-
Yamaha chính thức ra mắt "vua côn tay" 155cc mới giá 85 triệu đồng: Khắc chế cứng loạt xe của Honda -
Đây là chiếc iPhone tai thỏ giá rẻ đáng mua nhất tháng 4/2026, camera xịn hơn cả iPhone 17e -
Mẹ Hoa hậu Thùy Tiên đáp trả cực gắt trước chỉ trích: "Chắc vào cốc tu mới vừa lòng các bạn" -
Gemini đã nói Showbiz Việt trước lệnh cấm hát nhép: Cuộc "thanh lọc" nghệ thuật đầy khắc nghiệt -
Diện mạo mới tại VSTV: Lãnh đạo Sun Group chính thức tiếp quản "ghế nóng" công ty mẹ truyền hình K+ -
Cà phê cả ngày: Nhóm khách ngồi 10 tiếng, quán phụ thu 40k/người gây tranh cãi -
Kia Seltos phiên bản 2026 chính thức ra mắt giá 544 triệu đồng: Thiết kế nét hơn Honda HR-V và Creta -
Bảng giá Galaxy S25 chính hãng tháng 4/2026: Rẻ nhất từ 12 triệu, Galaxy S25 Ultra rẻ áp đảo iPhone 17 -
Chiến dịch 5 tuần của Mỹ tại Iran: Những mục tiêu chiến lược còn dang dở của Washington -
Tân Hoa hậu Phan Phương Oanh tự lập từ năm 16 tuổi, công khai gu người yêu gây bất ngờ
Đời sống
09/03/2021 16:16Sự cố nhớ đời ngày 8/3: Người yêu dẫn đi ăn lẩu gà mà quên mang ví, lúc về nói 1 câu khiến cả hai cười muốn tắt thở
Một mùa 8/3 nữa lại đến. Trên khắp các nẻo đường, những bó hoa tươi, hộp socola được bày bán khắp nơi. Chốc chốc lại có một "đấng mày râu" dừng chân, ngó nghiêng để tìm món quà ưng ý.
Từ nhiều năm nay, chuyện tặng quà 8/3 cho phái đẹp luôn là một đề tài nóng. Tặng gì để vừa thể hiện được tình cảm, lại hợp túi tiền là bài toán nan giải. Tuy nhiên với thế hệ 9x đời đầu, câu chuyện này có lẽ giản đơn hơn nhiều.
8/3 năm ấy - sến sẩm, sự cố nhưng hạnh phúc đong đầy
Chị Trần Thúy Nga (SN 1992) hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Vợ chồng chị bên nhau đến nay được 10 năm, bao gồm 4 năm yêu và 6 năm cưới. Nhớ về món quà 8/3 đầu tiên được chồng tặng, chị không khỏi bồi hồi:
"Lúc đó mình đang học năm 2 đại học. Còn chồng thì đi làm rồi. Hôm 8/3 anh mạnh dạn lắm, đưa quà thẳng thắn luôn chứ không vòng vo ấp úng gì. Còn mình thì đỏ bừng mặt. Món quà đầu tiên của mình là một cái ví, với tấm thiệp. Giờ đọc lại thiệp vẫn buồn cười, vì anh ấy rõ sến sẩm".

Chiếc ví đầu tiên chồng tặng, dù hiện đã sờn rách nhưng chị Nga vẫn nâng niu không nỡ bỏ. 9x cất riêng vào góc tủ, lâu lâu lại lôi ra xem và mỉm cười. Những năm sau này, khi đã về chung một nhà, chồng chị Nga không mua quà tặng vợ nữa. Thay vào đó, anh đưa "5 lít" để vợ tự mua món mình thích.
“Nhiều khi cũng phì cười, thấy vợ chồng nhà mình sao mà khô khan. Cứ mùng 8/3 là tài khoản “ting ting”, thế là hết! Chồng mà mua hoa là vợ giãy nảy, kêu phí tiền.
