu!

Dung (Nguoiduatin.vn)