-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Đời sống
01/02/2019 21:40'Soái ca' tích cóp cả năm tặng bố mẹ heo đất chứa 500 triệu dịp Tết, mẹ ngã ngửa vì bất ngờ, bố không tin cho rằng đó là tiền giả
Chàng trai tích cóp cả năm nuôi heo đất chứa 400 - 500 triệu làm quà Tết tặng bố mẹ
Những ngày cuối năm, sau khi kết thúc một năm làm việc tất bật, những người con xa quê lại háo hức trở về để được ăn bữa cơm sum họp bên gia đình. Có lẽ, đối với bố mẹ, món quà Tết cuối năm chẳng gì quý giá bằng nhìn thấy cả nhà đoàn viên.
Ấy thế nhưng, để tạo sự bất ngờ cũng như báo hiếu, mới đây chàng trai Tú Anh đã tạo niềm vui bất ngờ ngày cuối năm cho bố mẹ bằng món quà Tết đặc biệt. Món quà này được cậu con trai chuẩn bị công phu, cầu kì suốt cả năm trời để dành cho những người sinh thành, nuôi dưỡng mình.

"Sau 4 năm đi làm biền biệt, mỗi lần về thấy bố mẹ già đi cũng quá nhiều. Về cũng chỉ 5 - 10 phút lại đi. Nhưng do mải mê kiếm tiền. Nay con về thăm bố mẹ, coi như đây là món quà con gửi tặng mẹ để bù đắp tất cả mẹ đã nuôi con khôn lớn. Hạnh phúc lớn nhất là thấy bố mẹ mỗi khi cười thật tươi cuối cùng tôi cũng nhận được những nụ cười đó thật hạnh phúc", Tú Anh chia sẻ.
Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip, món quà bí mật được cậu con trai bọc bằng giấy khá cẩn thận. Mẹ Tú Anh cũng rất ngạc nhiên khi con trai về. Khi thấy con khệ nệ bưng hộp quà dán kín, bà còn nói: "Đi xa nhớ đến bố mẹ, quan tâm một chút là tốt, quà cáp thành vấn đề gì đâu".
Khi thấy món quà của con trai là chú lợn đất khá lớn, người mẹ đã tỏ ra vô cùng bất ngờ. Nhưng khi nhìn thấy bên trong chú heo đất được nhét toàn tờ tiền polime người mẹ đã không thể kìm chế được mà vỗ tay rồi nằm ra sàn nhà cười vui vẻ, liên tục gọi "cậu quý tử của mẹ". Thậm chí khi thấy con trai tặng quá nhiều tiền, ông bố đã tỏ ra nghi ngờ.

Cậu con trai cũng không quên gửi lời xin lỗi đến mẹ khi đã bận rộn công việc mà không có nhiều thời gian dành cho gia đình, "Một năm vừa rồi con tích cóp được, cũng như một món quà gửi đến bố mẹ như một lời xin lỗi. Con hứa với mẹ sang năm con sẽ về với mẹ nhiều hơn".
Những hình ảnh về món quà vừa mạng ý nghĩa vật chất và tinh thần của cậu con trai tặng bố mẹ ngày cuối năm đã khiến không ít bạn trẻ cảm thấy ganh tỵ. Bởi có lẽ dù khi đã trưởng thành, nhưng vẫn không ít người vẫn khiến bố mẹ lo lắng nhiều chứ chưa báo đáp được gì. Thậm chí ngay cả câu "con yêu bố mẹ!" cũng chẳng có can đảm để bày tỏ.
Bố mẹ vất vả nhiều rồi nên cũng muốn họ vui vẻ, thảnh thơi
Chia sẻ thêm với chúng tôi, Tú Anh (SN 1997) cho biết, bố mẹ sống ở Đông Anh còn anh thì làm việc ở trung tâm Hà Nội. Dù chỉ cách khoàng 40km những anh cũng không có nhiều thời gian để về thăm gia đình.

"Mình nghỉ học từ lớp 9 rồi ra ngoài tự bươn chải để học và làm việc. Bố mẹ ở quê nên là công việc mình cũng tự lập. Bố mẹ cũng để thoải mái và không tham gia nhiều cũng lo lắng nhưng chính vì lo lắng khiến mình cố gắng hơn. Mình lao vào làm việc thậm chí đến khi có tiền bố mẹ còn không biết nữa ấy", Tú Anh chia sẻ.
Chàng trai 22 tuổi cũng cho biết, vì là con út trong nhà nên cũng được mọi người chiều chuộng nhiều. Nhưng vì là con trai nên nhiều khi tình cảm cũng chỉ để trong lòng. Từ bé đến giờ, những ngày lễ tết hay kỉ niệm cũng chưa mua được gì tặng bố mẹ. Thậm chí, Tú Anh còn cho biết đây là lần đầu tiên cậu có những bức hình chụp chung với mẹ mình.
Tú Anh cũng cho biết, số tiền trên được anh nhét heo đất tiết kiệm suốt một năm, "Mình đã cố gắng đi làm, kiếm tiền nuôi heo đất để khiến bố mẹ bất ngờ. Tổng số tiền trong heo đất cũng khoảng 400 - 500 triệu đồng. Bố mình còn bất ngờ đến mức tưởng đó là tiền giả".

Bên cạnh đó, nam thanh niên này cũng cho biết trong năm mới 2019 anh sẽ cố gắng tiết kiệm để có thể đưa bố mẹ đi du lịch là anh cảm thấy mãn nguyện. "Mình trưởng thành bao nhiêu thì bẹ già đi bấy nhiêu. Thời gian trôi nhanh lắm. Bố mẹ mình cũng đã vất vả bao năm rồi nên cũng muốn họ được vui vẻ, có cuộc sống nhãn nhã thoải mái hơn".
Trước món quà Tết khủng dành tặng cha mẹ, cũng có nhiều ý kiến cho rằng chàng trai 22 tuổi có phần phô trương, khoe mẽ. Nhưng Tú Anh cho biết, bản thân anh không quan tâm đến chuyện đó. "Mỗi người có một cách bù đắp cho bố mẹ riêng, với mình thì đó là tự hào riêng của mình. Cùng là chút gì đó để mình bù đắp cho bố mẹ sau những năm tháng vất vả".
Theo Kim Anh (Helino)








- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (19:25)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (19:20)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (19:15)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (19:07)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (48 phút trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (1 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (1 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (2 giờ trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (2 giờ trước)




