-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
Đời sống
11/09/2016 11:03Sốt mạng tâm sự của một "thằng hèn" không nhậu nhẹt, không hút thuốc: Chấp nhận cô đơn vì sợ chết
Câu chuyện người chồng vì sợ chết, sợ nhà nghèo vợ không có tiền chăm sóc mình khi ốm đau... quyết không rượu bia hút thuốc, dẫn đến cô đơn không có bạn bè đang gây bão mạng.
Và chàng trai trong câu chuyện dưới đây lại là một ngoại lệ khi biết trước rằn mình cũng chẳng phải là trường hợp ngoại lệ nếu không uống rượu, thậm chí bị gọi là hèn, sợ chết, thế nhưng vì yêu vợ, vì nghĩ tới con mà chàng trai không tham gia vào bất cứ cuộc tụ tập ăn nhậu nào, có tham gia thì cũng chỉ là "dũng sĩ diệt mồi”.
![]() |
Mở đầu câu chuyện với giọng thoáng buồn, chàng trai cho hay mình ít bạn và lý do ít bạn không phải do tính cách xấu xa, keo kiệt, sống không tốt mà chỉ vì lý do lãng xẹt không uống rượu bia, không hút thuốc lá, không ăn nhậu say xỉn.
“Chung cư nơi tôi ở, đa phần là trẻ, loanh quanh trên dưới 40. Cũng đôi lần ngồi ăn uống cùng nhau, chém gió các thứ, sau vài năm, họ tự loại tôi ra khỏi các hoạt động, bởi các buổi đi uống bia, ăn nhậu..., tôi không tham gia, nếu có tham gia cũng là tư cách kẻ ăn dỗ mồi.
Tôi cũng uống được chút chút, cũng có vài lần thử tửu lượng thấy cũng không đến nỗi lắm, cơ bản là tôi sợ chết, sợ nhà nghèo vợ không có tiền chăm sóc mình khi đau ốm. May thì chết ngay sau vài bữa, đen ra dính ung thư các thứ nằm cỡ 3 tháng mới chết thì vợ con đi ăn mày còn mình đi ăn chuối, nên tôi không uống rượu. Bố tôi ra đi bỏ lại chúng tôi vì ông bị ung thư gan, hậu quả của một thời gian nghiện rượu. Nên từ nhỏ, rượu bia là thứ tôi không dùng, cám ơn!
Thứ nữa, vui vẻ rủ nhau đi uống cho vui! Thú thật, tôi lúc nào cũng vui, uống Lavie cũng vui, sao phải cần đến bia rượu?
Còn nữa, vụ hút thuốc. Thực sự từ lâu tôi đã biết khói từ đầu điếu thuốc độc gấp 25 lần khói người hút hít vào phổi. Vì sĩ diện hão của đàn ông, mà tôi thường không phản đối khi bạn bè hút thuốc phả vào mình, nhưng thực sự lúc đó tôi cố gắng tìm cách quạt hơi thuốc đi hoặc nín thở hết mức. Nhưng gần đây tôi biết, khói thuốc tồn tại trong không khí khoảng 2h và vẫn độc hại cho dù hoàn toàn không còn màu sắc và mùi vị. Vì vậy, thay vì nghĩ cho tôi, trước khi hút thuốc các bạn hãy nghĩ tới vợ con mình”.
Sau khi kể ra một loạt những cái bị coi là “hèn”, chàng trai tỏ ra lo lắng cho tương lai sẽ phải sống trong cô đơn, không bạn bè bởi không có cùng niềm vui, sở thích: “Sắp tới, có lẽ tôi không còn bạn nữa, bởi vui tôi chỉ muốn rủ bạn bè tụ tập tổ chức nấu nướng gì đó ăn rồi chém gió, có thời gian tôi chỉ muốn rủ bạn bè lên rừng xuống biển cắm trại đốt lửa hưởng cái không khí thiên nhiên. Những người tham gia với tôi ngày càng ít đi...
Thường tôi không rủ được ai, mọi người còn bận đi uống bia, làm dăm chén rượu cho vui hoặc ít ra cũng tới quán làm ly cafe đốt dăm điếu thuốc cho "thơm miệng".
Cô đơn vì sợ chết!”.
“Chung cư nơi tôi ở, đa phần là trẻ, loanh quanh trên dưới 40. Cũng đôi lần ngồi ăn uống cùng nhau, chém gió các thứ, sau vài năm, họ tự loại tôi ra khỏi các hoạt động, bởi các buổi đi uống bia, ăn nhậu..., tôi không tham gia, nếu có tham gia cũng là tư cách kẻ ăn dỗ mồi.
