-
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ -
Vụ người đàn ông đưa cô gái đi ăn cua hoàng đế hết 16 triệu đồng: Ai là người phải thanh toán? -
Khủng hoảng vì mẹ chồng "vừa đấm vừa xoa": Chi tiền triệu cho cháu nhưng miệt mài kể xấu con dâu -
Phát hiện thi thể nam giới bên đường, xe máy cách hiện trường 20m, công an vào cuộc truy tìm manh mối -
Ông Trần Anh Tiến được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ -
Thực hư vụ cô gái bị 2 người đàn ông đánh gãy răng ở Lĩnh Nam Hà Nội: Clip phơi bày toàn bộ sự việc -
"Rước họa" vì cho em vợ ở nhờ: Người đàn ông sợ hãi không dám trở về căn nhà của chính mình
Đời sống
17/02/2019 15:10Tâm sự cay đắng của mẹ trẻ Hà Nội giúp chồng vào làm ngân hàng, được 3 tháng chồng ngoại tình rồi ly hôn, cưới luôn bồ
Xinh đẹp, giỏi giang, lại khéo léo, chị Thu Hằng (29 tuổi, Hà Nội - tên NV đã được thay đổi) đáng lẽ ra đã có cuộc sống viên mãn hạnh phúc bên chồng và con trai nhỏ. Lấy nhau khi gần như chưa có gì trong tay, Thu Hằng vẫn luôn cố gắng để cùng chồng vun đắp tổ ấm nhỏ, thậm chí thân là phụ nữ, chị cũng tìm đủ cách để kiếm việc làm ổn định cho chồng, hi vọng sẽ có tương lai tốt đẹp hơn.
Vất vả ngược xuôi, cuối cùng chồng Thu Hằng cũng được nhận vào làm ở một ngân hàng tại quận Thanh Xuân, bà mẹ trẻ mừng vô cùng. Tuy nhiên, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, chị Hằng không thể ngờ được rằng chính chị đã tạo cơ hội cho chồng phụ bạc mình, bởi mới đi làm được 3 tháng, người đàn ông đầu ấp tay gối đã tặng chị món quà cảm ơn là chuyện công khai có bồ (!)
Đau khổ hơn nữa, là sau đó 2 tháng, anh ta đơn phương ly dị, chị Hằng bình thản chấp nhận để giải thoát cho cả 2 mẹ con, bởi dù sao tòa cũng xử cho chị được chăm sóc con trai nhỏ, với Hằng đó là niềm an ủi duy nhất sau bão giông. Chỉ tiếc là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, vừa mới đây, bà mẹ trẻ lại nhận được tin sốc rằng tòa án thông báo chồng chị muốn kiện lại để giành quyền nuôi con. Cực chẳng đã, dù không muốn vạch áo cho người xem lưng nhưng Thu Hằng buộc phải lên tiếng nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ, đòi lại công bằng để chị được giữ lại con trai.
"Cứ nghĩ rằng ly hôn cũng được, âu thôi thì không được chồng thì cũng 'lãi được đứa con' nhưng giờ họ cũng còn muốn lấy mất nốt. Thật sự, ai chứ một người nhân phẩm kém như anh ta thì không đời nào em có thể để con rời xa em.
Ngày ấy, anh công ăn việc làm không ổn định, em tất bật ngược xuôi đi kiếm việc xin việc cho anh. Nhưng rồi, đáp lại là sau đúng 3 tháng đi làm anh có bồ và 2 tháng sau đòi ly hôn. Anh tìm đủ mọi cách để được đơn phương ly dị.
Vài tháng sau khi em và anh ly hôn, bố em vì quá buồn phiền mà bệnh tình càng thêm nặng rồi qua đời. Ngày phát tang, gia đình anh cũng chỉ đến cho có mặt được vài phút, không nỡ thắp nổi cho bố em 1 nén hương, đi qua linh cữu nhìn ông lần cuối.



Bản thân anh không bằng cấp, xin việc vào ngân hàng bị em bóc mẽ nên thù hận em đến mức không thắp nổi nén hương cho bố em sao? Trong khi đó, ngày còn sống, ông chiều anh ta như con đẻ vậy mà thế đấy!
Một thời gian sau, em có đưa con về nhà nội để chơi một thời gian. Tình cờ em xuống đón con thì thấy cái cảnh người yêu mới của anh ngồi trong nhà anh, cho con của em ăn. Và đau đớn nhất là ông bà nội lại dạy cháu gọi cô ta là mẹ, nói xấu đủ điều về em.
Em có giằng con về và bảo rằng không cần ở đây thêm nữa thì cả nhà anh lao vào, anh còn đánh em anh nhớ không?
Thử hỏi một con người ăn cháo đá bát, vong ơn bội nghĩa, phẩm chất như vậy liệu có đủ tư cách để nuôi dạy một đứa bé hay không? Chưa kể tới việc, ngày xử ly hôn, tòa xử anh ta phải chu cấp mỗi tháng cho con 2 triệu, nhưng đến giờ (sau hơn 1 năm) thì anh ta mới đóng được 3 lần một cách MIỄN CƯỠNG.
Vậy mà giờ đây họ còn đòi quyền nuôi con và một lần nữa tìm đủ mọi cách để đưa mẹ con em ra tòa.