Năm nay có chút khác. Chồng hỏi mình có muốn mua điện thoại mới không? Tại hôm trước con trai lấy điện thoại của mẹ mở bài Baby Shark lên nghe rồi làm rơi vỡ màn hình. Nhưng mình chưa muốn mua lắm, vì thấy tốn kém.
Nói thật, lấy nhau rồi thì còn nhiều khoản chi tiêu, tiền học hành của con nữa nên mình cũng cân nhắc. Nếu không mua điện thoại, chắc chồng lại cho "5 lít" như cũ”, chị Nga chia sẻ.
Với chị Thu Thuỷ (SN 1990, Nam Định) thì lễ 8/3 đầu tiên là câu chuyện cười ra nước mắt.
"Hồi vợ chồng mình mới yêu, cả hai đều nghèo rách. Sinh viên mà, lấy đâu ra tiền, nên 8/3 cũng đơn giản thôi. Hôm đó cả hai dắt nhau đi ăn nồi lẩu gà 250k, thêm nước và hoa quả là gần 400k.
Lúc thanh toán mình đứng chờ ngoài cửa. Ai dè lúc sau chồng chạy ra mếu máo kêu: “Em có tiền không anh vay, anh quên không mang ví”. May mà buổi sáng đi rút tiền để đóng tiền học, nên trong ví lúc ấy có hơn 1 triệu”, chị Thuỷ nhớ lại.
Suốt cả dọc đường về, chồng chị Thuỷ lặng im không nói gì. Chị thì tưởng anh đang giận hờn. Mãi lúc sau anh thỏ thẻ: “Em đừng hiểu nhầm nhé. Anh quên tiền thật. Tối để ví ở bàn, mải chải chuốt tóc tai, quên không cầm đi”.
“Lúc đấy mình mới cười phá lên. Hoá ra anh “quê” quá nên im thin thít. Mình biết anh không phải người bủn xỉn nên nào có nghi ngờ gì. Hôm sau, anh ôm con gấu bông to lắm đến ký túc xá xin lỗi. Rồi còn dẫn mình đi ăn nữa. Hôm đó sĩ gái nên chi mạnh tay. Hậu quả là cả tuần sau phải ăn mỳ tôm bù. Hôm mình gặp mặt thấy mụn mọc lởm chởm ở cằm.
Còn về quà thì con gấu bông kia cũng là món quà 8/3 đầu tiên mình được tặng. Thỉnh thoảng mình chọc chồng, gọi đấy là con “lẩu bông”. Tiếc là sau mấy lần chuyển nhà, con “lẩu bông” bị thất lạc”, chị Thuỷ kể thêm.
Hiện tại, vợ chồng chị Thuỷ đã có với nhau một bé trai kháu khỉnh. Nói về chuyện quà cáp 8/3 sau này, chị kể: “Lấy nhau rồi, tùy vào điều kiện kinh tế từng năm mà chồng mình lại tặng quà giá trị khác nhau. Có năm tặng nước hoa, có năm tặng son. Năm ngoài vì khó khăn nên còn chẳng có quà. Vợ chồng động viên nhau một câu là xong. Thế nhưng với mình, đó lại là năm có "quà 8/3" ý nghĩa nhất. Chẳng gì hạnh phúc hơn việc được ở bên nhau mỗi ngày”, chị Thuỷ tâm sự.
Một 9x đời đầu khác, chị Lý Thị Kiều (SN 1990, huyện Hoài Đức, Hà Nội) cũng bồi hồi nhớ về chiếc đồng hồ được tặng vào ngày 8/3 đầu tiên: "Không biết các bạn 9x khác như nào, còn vợ chồng mình ngày ấy giản dị lắm. Lứa 9x đời đầu khá thực tế, mua tặng nhau thứ cần thiết hơn là thứ lãng mạn. Thế nên chồng mình không tặng hoa mà tặng một cái đồng hồ đeo tay. Tiếc là mình hậu đậu nên làm rơi vỡ mất rồi”.