Tôi cũng uống được chút chút, cũng có vài lần thử tửu lượng thấy cũng không đến nỗi lắm, cơ bản là tôi sợ chết, sợ nhà nghèo vợ không có tiền chăm sóc mình khi đau ốm. May thì chết ngay sau vài bữa, đen ra dính ung thư các thứ nằm cỡ 3 tháng mới chết thì vợ con đi ăn mày còn mình đi ăn chuối, nên tôi không uống rượu. Bố tôi ra đi bỏ lại chúng tôi vì ông bị ung thư gan, hậu quả của một thời gian nghiện rượu. Nên từ nhỏ, rượu bia là thứ tôi không dùng, cám ơn!
Thứ nữa, vui vẻ rủ nhau đi uống cho vui! Thú thật, tôi lúc nào cũng vui, uống Lavie cũng vui, sao phải cần đến bia rượu?
Còn nữa, vụ hút thuốc. Thực sự từ lâu tôi đã biết khói từ đầu điếu thuốc độc gấp 25 lần khói người hút hít vào phổi. Vì sĩ diện hão của đàn ông, mà tôi thường không phản đối khi bạn bè hút thuốc phả vào mình, nhưng thực sự lúc đó tôi cố gắng tìm cách quạt hơi thuốc đi hoặc nín thở hết mức. Nhưng gần đây tôi biết, khói thuốc tồn tại trong không khí khoảng 2h và vẫn độc hại cho dù hoàn toàn không còn màu sắc và mùi vị. Vì vậy, thay vì nghĩ cho tôi, trước khi hút thuốc các bạn hãy nghĩ tới vợ con mình”.
Sau khi kể ra một loạt những cái bị coi là “hèn”, chàng trai tỏ ra lo lắng cho tương lai sẽ phải sống trong cô đơn, không bạn bè bởi không có cùng niềm vui, sở thích: “Sắp tới, có lẽ tôi không còn bạn nữa, bởi vui tôi chỉ muốn rủ bạn bè tụ tập tổ chức nấu nướng gì đó ăn rồi chém gió, có thời gian tôi chỉ muốn rủ bạn bè lên rừng xuống biển cắm trại đốt lửa hưởng cái không khí thiên nhiên. Những người tham gia với tôi ngày càng ít đi...
Thường tôi không rủ được ai, mọi người còn bận đi uống bia, làm dăm chén rượu cho vui hoặc ít ra cũng tới quán làm ly cafe đốt dăm điếu thuốc cho "thơm miệng".
Cô đơn vì sợ chết!”.
![]() |
Tâm sự của người đàn ông bị coi là "thằng hèn" vì nói không với rượu bia, thuốc lá gây sốt mạng. |
Những lời tâm sự sâu thẳm từ đáy lòng của chàng trai ngay sau khi được bộc bạch đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Thay vì cho rằng anh là “một thằng hèn” thì cư dân mạng lại tỏ ra ủng hộ lối suy nghĩ và cách sống đó của anh. Và lạ thay, không phải chỉ một mình anh mà nhiều chàng trai khác cũng ghét rượu, ghét bia giống anh nhưng khác anh là không cô đơn mà vẫn có rất nhiều bạn.
“Tôi cũng cực kì ghét rượu bia, thuốc lá, chả hiểu bổ béo gì mà một số người cứ rủ nhậu và uống hoài. Xong kêu không uống được thì lại nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ? Kiểu không uống thì không tôn trọng nhau. Xin hỏi mình không uống được mà cứ ép thì ai đang không tôn trọng ai?
Còn nữa là thuốc lá! Cái mùi không thể nào tiêu hóa nổi mà chúng nó hút phè phè xong phả ra chỗ mình ngồi. Có đứa nào hút gần chỗ mình là mình né liền.
Nhưng tôi không như ông thớt, bạn bè đầy vì chúng nó cũng không hút thuốc, không uống rượu như tôi, lâu lâu làm 1,2 chén cho vui chứ không ép buộc. Chọn bạn mà chơi, không uống được thì cứ thoải mái mà nói ra. Mình sống cho mình chứ có sống cho người khác đâu”,Hoàng Nguyễn bức xúc nói.
Bản thân là người từng uống rượu nhưng sau đó nhận ra tác hại của nó, Hồ Thái Bình cho hay đã bỏ được rượu bia hơn 4 năm nay: “Giờ mình đi bar với club cũng chỉ nước suối thôi”.