Em sẽ giành lại con đến cùng, không bao giờ em đầu hàng anh dù với bất cứ lý do nào cả. Tâm sự cho nhẹ nỗi lòng, vơi đi cơn giận và cũng là bài học cảnh tỉnh cho chị em, đừng cái gì cũng quá tin để rồi 1 ngày ôm hận".
Vậy là sau tất cả, Thu Hằng chấp nhận làm mẹ đơn thân, tự kiếm tiền nuôi con và không đòi hỏi bất kỳ điều gì từ chồng, ngoài khoản trợ cấp 2 triệu/tháng do tòa yêu cầu anh ta phải gửi. Liên hệ với bà mẹ trẻ, chị khẳng định những gì mà chị đăng lên trang cá nhân là hoàn toàn đúng, có đầy đủ cả bằng chứng cho thấy chồng chị cạn tình bạc nghĩa, lên kế hoạch giành lại con nhưng lại không hề chu cấp đủ khoản tiền nuôi con: "Án có hiệu lực thực thi từ tháng 4/2018, nhưng anh ấy chỉ gửi đúng 3 lần rồi mất hút, 2 triệu chẳng phải số tiền quá lớn, mình có gửi tin nhắn liên tục yêu cầu anh ta chấp hành đúng trách nhiệm làm bố nhưng không có phản hồi".
MXH lại dậy sóng với chuyện vợ giúp chồng vào làm ngân hàng, được 3 tháng chồng ngoại tình rồi ly hôn, cưới luôn bồ - Ảnh 5.
Chồng cũ Thu Hằng khởi kiện để đòi lại quyền nuôi con từ tay bà mẹ đơn thân.


Nhờ một người bạn chia sẻ, Thu Hằng vô tình có được tin nhắn trò chuyện giữa chồng cũ với bồ nhí - nay là vợ mới của anh ta, giải thích nguyên nhân vì sao lại đối xử bạc bẽo với chị Hằng. Đó là vì Thu Hằng từng vạch trần chuyện chồng cũ dùng bằng giả làm hồ sơ vào ngân hàng, khiến anh ta "căm hận" vợ vô cùng. Chính vì vậy nên lúc bố chị Hằng mất, anh ta cũng không chịu đến thắp hương, dù cô bồ khuyên rằng "anh làm thế là bạc tình bạc nghĩa".
Ngay sau khi trút hết nỗi lòng giấu kín bấy lâu, mong được mọi người giúp đỡ đòi công bằng để giữ lại quyền nuôi con hợp pháp, Thu Hằng đã nhận được khá nhiều sự ủng hộ từ phía cư dân mạng, đặc biệt là chị em phụ nữ. Ai cũng đồng cảm cho nỗi khổ tâm hiện tại của bà mẹ đơn thân, an ủi chị rằng "đời có nhân có quả", "ông trời có mắt"...
Tuy xem xét kỹ toàn bộ câu chuyện thì Thu Hằng cũng không đúng hoàn toàn, nhưng lỗi sai của chị chưa đến mức bị lên án chỉ trích bằng cặp đôi kia. Thậm chí, dân tình còn bức xúc hơn khi truy lùng ra được tài khoản của cô bồ nhí, sau đám cưới rình rang vào tháng 11 năm ngoái thì đã rũ bỏ cái danh "tiểu tam", một bước lên "chính thất". Cô nàng liên tục khoe ảnh tình tứ hạnh phúc với chồng cũ của Thu Hằng, không ngại bất kỳ lời xì xào nào.
Hiện tại, phía chồng cũ của Thu Hằng vẫn im lặng, song sự việc đã được nhiều thành viên mạng chia sẻ khắp nơi, thu hút sự quan tâm bàn luận của đông đảo chị em phụ nữ.
Theo Lynk (Helino)
- Nhạc sĩ Giáng Son thắng kiện BH Media trong vụ tranh chấp bản quyền "Giấc mơ trưa" (1 giờ trước)
- Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng (1 giờ trước)
- Đi đá bóng, 8 học sinh bị 3 thanh niên dùng dao uy hiếp cướp tài sản (1 giờ trước)
- Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan (1 giờ trước)
- "Cơn mưa tiền thưởng" tại World Cup 2026: Bị loại sớm vẫn ôm hàng triệu USD, nhà vô địch nhận con số kỷ lục (1 giờ trước)
- Kế hoạch tái thiết khung gỗ của MU: Chốt tương lai Onana, kích hoạt chiến dịch săn lùng người gác đền mới (1 giờ trước)
- Giá gas hôm nay 26/6 bất động giữa lúc nguồn cung khí đốt thế giới xuất hiện cảnh báo từ Mỹ và Qatar (1 giờ trước)
- Taylor Swift và Travis Kelce chuẩn bị làm "đám cưới thế kỷ", New York phải phong tỏa nhiều tuyến đường? (1 giờ trước)
- Bê bối "nuôi án" gây chấn động nước Mỹ: DEA bị điều tra vì cáo buộc "thả cửa" cho hàng trăm nghìn viên ma túy cực độc Fentanyl tràn ra đường phố (1 giờ trước)
- Đừng nhìn vẻ bề ngoài, hãy soi 5 chi tiết này để biết ai là người đáng tin (2 giờ trước)