Đời sống

Tết đến nơi mà cô gái không dám về nhà vì nghe mẹ ra 'chỉ tiêu': 'Sang năm lấy ai thì lấy không thì ra khỏi sổ hộ khẩu'

"Mẹ nói thật đấy, sang năm con lấy ai thì lấy, không thì mẹ cho con ra ngoài sổ hộ khẩu đấy!" - cô gái trẻ tỏ ra vô cùng áp lực khi nghe được tuyên ngôn của mẹ.

“Bao giờ lấy chồng” chắc hẳn là câu hỏi muôn thuở mà mỗi dịp tết, thậm chí là mỗi khi về nhà, các cô gái lại được dịp nghe phụ huynh nhắc đi nhắc lại. Ở cái tuổi mà bạn nghĩ mình còn trẻ, còn phải ăn chơi đó đây thì với bố mẹ, đây đã là độ tuổi phù hợp để thành gia lập thất. Vì vậy, việc thúc giục lấy chồng đã là vấn đề “dở khóc dở cười” với nhiều gia đình.

 Đoạn clip đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người xem trên mạng xã hội. (Ảnh: TikTok U.T.H)
Đoạn clip đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người xem trên mạng xã hội. (Ảnh: TikTok U.T.H)

Mới đây, một tài khoản có tên là U.T.H đã chia sẻ khoảnh khắc cô cùng mẹ ngồi tâm sự bên mâm cơm. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như mẹ cô không nhắc đến chuyện “yên bề gia thất”. 

Người mẹ cho biết, nếu cô gái cứ chần chừ thì sau này sẽ không lấy được chồng. Vì vậy, bà quyết định chốt hạ bằng một câu khiến cô gái không khỏi “đau tim”: “Sang năm 27 tuổi bắt buộc con lấy ai thì lấy, không lấy mẹ cho con ra khỏi sổ hộ khẩu nhà mẹ, không liên quan”.

 Cô gái “dở khóc dở cười” khi mẹ liên tục phân tích chuyện tuổi tác và kết hôn. (Ảnh: TikTok U.T.H)
Cô gái “dở khóc dở cười” khi mẹ liên tục phân tích chuyện tuổi tác và kết hôn. (Ảnh: TikTok U.T.H)

Cuối đoạn video, bà còn nhấn mạnh việc bản thân cho phép con gái 27 tuổi lấy chồng là đã rất xông xênh và có tư tưởng hiện đại hơn trước rất nhiều rồi. Lý do bà đưa ra cho điều này là vì ngày xưa ông ngoại chỉ cho bà thoải mái đến năm 23 tuổi là hạn cuối.

 Mẹ cô cũng từng bị giao deadline lấy chồng trước năm 23 tuổi. (Ảnh: TikTok U.T.H)
Mẹ cô cũng từng bị giao deadline lấy chồng trước năm 23 tuổi. (Ảnh: TikTok U.T.H)

Về phía cô gái, cô bày tỏ khá “áp lực” vì thực chất năm nay cô mới 24 tuổi, lại thêm việc chưa có người yêu nhưng đã bị mẹ “dí KPI” phải lấy chồng trong 2 năm nữa. Điều này khiến cô vừa áp lực, vừa buồn cười lại không biết phải làm sao.

Bên dưới phần bình luận, nhiều người cũng bày tỏ sự đồng cảm với U.T.H vì họ cũng đang ở trong hoàn cảnh tương tự. 

“Bố mẹ cũng làm con như mình rồi. Chỉ mình chưa làm bố mẹ thôi. Bố mẹ khuyên nhưng mình quyết định mà. Chúc bạn may mắn sớm gặp người yêu cho đỡ áp lực”

“Ôi em cũng 23 năm tới 24 mà mẹ em cứ bảo lấy chồng đi trong khi nào có ai yêu đâu. Sinh năm 99 mà cứ làm như 89”

“Mình năm nay cũng 25 rồi, mẹ cũng lo lắng sợ ế. Mình bảo mẹ mà kêu nữa là 30 con mới lấy, thế là không thấy mẹ hỏi nữa”

“Mình con trai cùng tuổi mẹ cũng nói y chang như bạn vậy đó. Tết nhất cũng áp lực lắm mà duyên số không độ thì có ngày ra đường ở”

Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận hài hước và tích cực thì vẫn có nhiều người cho rằng mẹ cô gái đang ép buộc con chuyện cả đời. Trước điều này, cô gái đã có dòng tâm sự dài nói về vấn đề này.

“Mẹ em nói thế thôi chứ không phải ép uổng gì đâu ạ. Nói mẹ em không nghĩ cho con cái tội mẹ em lắm. Mẹ em thương các con, các cháu nên cũng vui tính hay đùa, 1 phần thì mẹ em lo thật. Mấy năm qua em không có yêu đương với ai, bảo em lấy chồng năm này qua tháng khác nhưng không bắt buộc. Mẹ hay nói đùa đuổi ra khỏi nhà thôi chứ vẫn hay tâm sự, cứ đi làm hợp ai yêu thương chăm sóc thì yêu. Trước kia em thất tình khóc lóc đau khổ mẹ em còn bảo, cần gì yêu đương ở với mẹ”, cô gái chia sẻ.

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/tet-en-noi-ma-co-gai-khong-dam-ve-nha-vi-nghe-me-ra-chi-tieu-sang-nam-lay-ai-thi-lay-khong-thi-ra-khoi-so-ho-khau-a367129.html