Theo anh, việc không uống rượu bia không có gì bất lợi trong công việc như nhiều người vẫn nói “phải có chén rượu thì mọi chuyện mới xuôi”, ngược lại “còn loại bỏ được mấy người nói năng lảm nhảm, lè nhè cũng bớt phiền”.
Được cánh mày râu ủng hộ, nhân vật trong câu chuyện còn được chị em tán thưởng. Bởi là phụ nữ, có lẽ ai cũng mong chồng mình tránh xa bia rượu, các chất kích thích có hại cho sức khỏe.
“Like cho bản lĩnh của anh. Cái đáng sợ nhất chính là không biết sợ. Thật mừng cho anh và cả gia đình”, Susu Bùi nói.
Nhiều chị em còn tag chồng vào câu chuyện và cho rằng “ít bạn có sao đâu?”, rồi có chị vợ thì khuyên chồng “không hút thuốc nữa nhé anh yêu”…
Nếu các anh đàn ông cho rằng, bản lĩnh của đàn ông thể hiện ở việc uống rượu bia giỏi, hút thuốc nhiều thì đó thật là một suy nghĩ lạc hậu và đáng buồn. Với phụ nữ, người đàn ông bản lĩnh phải là người biết chèo lái và đứng vững trước sóng gió cuộc đời, là trụ cột của gia đình, đem lại sự bình yên và hạnh phúc cho mái ấm của mình. Chỉ cần làm được như vậy thì có lẽ cánh máy râu cũng phải cúi đầu nể phục huống chi các chị em?
“Tôi cũng cực kì ghét rượu bia, thuốc lá, chả hiểu bổ béo gì mà một số người cứ rủ nhậu và uống hoài. Xong kêu không uống được thì lại nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ? Kiểu không uống thì không tôn trọng nhau. Xin hỏi mình không uống được mà cứ ép thì ai đang không tôn trọng ai?
Còn nữa là thuốc lá! Cái mùi không thể nào tiêu hóa nổi mà chúng nó hút phè phè xong phả ra chỗ mình ngồi. Có đứa nào hút gần chỗ mình là mình né liền.
Nhưng tôi không như ông thớt, bạn bè đầy vì chúng nó cũng không hút thuốc, không uống rượu như tôi, lâu lâu làm 1,2 chén cho vui chứ không ép buộc. Chọn bạn mà chơi, không uống được thì cứ thoải mái mà nói ra. Mình sống cho mình chứ có sống cho người khác đâu”,Hoàng Nguyễn bức xúc nói.
![]() |
Bản thân là người từng uống rượu nhưng sau đó nhận ra tác hại của nó, Hồ Thái Bình cho hay đã bỏ được rượu bia hơn 4 năm nay: “Giờ mình đi bar với club cũng chỉ nước suối thôi”.
Theo anh, việc không uống rượu bia không có gì bất lợi trong công việc như nhiều người vẫn nói “phải có chén rượu thì mọi chuyện mới xuôi”, ngược lại “còn loại bỏ được mấy người nói năng lảm nhảm, lè nhè cũng bớt phiền”.
Được cánh mày râu ủng hộ, nhân vật trong câu chuyện còn được chị em tán thưởng. Bởi là phụ nữ, có lẽ ai cũng mong chồng mình tránh xa bia rượu, các chất kích thích có hại cho sức khỏe.
“Like cho bản lĩnh của anh. Cái đáng sợ nhất chính là không biết sợ. Thật mừng cho anh và cả gia đình”, Susu Bùi nói.
Nhiều chị em còn tag chồng vào câu chuyện và cho rằng “ít bạn có sao đâu?”, rồi có chị vợ thì khuyên chồng “không hút thuốc nữa nhé anh yêu”…
Nếu các anh đàn ông cho rằng, bản lĩnh của đàn ông thể hiện ở việc uống rượu bia giỏi, hút thuốc nhiều thì đó thật là một suy nghĩ lạc hậu và đáng buồn. Với phụ nữ, người đàn ông bản lĩnh phải là người biết chèo lái và đứng vững trước sóng gió cuộc đời, là trụ cột của gia đình, đem lại sự bình yên và hạnh phúc cho mái ấm của mình. Chỉ cần làm được như vậy thì có lẽ cánh máy râu cũng phải cúi đầu nể phục huống chi các chị em?
Theo Minh Anh (aFamily.vn/Trí Thức Trẻ)
Tin cùng chuyên mục

