Đời sống
25/05/2023 09:32Sinh nhật vừa mở cửa ra đã thấy món quà to đùng từ chồng con, chuẩn bị chẳng tốn kém đồng nào nhưng niềm vui thì tiền tỷ cũng không mua được
Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, nhưng những năm tháng hôn nhân quả thực đã mài mòn đi hầu hết lãng mạn của nhiều cặp đôi. Bởi khi về chung một nhà, chúng ta sẽ dần nhận thấy nhiều điểm xấu của đối phương, hay đơn giản chỉ là vì đã quá quen thuộc với khuôn mặt của nhau, ngày nào cũng chung giường, chung gối, chung mâm, chúng ta không còn động lực để khiến nhau bất ngờ nữa.
Thế nhưng liệu có phải ai cũng chấp nhận một cuộc hôn nhân phẳng lặng như nước, hay thậm chí là chỉ có cơm áo gạo tiền? Hay khi đã quá chán nhau lại bỏ đi tìm niềm vui lạ mắt ở bên ngoài?
Để thay đổi thực tế phũ phàng này, chẳng có gì khác là chúng ta phải cùng nhau vun đắp, cùng nhau quan tâm đến đời sống tinh thần của đối phương, luôn giành cho nhau những niềm vui bất ngờ dù không phải là điều gì to tát.
Mới đây, giây phút hạnh phúc giản đơn của một gia đình nhỏ được chia sẻ trên một diễn đàn mới đây đã khiến cư dân mạng vô cùng ngưỡng mộ. Cụ thể, ngày sinh nhật vợ không biết mua quà gì, người chồng đã chuẩn bị vài bông hoa tươi, giấy gói hoa. Món quà anh gửi tới vợ chính là bản thân mình và cậu con trai kháu khỉnh:
"Sinh nhật mẹ, 2 bố con không biết mua gì tặng mẹ nên đành làm vài bó hoa nhỏ để chúc mừng mẹ. Chúc mẹ luôn vui vẻ, xinh đẹp và không quạo 2 bố con", người chồng viết.


Những hình ảnh này ngay lập tức đã lan rộng khắp nơi, nhiều chị em cũng để lại những bình luận tỏ ý ngưỡng mộ.
- Đang yêu thì vui biết bao nhiêu, nhưng không biết đến lúc cưới nhau người yêu mình có còn làm khùm làm điêng thế này dỗ mình không nhỉ?
- Bó hoa này thì ngàn đời không héo. Đúng là cuộc sống không thiếu gì cách để làm nhau vui, quan trọng là có muốn hay không thôi.
- Đích thị là bông hoa súng trong truyền thuyết đây rồi! Ông chồng cười tít cả mắt, nhìn thôi đã thấy vui lây rồi!
- Trước khi lấy chồng tôi cũng từng tưởng tượng chồng mình sẽ lãng mạn, đáng yêu như này. Rồi sau đó không còn sau đó nữa, giỏi lắm là có thưởng thì đưa tiền em thích gì tự mua, còn nếu tôi hỏi sẽ chỉ nhận được câu trả lời là lương em cầm hết còn đâu.
- Chồng như này thì vợ nào cũng vui vẻ cả ngày hết. Quan trọng là thành ý chứ không phải vật chất. Vì lương ấy tớ cầm hết rồi mà!
Dung (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Bà Paetongtarn lên tiếng sau bê bối hàng loạt cao tăng Thái Lan bị lừa tình (18/07)
-
Snoop Dogg gia nhập Swansea City: Từ huyền thoại rap đến ông chủ bóng đá (18/07)
-
Làm sao nhận biết khách muốn "bom hàng" khi bán online? (18/07)
-
Trực tiếp về chùa - nơi Thiên An đăng hình ảnh 2 chiếc bài vị: Trụ trì chia sẻ thông tin hiếm (18/07)
-
Căn bệnh khiến người cha trẻ nằm viện 2 năm, chưa một lần được ẵm con mới sinh (18/07)
-
Bao giờ Honda khai tử xe máy chạy xăng? (18/07)
-
Tìm bị hại vụ "thổi vốn" lên 42.000 tỷ đồng nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư (18/07)
-
Thủ khoa khối C Đà Nẵng bật mí bí quyết đạt điểm cao nhất (18/07)
-
Tỷ phú 'đi giày vải’ qua đời, khối di sản 123.000 tỷ bất ngờ bị các con tranh giành (18/07)
-
Lấn làn, "vượt ẩu" trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tài xế trả giá đắt (18/07)
Bài đọc nhiều




