-
Đếm ngược đến ngày xăng E10 "phủ sóng" toàn quốc: Rẻ hơn RON95, người dùng có cần lo lắng? -
Từ sự phản đối "trai ế" đến giọt nước mắt biết ơn cha dượng trong đêm tân hôn -
Miền Bắc đón không khí lạnh, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng gay gắt -
Ở vậy nuôi hai con suốt 6 năm, tôi bối rối trước điều kiện của bố mẹ chồng khi chuẩn bị đi bước nữa -
Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo "nóng": Vận hành Bệnh viện Bạch Mai 2, Việt Đức 2 trong quý II -
Honda chính thức ra mắt "vua côn tay" 185cc mới giá 75 triệu đồng: Phân khúc trên Yamaha Exciter 155 -
Thảm kịch tại Đồng Nai: Lời cảnh tỉnh về "tử thần" rình rập từ giao thông hỗn hợp -
Gần một năm sau thiên tai, người dân Nghệ An mòn mỏi chờ đợi hỗ trợ, vì sao tiền vẫn "chưa đến tay"? -
Hà Nội: Cháy căn hộ chung cư 24 tầng trên phố Vương Thừa Vũ, khói đen bốc cao khiến nhiều người hoảng sợ -
Công bố hình ảnh vệ tinh siêu bão Sinlaku lớn nhất năm 2026: Cơ quan khí tượng lập tức cảnh báo nóng
Đời sống
22/02/2018 16:24Tết đến chị em lên đồ ra phố, riêng bà đẻ này dành cả thanh xuân để tập đi, ru rú trong nhà gặm móng giò
Mấy ngày Tết cuối cùng cũng qua rồi và người nào đã về với việc nấy, ai đi làm thì cứ đi làm, ai đi học thì cứ đi học. Cuộc sống sau khoảng 1 tuần bị đảo lộn đến nay cũng đã quay trở về vị trí cũ, nhưng với một số người thì đó mới chỉ là bắt đầu, như bà đẻ Đào Ngọc Mai vừa hạ sinh đứa con bé bỏng đúng hôm 28 Tết vừa qua chẳng hạn này.
Trước ngày 28, Ngọc Mai còn đang là bà bầu sống những ngày đơn giản hạnh phúc, thế nhưng đùng một cái cô nàng phải sinh mổ, lại trải qua cái Tết đầu tiên ở nhà chồng trong bỡ ngỡ lại càng khiến Mai mông lung hơn. Trong số những ngày nghỉ đó lại có 2 ngày chồng cô nàng phải đi trực không có nhà. Cũng may Mai gặp được mẹ chồng tốt nên đến giờ cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi.
Ngọc Mai sinh năm 1993, đang sinh sống ở Lào Cai và mới lấy chồng, cái Tết này là Tết đầu tiên cô nàng xa nhà ở nhà chồng ăn Tết mà lại đúng lúc sinh con. Vậy là mọi công việc sắm sửa của một nàng dâu, Mai không cần phải bận tâm, nhưng cô nàng lai có mối lo khác của riêng mình.
Mai sinh mổ đúng vào ngày 28 Tết. Hôm đó trời rất lạnh nên 1 ngày sau cô nàng dậy tập đi khá vất vả. Trong lúc nàng đi lại, mẹ chồng cô còn quay clip lại cho chồng xem sau này khiến Mai vừa đau vừa buồn cười mà không dám mở miệng.
"Đây là mình sau 1 ngày mổ đẻ phải dậy tập đi và được mẹ chồng quay lại để dành cho chồng mình xem.
Mình đẻ mổ đúng 28 Tết, mẹ con mình đón giao thừa ngay trong bệnh viện. Mình đã rất cố gắng tập đi, tập vận động để mau khỏe mạnh cho cả nhà mùng 2 còn xin được bác sĩ về nhà đón Tết. Chiều tối mùng 2 về đến nhà thì mùng 3, mùng 4 chồng mình đi trực cả ngày lẫn đêm.
Nằm ôm con trong phòng nhớ nhà ngoại, nhớ chồng tủi thân lắm các mẹ ạ. Đêm con ọ ẹ ị đái mình cứ quay như chong chóng. Vì là con đầu nên mình còn lóng ngóng, vừa ngáp vừa thay tã cho con, xong vừa cho con ti vừa ngủ gật.
Bác nào có vợ thì hãy yêu thương vợ mình. Vợ đẻ con cho mình, mình không đẻ thường vì không có cơn đau nên không biết đau đẻ đau cỡ nào. Nhưng đẻ mổ thì cũng không phải là sung sướng gì đâu các mẹ ạ" - Mai đã viết như thế trên một trang mạng xã hội.
Con gái đẻ hôm mùng 2 mà phải đến mùng 6 mẹ đẻ mới lên thăm được vì lý do trùng vào ngày Tết, quê lại xa xôi. Vậy là Mai cứ ở vậy với bên nội và chăm sóc con dựa vào bản năng làm mẹ của mình. Mai cho biết mặc dù gia đình chồng rất quan tâm nhưng đôi lúc vẫn thấy tủi thân, nhất là trong 2 ngày chồng đi trực.
"Mình sinh lần đầu nên lóng ngóng lắm. Mình nghe mách uống sữa đặc có đường nóng để về sữa nhiều và đặc nên uống. Con hết phân su chuyển sang ị hoa cà hoa cải, mình tưởng con đi ngoài nên khóc cả đêm. Với mình, cái Tết đầu tiên ở nhà chồng này chắc sẽ là cái Tết nhớ nhất đời luôn mất", Ngọc Mai chia sẻ.
Phụ nữ cũng vất vả gia đình cả năm, đến ngày Tết mong được xúng xính váy áo đi chúc Tết họ hàng thì đúng dịp này Mai cũng lại vướng con mọn, phải nằm trong phòng nghe ai đó ở ngoài rộn ràng. Đúng là bước chuyển giao này quá đột ngột khiến cô nàng gần như chẳng kịp trở tay.
"Tết nhất mọi người đi chúc Tết hết, riêng mình nằm trong phòng buồn hiu hắt. Đã thế em lại còn chẳng được ăn gì đồ Tết, bánh chưng cũng không mà thay vào đó toàn móng giò hầm đu đủ thấy ngán quá. Nhưng thôi mình cũng nghĩ lại, dần dần rồi cũng sẽ quen, chỉ cần con cái khỏe mạnh, vui vẻ là mình cũng chịu đựng được hết", Mai cho biết thêm.
Đấy, các bà đẻ bình thường đã thấy tù túng thèm hơi người rồi mà lại sinh đúng dịp Tết nữa thì càng tủi thân hơn. Trong khi thiên hạ quần là áo lượt đi chơi khắp nơi thì mình phải vận đồ ở cữ xấu xí ngồi trong phòng trông con.
Vì lẽ đó, các ông chồng hãy nhìn đây mà thương yêu vợ của mình hơn để các chị ấy bớt khổ tâm nhé các ông chồng!
Theo Nhân Mã (Helino)
- "Bà trùm" đường dây vũ khí quân dụng ẩn thân dưới mác công nhân, hàng xóm khen hòa đồng, vui vẻ (19:25)
- Cả nước sắp hết nắng nóng, bước vào đợt mưa dông rải rác kéo dài (19:10)
- Lời khai của chủ kho tập kết hơn 12 tấn chân lợn đông lạnh bốc mùi hôi thối (39 phút trước)
- B Ray gây tranh cãi dữ dội với phát ngôn "muốn ngủ với tất cả em xinh" (53 phút trước)
- Quyết tâm thu hẹp khoảng cách giá vàng, 11 đơn vị xin phép nhập khẩu và sản xuất vàng miếng (1 giờ trước)
- Tàu dầu Trung Quốc băng qua eo Hormuz bất chấp cảnh báo phong tỏa từ ông Trump (1 giờ trước)
- Hướng dẫn chi tiết các lộ trình ra vào Hà Nội dịp 30/4–1/5 các trục cửa ngõ quan trọng để giảm ùn tắc (1 giờ trước)
- Thủ đoạn dán đè mã QR tại Bắc Ninh, 85 giao dịch bị chiếm đoạt chỉ trong 3 ngày (1 giờ trước)
- Xử lý nhóm nữ sinh lớp 8 đánh bạn, ép cởi áo quay clip ngay tại lớp học ở Thanh Hóa (2 giờ trước)
- Trích xuất camera vụ nữ sinh tử vong tại chỗ vì va chạm xe đầu kéo, nhận định nguyên nhân ban đầu (2 giờ trước)