-
Góc khuất hôn nhân: Chồng "say nắng" mẹ đơn thân bán cơm vì thèm một bữa ăn gia đình đúng nghĩa -
Á hậu Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng về tin đồn mang thai với bạn trai thiếu gia -
Mạnh tay chống thất thu thuế: Đề xuất thưởng tới 10 triệu đồng cho người dân tố giác bán hàng không lập hóa đơn -
Cái kết đắng của người đàn bà bỏ chồng chạy theo phù hoa và 7 từ "xé lòng" của con trai trong ngày tái hôn -
Doanh nghiệp xăng dầu bị rà soát, dữ liệu bán hàng xuất hiện chênh lệch, cơ quan thuế yêu cầu kiểm tra diện rộng -
Giá vàng hôm nay: Rơi thẳng đứng từ đầu phiên, 2 loại giảm 1,4 triệu đồng/lượng, nên mua hay bán? -
Hơn 30 năm gọi mẹ kế là "mẹ": Câu chuyện đầy xúc động của chàng trai Hưng Yên -
Chuyện tình của các hoa hậu, á hậu đình đám: Từ mối tình học trò 9 năm đến những "cực phẩm" xuyên quốc gia -
Màn "thoát xác" ngoạn mục của ái nữ hào môn và cái kết đắng cho gia đình chồng cũ cạn tình -
Đã tìm ra tài xế bỏ xe, lao qua dải phân cách cứu bé gái 1 tuổi, có bị xử phạt vì dừng xe giữa đường?
Đời sống
21/05/2018 00:48Sốt MXH với bài viết: 'Meghan Markle cưới hoàng tử là chuyện bình thường, vậy cớ sao 'gái một đời chồng' ở ta vẫn chịu ngồi đó mà tủi thân?'
Một bài viết gần đây của tác giả Kim Oanh (đang sinh sống và làm việc tại Thụy Sĩ) viết về quan điểm với chữ "gái một đời chồng" quanh chuyện Meghan Markle cưới hoàng tử ở vương quốc Anh là chuyện bình thường, còn ở nước ta chữ "gái một đời chồng" dường như vẫn còn sự cay nghiệt ẩn chứa...
Dưới sự phân tích của Kim Oanh thì mọi điều đều có thể thay đổi và trước tiên điều có thể thay đổi trước tiên chính là ở bản thân phụ nữ và ở ngay những người phụ nữ bị gắn mác "gái một đời chồng" bởi như tác giả viết "mọi phụ nữ li hôn đều có quyền hạnh phúc, chỉ có điều họ có dám tin vào điều đó hay không mà thôi!".
Bài viết được đăng tải từ ngày hôm qua và đến nay đã nhanh chóng nhận được trên 12 ngàn lượt like và hơn 5 ngàn lượt chia sẻ.
Dưới đây là bài viết của Kim Oanh, một bài viết đáng đọc để bạn phải suy nghĩ và biết trân trọng bản thân mình:
"Vậy là hôm nay, sẽ có một người phụ nữ 36 tuổi một đời chồng trở thành công nương của Vương quốc Anh, một người chẳng có chút dòng dõi quý tộc nào, lại còn là người Mỹ, gốc một nửa lai châu Phi -điều vốn được coi là khó chấp nhận ở một nơi như hoàng gia. Những điều tưởng như là bất thường ấy, vẫn diễn ra hàng ngày ở khắp nơi trên thế giới; còn một điều hết sức bình thường, đó là phụ nữ nào cũng có quyền hạnh phúc, kể cả cô ta đã từng li dị hay chưa, đã từng có bao nhiêu đời chồng rồi, thì lại được xem là bất thường ở quê tôi! Kì ghê!
Trong số tất cả những lý do khiến phụ nữ Việt Nam không dám dứt khỏi một cuộc hôn nhân bất hạnh, nào là: sợ điều tiếng, sợ con khổ, sợ bố mẹ buồn, vân vân và mây mây, thì còn có 1 lý do nữa, ấy là họ sợ sẽ không thể tìm được ai khác nữa, vì họ biết rằng xã hội tàn nhẫn kia luôn gán cho họ cái danh cay nghiệt: gái một đời chồng.
