Khoảnh khắc cực dễ thương và đáng yêu này của 2 bố con nhà giáo sư Cù Trọng Xoay đã khiến người xem rất thích thú.
 

Khoảnh khắc cực dễ thương và đáng yêu này của 2 bố con nhà giáo sư Cù Trọng Xoay đã khiến người xem rất thích thú.

Oái oăm lắm, trong lúc bố đang nghêu ngao đàn hát thì cu cậu bên cạnh lại vừa "đi vũ trụ" vừa ngủ gật ngủ gà!

Xem xong clip, ai cũng phải gật gù đồng ý rằng khoảnh khắc này quá đỗi dễ thương. Nhìn dáng vẻ của cu cậu lúc "buồn ngủ lắm rồi tha cho tôi" nhưng vẫn phải... ngồi bô này yêu không chịu được! Đã vậy lại còn xinh trai, trông chỉ muốn cắn cho một cái. Ông bố cũng lầy chẳng kém khi trong giây phút cậu con đang bận "đi vũ trụ" vẫn vừa đàn vừa hát say sưa, thi thoảng lại cười trộm, cố ý muốn trêu chọc.

Hai bố con nhà giáo sư Xoay trong clip này đáng yêu thế chứ. Sau khi đăng tải, rất nhiều người cũng đã bình luận đầy thích thú trước và hài hước trước cảnh tượng này. Quả đúng là cứ để riêng bố ở với con, trước sau gì cũng có những câu chuyện để cười mà.

Theo Tuk Tuk (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)