Vợ chồng chị Kiều cưới nhau đúng ngày 8/3 nên ngày lễ này cũng là kỷ niệm ngày cưới. Mỗi năm, chồng chị lại tự tay xuống bếp nấu ăn cho vợ. "Có năm chồng tặng cái máy xông mặt, năm tặng thỏi soi, cái váy,... nhưng tuyệt nhiên không một bông hoa. Nhưng thôi, có quà là mình hạnh phúc rồi", chị Kiều chia sẻ.
Tặng quà đắt đỏ hay giản dị tùy thuộc vào cách thể hiện của mỗi cá nhân
Khi xem được những clip các bạn trẻ ngày nay tặng nhau những món quà 8/3 đắt đỏ, có khi là chiếc iPhone 12 hàng chục triệu đồng, chị Nga bày tỏ: "9x đời đầu bọn mình có lẽ giản dị hơn. Nhưng việc tặng quà 8/3 còn tùy do suy nghĩ, hoàn cảnh sống của mỗi thế hệ và quan điểm của từng cá nhân.
Thời của mình không hiện đại như bây giờ, nhưng vẫn nhiều người giàu lắm chứ. Họ cũng có suy nghĩ, có cách yêu thương và quan tâm của riêng mình".
Đồng quan điểm với chị Nga, chị Kiều chia sẻ thêm: "Nhìn những người được tặng quà đắt đỏ, mình chỉ ngưỡng mộ thôi chứ không chạnh lòng. Có lẽ mình là người giản dị, hài lòng với những gì mình có nên quà cáp cũng không cần thiết phải đắt đỏ. Chủ yếu là tấm lòng của người tặng thôi.
Quan trọng là hai người thấu hiểu, lắng nghe, tôn trọng và chia sẻ với nhau. Đôi khi cũng cần có chút lãng mạn để cuộc sống đỡ khô khan. Có lẽ mình hơi tham trong tình yêu nên muốn được chồng quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng mình nhiều hơn là mình chiều chuộng người ấy".
Còn chị Thuỷ khẳng định: "Nói thật thì quà ai chẳng thích, nhưng cũng phải xem hoàn cảnh lúc ấy thế nào. Theo mình cái quan trọng nhất là tấm lòng của chồng. Đầy người tặng vợ quà to, ô tô, túi hàng hiệu các kiểu nhưng sau lưng vẫn ngoại tình. Thế thì quà to cũng chẳng để làm gì.
Nói chung trong tình yêu, mình quan trọng nhất là sự chân thành. Chẳng quà nào to bằng 1 ông chồng yêu thương tôn trọng vợ con. Có được người đàn ông như thế là có được cả gia tài của anh ta rồi".
Theo Thanh Hương (Pháp luật & Bạn đọc)
- Tranh cãi tại quán cà phê TP.HCM: Ngồi 10 tiếng với một ly nước, khách và chủ “đấu khẩu” gay gắt (16:32)
- Khi phẩm màu công nghiệp đầu độc tương lai: Rúng động vụ ngộ độc chì tại trường mầm non (16:26)
- HLV Malaysia gây tranh cãi: “Chúng tôi xứng đáng dự Asian Cup hơn Việt Nam” (16:15)
- Làn sóng "cổ phiếu đổi nợ": Chiến lược tái cơ cấu của các đại gia bất động sản phía Nam (16:08)
- Yamaha chính thức ra mắt "vua côn tay" 155cc mới giá 85 triệu đồng: Khắc chế cứng loạt xe của Honda (16:07)
- Đột quỵ sau massage cổ, bác sĩ cảnh báo 4 vị trí nguy hiểm (16:04)
- Đây là chiếc iPhone tai thỏ giá rẻ đáng mua nhất tháng 4/2026, camera xịn hơn cả iPhone 17e (16:02)
- Người đàn ông đâm chết bạn nhậu vì bị từ chối lời mời uống bia, lĩnh án chung thân (50 phút trước)
- Hai thiếu nữ 14 tuổi rời nhà theo lời rủ rê "việc nhẹ, lương cao" trên mạng (55 phút trước)
- Iran tuyên bố chỉ dừng tấn công khi Mỹ và Israel "buông vũ khí", bác bỏ mọi khả năng thương thuyết (59 phút trước)