-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Đời sống
08/02/2017 21:47Siêu âm dị tật, mẹ bầu 6 tháng đau đớn phá thai, khi lấy em bé ra tất cả sững sờ
Hình ảnh siêu âm cho thấy trên cổ bé Omara - thai nhi nữ trong bụng Lindsey có một khối u hiếm gặp, rất có thể là u quái.
"Các bác sĩ nói với chúng tôi, tốt nhất, vì lợi ích của tất cả mọi người, chúng tôi nên chấm dứt thai kỳ vì cái chết của đứa trẻ trong bụng tôi là khó tránh khỏi. Kể cả khi sinh ra được cũng thế."
![]() |
Bà mẹ trẻ phát hiện dị tật ở tuần thứ 18. |
![]() |
Khi thai được 23 tuần, bác sĩ siêu âm cho biết, có một u quái bất thường xuất hiện trên cổ thai nhi. |
Khi ấy, không muốn con phải chết yểu từ khi chưa lọt lòng, không muốn phá thai, muốn cho bé Omara được một cơ hội chiến đấu, chị Lindsey đã quyết định tiếp tục thai kỳ. Lindsey dự định đợi đến tuần thứ 27, khi con đủ cứng cáp sẽ sinh mổ lấy con ra sớm để thực hiện phẫu thuật loại bỏ khối u.
![]() |
Tuy nhiên, chỉ 3 tuần sau đó, ở tuần thứ 23, kết quả chụp chiếu MRI đã đập tan mọi kỳ vọng, mang đến cơn ác mộng rõ ràng hơn bao giờ hết cho cặp vợ chồng: Khối u ở cổ thai nhi đã tăng kích thước lên gấp 3 và chiếm hết phần đầu, ngực, phổi và mắt. Không thể mổ phẫu thuật.
![]() |
Khối u tăng kích thước gấp 3 chỉ sau 3 tuần. |
Lindsey và chồng sau đó đã đi đến 2 bệnh viện khác để khám thêm với niềm hy vọng nhỏ nhoi. Tuy nhiên tất cả đều lắc đầu và cho rằng tình hình của Omara có thể sẽ còn tồi tệ hơn.
Không thể mạo hiểm hơn, Lindsey đã quyết định tiêm một mũi phá thai để đẩy em bé ra trong đau đớn xót xa.
Khi đứa trẻ xuất hiện, Lindsey cùng chồng và tất cả mọi người đều rụng rời.
"Khi con chào đời, chúng tôi thấy được phạm vi của khối u và tất cả đều bị sốc", bà mẹ trẻ nhớ lại. Nếu không lựa chọn phá thai mà cứ cương quyết tiếp tục thai kỳ, đây có thể là một nỗi đau đớn lớn cho tất cả mọi người, bao gồm cả đứa trẻ.
![]() |
![]() |
Từ kinh nghiệm đau xót của mình, Lindsey đã tham gia vào một nhóm hỗ trợ những phụ nữ phải phá thai vì lý do bắt buộc khi đã quá 3 tháng đầu.Bà mẹ cũng chia sẻ câu chuyện của mình nhằm thay đổi nhận thức của cộng đồng về phá thai và nhân đạo.
Theo H.My (Khampha.vn)








- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (16:25)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (16:22)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (16:19)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (16:17)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (16:15)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (16:14)
- Ô tô sụt hố sâu hơn 1m ở Hà Nội, xe cứu hộ đến hiện trường cũng gặp nạn (16:10)
- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (16:01)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (44 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (45 phút trước)




