Một khoảnh khắc liều lĩnh tại thác nước Minnehaha, bang New South Wales, đã khiến chàng trai 21 tuổi Vali Graham suýt phải trả giá bằng cả mạng sống.

Thay vì làm nên lịch sử, Vali Graham đã trải qua khoảnh khắc cận kề cái chết khi thực hiện "cú nhảy tử thần" từ thác nước cao 42,5 mét. Anh dự định vượt qua kỷ lục thế giới trong môn nhảy tự do, nhưng cú tiếp nước thất bại đã gây ra những chấn thương nghiêm trọng.

Trong đoạn video ghi lại, Graham lao xuống hồ nước trong tư thế không chuẩn, khiến anh tiếp đất bằng tư thế "pike" (chụm người, không dang tay chân đúng kỹ thuật). Cú va chạm mạnh đã khiến anh bất tỉnh ngay lập tức khi chạm mặt nước. Các bác sĩ sau đó xác định anh bị gãy đốt sống T11, xương ức, vỡ một phần hộp sọ và thủng màng nhĩ.

Mặc dù cú nhảy của Graham có độ cao vượt kỷ lục hiện tại (42,5 mét so với 41,7 mét), nhưng anh không được công nhận là người phá kỷ lục thế giới. Lý do là chàng trai không thể hoàn tất pha nhảy theo đúng quy chuẩn: tiếp nước an toàn, nổi lên và tự rời khỏi khu vực mà không cần hỗ trợ. Việc bất tỉnh và phải nhờ bạn bè cứu hộ đã khiến cú nhảy của anh chỉ được xem là một trường hợp thất bại.

Trên trang cá nhân, Graham chia sẻ, sau khi tỉnh lại, anh đã cố gắng bò ra khỏi hồ và đi bộ hơn 1,2 km để nhờ bạn bè đưa đi cấp cứu. Hàng loạt ca phẫu thuật đã giúp anh vượt qua nguy kịch và hai ngày sau, anh đã có thể đi lại. "Cơn đau là món quà Chúa dành cho tất cả. Một thất bại là cơ hội để chứng minh mình thật sự muốn điều gì đó đến mức nào”, anh viết trên Instagram.

Hành động liều lĩnh của Graham đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng anh đã mạo hiểm mạng sống một cách không cần thiết chỉ để theo đuổi sự chú ý và kỷ lục cá nhân. Một người dùng bình luận: "Không có gì ngầu khi suýt mất mạng vì một cú nhảy để đăng lên mạng xã hội". Một người khác thẳng thắn hơn: "Cậu ta may mắn sống sót nhưng sẽ thật tồi tệ nếu ai đó học theo và không sống nổi để rút kinh nghiệm".

Minh Ngọc (SHTT)