Gia đình xin về lo hậu sự, nam thanh niên bất ngờ có phản xạ, hồi sinh kỳ diệu
08/08/25 22:30

Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
08/08/25 17:51

Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
08/08/25 15:51

5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
08/08/25 14:43

Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
08/08/25 14:22

Bình ga mini phát nổ, mảnh vỡ găm sâu vào vùng kín người đàn ông
08/08/25 10:20

Bác sĩ cảnh báo một tác hại rõ ràng của cà phê đá
08/08/25 08:25

Virus chikungunya đang lây lan trên thế giới có nguy hiểm không?
07/08/25 13:53
Tin mới nhất
- Phạt 75 triệu đồng, buộc tiêu huỷ 16 mỹ phẩm vi phạm tại Hà Nội (06:50)
- Toàn cảnh mưa bão tàn phá Đài Loan (Trung Quốc): 4 người chết, 3 người mất tích, 77 người bị thương và gần 6.000 người phải sơ tán (06:38)
- Robot hình người "Made in Vietnam" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xuất hiện thực tế, nhảy chào mừng sinh nhật Tập đoàn Vingroup (06:28)
- Việt Nam miễn thị thực cho lãnh đạo doanh nghiệp top 100 thế giới (06:24)
- Dự báo thời tiết 9/8/2025: Miền Bắc cao điểm nắng nóng, Hà Nội trên 37 độ (06:17)
- Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia, chủ mưu cầm đầu là người nước ngoài (06:04)
- Tử vi thứ 7 ngày 9/8/2025 của 12 con giáp: Sửu an toàn, Thìn ghen tị (06:00)
- Giải châu Á: Tuyển Việt Nam “chạm một tay” vào vé đi tiếp, Campuchia bị loại sau 2 trận toàn thua (08/08/25 23:00)
- Gia đình xin về lo hậu sự, nam thanh niên bất ngờ có phản xạ, hồi sinh kỳ diệu (08/08/25 22:30)
- Chi tiết về 5 vạn binh từ 4 nước áp sát Nga, chỉ còn cách vài km (08/08/25 22:10)
Bài đọc nhiều

Mỹ nhân đẹp lóa mắt khiến đồng nghiệp nhìn quên cả diễn: Nhan sắc được ông trời điêu khắc, cỡ này ai mà so được

Hơn 1 tháng nữa có 2 con giáp tạm biệt vận xui, bước vào giai đoạn phát đạt, 1 con giáp thận trọng

Tử vi thứ 6 ngày 8/8/2025 của 12 con giáp: Dậu thuận lợi, Tý đón lộc

Toàn cảnh dịch Chikungunya lan rộng toàn cầu: Trung Quốc ghi nhận hơn 7.000 ca, Mỹ phát cảnh báo

Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi