-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Đời sống
25/04/2025 00:49'Tất tay' mua hơn 300 chỉ vàng, người phụ nữ ở Hà Nội mất ngủ khi giá lao dốc, biết số tiền lỗ mà hoảng
Sau một ngày “tuột dốc không phanh”, hôm nay (24/4), giá vàng lại quay đầu tăng. Vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu hiện niêm yết ở mức 11,7 - 12 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra); Vàng miếng SJC niêm yết ở mức 118.500.000 - 121.500.000 đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tình trạng giá vàng lên xuống liên tục đã trở nên quen thuộc trong khoảng 2 tuần trở lại đây.
Dù giá vàng biến động nhưng người dân vẫn xếp hàng đi giao dịch rất đông, đa số vẫn là mua vào nhiều hơn bán ra.
Chứng kiến cảnh dân tình nườm nượp đi mua vàng, bà Hà Thị Thanh (ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) “khiếp sợ”. Bởi bản thân bà từng “đu đỉnh” mua vàng và nhận cái kết không vui.
Kể trên Thời báo Văn học Nghệ thuật, bà Thanh cho biết vào đầu năm 2011, khi đó giá vàng khoảng 35 triệu đồng/lượng. Nhưng đến khoảng tháng 8/2011, giá vàng đã lên mức gần 50 triệu đồng/lượng.
Thấy mọi người đổ xô đi mua vàng, bà Thanh cũng rút hết tiền tiết kiệm gửi trong ngân hàng để “tất tay” hơn 30 lượng với giá 46 triệu đồng/lượng. Sau khi bà Thanh “xuống tiền”, giá vàng tiếp tục tăng đến 49 triệu đồng/lượng, nhưng vì kỳ vọng giá sẽ còn tăng nữa nên bà không chốt lời ngay.
Không ngờ những ngày sau đó, giá kim loại quý này “tuột dốc không phanh”, chỉ còn 43 triệu đồng/lượng vào cuối năm 2011 và xuống còn 35 triệu đồng/lượng vào năm 2013. Cầm hơn 30 lượng vàng trong tay, bà Thanh mất ăn, mất ngủ, không dám bán, ngày nào cũng xem giá vàng mà tiếc của.
Chờ đợi quá lâu nhưng vàng vẫn giảm, đến năm 2015, bà Thanh đành bán đi 17 lượng vàng với giá 35 triệu đồng/lượng. Tính ra người phụ nữ lỗ 187 triệu đồng cho 17 lượng vàng. Số vàng còn lại, bà Thanh chờ đến năm 2020 thì đem bán nốt. Lần này, bà đã kịp “về bờ” sau 9 năm “đu đỉnh”. Từ kinh nghiệm của mình, người phụ nữ cho rằng hiện giá vàng đang tăng quá cao, những người “yếu bóng vía” như bà không nên tham gia vì giá vàng có thể giảm bất cứ lúc nào khiến người mua không kịp trở tay.
Trước đó vào ngày 23/4, khách hàng đổ xô về “phố vàng” Trần Nhân Tông xếp hàng để mua vàng. Cảnh tượng dòng người chen lấn nhận phiếu chờ khiến không ít người ngỡ ngàng. Các cửa hàng đều giới hạn số lượng bán ra, mỗi người khoảng 1-2 chỉ. Người đi mua vàng có một số là mua để trả nợ, số còn lại thì tin rằng giá vàng sẽ còn tăng nữa.
Chia sẻ trên báo Lao động Thủ đô, một nhân viên tiệm vàng trên phố Trần Nhân Tông cho biết cửa hàng giới hạn số lượng bán ra do khách đổ về mua quá đông, trong khi nguồn cung vàng nhẫn trơn hiện rất khan hiếm. Cửa hàng chỉ bán ra số lượng nhẫn nhất định trong ngày, mỗi người được mua tối đa 2 chỉ vàng nhẫn.
Theo Lam Giang (Nguoiduatin.vn)
- Thực hư việc Hồ Ngọc Hà diễn cảnh gia đình hạnh phúc trên mạng, hé lộ cuộc sống hôn nhân với Kim Lý (30 phút trước)
- BLV Anh Quân cảnh báo khẩn: Bị công nghệ AI giả mạo để quảng cáo cá độ lừa đảo (49 phút trước)
- Voi "sát thủ" giết 22 người trong 10 ngày khiến cả một vùng quê hoảng loạn (1 giờ trước)
- Hơn 100 ô tô đâm nhau liên hoàn giữa bão tuyết mịt mù tại Mỹ (1 giờ trước)
- Tàu cá Khánh Hòa cùng 8 ngư dân mất tích bí ẩn, chỉ tìm thấy giàn lưới trôi dạt (1 giờ trước)
- Cựu Phó viện trưởng "vẽ" tổ chức quốc tế ảo, lừa hơn 1.400 thí sinh lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Cơ sở giò chả dùng chất cấm, tuồn 300 tấn thực phẩm bẩn ra thị trường vẫn ngang nhiên hoạt động (1 giờ trước)
- Bố Xuân Bắc nấu cháo gà tiếp lửa cho con trai: "Nếu U23 Việt Nam vô địch, tôi sẽ làm 80 mâm cỗ mời cả làng" (2 giờ trước)
- Cô gái yêu hai anh em sinh đôi cùng một lúc, thuê phòng sống chung và được gia đình ủng hộ (2 giờ trước)
- Sự thật sốc về đội trưởng U23 Khuất Văn Khang: Từng bỏ ăn 3 ngày vì bị bố cấm theo nghiệp cầu thủ (2 giờ trước)