-
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc?
Đời sống
16/06/2019 20:32Sự thật rằng các ông bố rất thường bị 'lãng quên', dù vẫn có Ngày của cha để kỷ niệm như của mẹ
Cũng giống như mẹ, các ông bố mỗi năm vẫn có 1 ngày để kỷ niệm đó chính là ngày chủ nhật thứ 3 trong tháng 6, là ngày để con cái cùng các thành viên trong gia đình tri ân, thể hiện tình yêu thương đối với người đàn ông trụ cột trong gia đình.
Tuy nhiên trái với Ngày của mẹ, Ngày của bố dường như năm nào cũng trở nên im ắng hơn rất nhiều. Không thấy ai post Facebook ca ngợi về bố, không thấy ai tổ chức hoạt động, và cũng chẳng thấy mấy shop hoa "rần rần" như được mùa. Liệu chăng có phải vì Ngày của bố không quan trọng và đáng nhớ bằng Ngày của mẹ mới dẫn tới cớ sự như thế này?

1. Một phần vì bố là người "khô khan"...
Đây chính là nguyên do lớn nhất và cũng là rào cản lớn nhất khiến các ông bố thường bị "lãng quên" trong chính ngày của mình. Cộng thêm về văn hóa giao tiếp của người Việt chúng ta từ nhỏ đã hiếm khi tự nhiên thể hiện tình cảm thì đừng nói gì đến lúc lớn. Nếu có họa chăng con số ấy rất ít và đa phần nghiêng về mẹ. Bởi dẫu sao phụ nữ vẫn thuộc tuýp người tình cảm, thích được yêu thương, chăm sóc, chính vì thế mà chuyện con cái thể hiện tình yêu và nói ra cảm xúc của mình trong những ngày kỷ niệm của mẹ lúc nào cũng dễ dàng và "thuận lời" hơn so với bố.

Dù rằng cũng có không ít bạn chẳng phải vì không biết, hay không nhớ hôm nay là Ngày của bố. Chẳng qua là các bạn ngại miệng, không biết phải nói ra thành lời như thế nào để không bị sến, bị ngại nên cứ thế mà "thôi, chắc bố cũng chẳng để tâm". Nhưng bạn có chắc là bố không nhớ và không thích mỗi khi được chính con cái thể hiện tình cảm với mình hay không?
2. "Vì chẳng biết tặng bố cái gì?"
Với mẹ thì một cành hoa hồng, một chiếc váy hay một lọ nước hoa cũng đã có thể khiến mẹ cười tươi suốt cả ngày. Nhưng mỗi lần đến ngày của bố, nhiều người vò đầu, bứt tai chỉ vì "chẳng biết tặng bố cái gì?"

Nhiều lúc bố cũng chẳng cần gì nhiều ngoài tình yêu thương mà gia đình dành tặng cho mình. Ảnh minh họa.
Tặng hoa thì không thể rồi đó, thế nào bố cũng bảo là lãng phí và ai đời tặng hoa cho đàn ông bao giờ!?
Tặng áo thì có vẻ khá xuề xòa. Tặng nước hoa thì hiếm lắm bố mới xài lại phí...
Rất nhiều lý do mà mọi người thường tự mình đặt ra, khiến mọi thứ trở nên phức tạp và khó khăn, để rồi thay vào đó lại là một câu "thôi thì bố đàn ông không thích quà cáp nên chắc không sao".
3. Bố rộng lượng, dễ bỏ qua những điều nhỏ nhặt
Điều này thì công nhận là đúng thật, bởi chẳng có người bố nào lại đi so bì từng cành hoa, cái áo với mẹ cả. Cho dù bạn chẳng tặng gì thì bố cũng không bao giờ nhắc hay phiền lòng. Đơn giản một điều là vì bố đã dành cả cuộc đời để tạo ra vật chất và gầy dựng cuộc sống tốt nhất cho cả gia đình. Thậm chí có nhiều ông bố mỗi lần thấy con mua quà, mua cáp còn "mạnh miệng", chê lên chê xuống. Cốt vì thương con, không muốn con phải bỏ tiền chỉ để mua cho mình một món quà mà vơi đi đồng lương ít ỏi.

Bố lúc nào cũng rộng lượng và giàu lòng vị tha, nhưng bố cũng là một người bình thường mà thôi. Đôi lúc bố cũng cần được thể hiện tình yêu thương một chút từ con cái. Ảnh minh họa.
Có thể trong mắt bạn, bố là một người lạnh lùng, tiết kiệm, ghét quà. Nhưng xin thưa, tất cả những điều đó đều chính là sự bao dung và tấm lòng biết vị tha của một người bố đúng nghĩa.
Thay vì bạn ngại thể hiện thì có thể viết một đôi dòng tin nhắn gửi qua điện thoại. Thay vì "phải mua hoa là sến" thì bạn có thể tặng một món ăn nào đó mà bố thích nhất. Hoặc đó cũng chỉ là bữa cơm quây quần, sum họp với đầy đủ mọi thành viên trong gia đình cũng là cách để bố của bạn được tự hào và không bị bỏ quên trong chính ngày của mình.
Theo NP (Nhịp Sống Việt/ Tổ Quốc)
- Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ (22 phút trước)
- Iran đề nghị ngừng bắn 10 ngày với Mỹ để hạ nhiệt căng thẳng tại eo biển Hormuz (25 phút trước)
- Thanh Hóa: Lần đầu tiên xử lý hình sự vụ án sản xuất, buôn bán "khí cười" liên tỉnh, tuyên án 44 bị cáo (56 phút trước)
- Trấn Thành gây bất ngờ khi lọt đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 (1 giờ trước)
- Huy động hơn 100 chiến sĩ dập tắt vụ cháy rừng ven biển tại Gia Lai (1 giờ trước)
- Hình ảnh camera nhà ga ở TPHCM ghi lại điều gì trước khi nữ sinh 21 tuổi mất liên lạc 3 ngày (2 giờ trước)
- Phi công Tây Ban Nha lừa CĐV Argentina về kết quả chung kết World Cup (2 giờ trước)
- Đại gia đình gần 100 người chi 300 triệu đồng thuê 3 biệt thự đi du lịch hè (3 giờ trước)
- Gia Lai: Trụ điện gãy đổ tại sân bóng mini, một học sinh lớp 5 tử vong thương tâm (3 giờ trước)
- Khởi tố 2 đối tượng buôn lậu hơn 7.000 chai thuốc nhúng sầu riêng trị giá 4,5 tỷ đồng (3 giờ trước)