Trên thực tế thì, bản thân tôi quen không dưới 10 chị/em (người Việt, sống ở Việt Nam luôn) đang rất hạnh phúc với cuộc hôn nhân thứ hai; và cũng đồng thời biết rất nhiều người đang loay hoay, tuyệt vọng sau đổ vỡ hôn nhân. Quan sát họ, tôi mới nhận ra rằng, điểm khác nhau lớn nhất giữa 2 kiểu phụ nữ này, đó là: những người đang hạnh phúc là những người luôn nghĩ họ xứng đáng được hạnh phúc, họ xem những gì họ đang có là điều bình thường, họ hiểu giá trị bản thân mình nằm ở đâu, chưa bao giờ vì một lần lầm lỡ mà hạ thấp mình xuống, xem đó là điểm yếu và quỵ luỵ người đàn ông đến sau.
Nghe thì lý thuyết, nhưng đó là sự thật. Bản năng của đàn ông là chinh phục. Và chẳng có tay thợ săn nào muốn "săn" một con rùa yếu ớt, chậm chạp cả; họ sẽ hưng phấn hơn nhiều khi theo đuổi một con báo đốm xinh đẹp, chạy nhanh và... chảnh.
Phụ nữ vốn vẫn luôn đánh giá thấp đàn ông, luôn nghĩ rằng họ chỉ thích gái đẹp, vòng 1 to, ba vòng nảy nở. Ừ thích thì thích đấy, nhưng để mà đắm đuối, say mê thì không, họ cần nhiều hơn thế. Tôi vẫn thường hay nói đùa: không có người đàn ông không biết yêu, chỉ có người đàn ông không yêu bạn mà thôi.
Hôm nay Meghan Markle sẽ mặc áo cưới, sẽ chính thức trở thành phu nhân hoàng tử Anh, bạn nghĩ cô ấy may mắn ư? Không hề, bởi vì cô ấy xứng đáng được hạnh phúc, mọi phụ nữ li hôn đều có quyền hạnh phúc, chỉ có điều họ có dám tin vào điều đó hay không mà thôi!".
Phụ nữ thường than thở về bình quyền, điều đó cũng là bình thường vì những định kiến xưa nay chẳng dễ dàng xóa bỏ. Nhưng trước khi muốn người khác hiểu bạn phải hiểu và hành động cho chính mình, tự xóa bỏ đi những mặc cảm của bản thân và quyền hạnh phúc vốn chẳng ai tước đoạt của bạn. Bài viết của tác giả đã cho thấy rõ ràng điều đó.
Theo Đỗ Xuyên (Helino)
- Tin đồn bắt cóc trẻ em ở Đà Nẵng gây xôn xao, lộ nhiều dấu hiệu bất thường (38 phút trước)
- Kịch bản ngừng bắn 45 ngày: Liệu Mỹ và Iran có thể hạ nhiệt cuộc xung đột tỷ đô? (46 phút trước)
- Bị nhận xét “ngoài đời khác trên mạng”, người có EQ cao phản ứng thế nào? (54 phút trước)
- Kết quả bốc thăm bán kết Cúp FA bị nghi dàn xếp (58 phút trước)
- Lọ Lem nhà MC Quyền Linh đón tuổi 20: Lời chúc xúc động của người cha và nhan sắc gây bão mạng xã hội (59 phút trước)
- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tái đắc cử (1 giờ trước)
- Góc khuất hôn nhân: Chồng "say nắng" mẹ đơn thân bán cơm vì thèm một bữa ăn gia đình đúng nghĩa (1 giờ trước)
- Thảm kịch kinh hoàng tại trạm thu phí Colombia: Xe đầu kéo mất phanh khiến 26 người thương vong (1 giờ trước)
- Á hậu Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng về tin đồn mang thai với bạn trai thiếu gia (1 giờ trước)
- Hành động khó hiểu của người đàn ông vượt đường sắt ngay trước mũi tàu, thêm tình tiết khó chấp nhận (1 giờ trước)