-
Văn Thanh chuyển khoản cực khủng cho bạn gái ngày cuối năm, nàng WAG dùng tiền làm ngay 1 việc -
Ông Nguyễn Xuân Trường giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương -
3,5 triệu đồng một chỗ ngồi xem pháo hoa ở Hà Nội, nhiều nơi sớm "cháy chỗ" -
Ông Lê Hải Bình làm Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh -
Nữ TikToker lái container nổi tiếng chặn đầu xe khác vì nghĩ mình bị ghẹo, CĐM ngán ngẩm chê "ảo tưởng" -
Từ 1/1/2026, chạy xe quá chậm sẽ bị phạt hành chính: Người dân cần lưu ý thông tin quan trọng! -
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội
Đời sống
29/08/2019 17:40Than mẹ chồng bắt ly hôn vì không biết nấu ăn, nàng dâu còn bị dân mạng mắng thêm khi rõ sự tình
Có lẽ một trong những lo lắng lớn nhất của các chị em khi lấy chồng chính là phải sống chung với nhà chồng. May mắn gặp được nhà chồng thoải mái còn đỡ nhưng nếu rơi vào hoàn cảnh ngược lại thì đúng là chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong mà thôi. Vì vậy mà không ít chị em chỉ ao ước có thể được ở riêng cho dù bố mẹ chồng có dễ chịu đến mấy.
Nàng dâu giấu tên dưới đây cũng không ngoại lệ. Thế nhưng chỉ 2 tháng sau khi ra ở riêng, cô lại bị mẹ chồng mắng vô dụng và yêu cầu ly hôn với con trai bà.
Câu chuyện được chính nàng dâu chia sẻ trên một trang tâm sự của hội chị em và nhờ tư vấn. Theo đó cô cho biết mẹ chồng mình rất thương và thoải mái với con dâu. Hàng ngày bà đều lo chuyện cơm nước, nàng dâu đi làm về chỉ cần phụ một tay. Không những thế, bà không bao giờ hỏi han chuyện tiền lương mà thỉnh thoảng còn cho thêm.
Tuy nhiên chỉ 6 tháng sau khi kết hôn, cặp vợ chồng trẻ đã xin được ra ở riêng. Không phải vì gặp bất đồng hay mâu thuẫn gì mà bởi nàng dâu này thấy hội chị em trên Facebook bảo rằng ở riêng sướng và thoải mái nhất.
Đương nhiên, cuộc sống đang bình thường mà bỗng nhiên con cái xin ra ở riêng thì chẳng bố mẹ nào đồng ý cả. Nhưng cuối cùng bà mẹ chồng trong câu chuyện cũng phải chấp nhận với một điều kiện là thường xuyên về thăm bố mẹ. Ngoài ra, cặp đôi trẻ còn được bố mẹ chồng cho 800 triệu và bố mẹ vợ 200 triệu để ra ở riêng.
Thế nhưng vấn đề lại bắt đầu sau khi đôi vợ chồng trẻ ra riêng. Vì tay nghề nấu ăn của cô vợ trẻ không được ổn lắm nên hai vợ chồng ăn uống thất thường chứ không đều đặn như khi còn ở với bố mẹ: "1 tháng chắc 2 đứa ăn cơm tiệm hết 15 ngày, còn lại là mình nấu hoặc ăn mì gói". Điều này khiến cho anh chồng giảm mất 8kg trong vòng 2 tháng. Nhưng đáng nói là người vợ không hề lo lắng mà lại cho rằng như vậy mới đẹp người, dễ mua quần áo.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như hôm qua vợ chồng cô không về thăm bố mẹ chồng. Thấy con trai gầy đi trông thấy lại còn ăn như bị bỏ đói lâu năm, mẹ chồng đã gọi riêng con dâu để mắng:
"Sao con vô dụng quá vậy? Nấu cơm cho chồng khó lắm sao mà con bỏ đói nó? Mẹ con không dạy con lấy chồng phải biết lo cho chồng à? Con mẹ, mẹ nuôi từ nhỏ tới lớn mập mạp, da thịt đầy đủ. Nó ở với con 2 tháng, sụt 8kg, nhìn như bộ xương di động, như con chó rách. Từ hôm nay nó ở lại đây với mẹ, con muốn ở lại hay đi thì tùy con, mẹ không ép. Tốt nhất 2 đứa ly hôn đi, bán nhà chia đôi đường ai nấy đi, mẹ kiếm vợ khác cho nó".
Sau khi mắng con dâu, bà mẹ chồng này cũng bắt con trai ở lại nhà luôn, không cho về với vợ nữa. Hơn nữa, chắc chắn rằng, thiện cảm mà mẹ chồng dành cho nàng dâu cũng chẳng còn như trước nữa. Vì vậy mà cô đành chia sẻ với cộng đồng mạng và xin ý kiến tư vấn.
Ngay lập tức, bài đăng của nàng dâu đã nhận được sự chú ý rất lớn của dân mạng. Hàng chục nghìn lượt tương tác và bình luận xuất hiện cho rằng chị vợ này đã sai:
- Thua chị. Chồng sụt tận 8kg mà không xót, mẹ chồng cũng dễ chịu mà sao lại không ở? Đến nước này 1 là tập nấu ăn ngon 2 là đường ai nấy đi chứ còn cách nào êm đẹp nữa?
- Thử chị sụt 8kg 2 tháng đi xem mẹ chị có chịu nổi không?
- Đến nấu bữa ăn cho tử tế mà cũng không được thì thà ở chung với mẹ chồng đi. Nghe đoạn đầu thấy mẹ chồng chị cũng tốt, mối quan hệ cũng không có vấn đề hay bất đồng gì. Thế mà chị lại đi nghe mấy bà mấy chị trên mạng đòi ra ở riêng xong để chồng sút tận 8kg thì mẹ chồng nói chị như vậy còn nhẹ.
- Ở riêng 2 tháng mà sụt hẳn 8kg thì mẹ lại chả xót, dù nói vậy với chị đúng là nặng lời và bắt ly hôn là quá đáng thật. Nhưng chị nghĩ mình không có lỗi thật đấy à?
Tuy nhiên lại có người cho rằng chuyện mẹ chồng ép ly hôn là không hợp lý vì: "Ở đâu ra cái sắc lệnh là vợ lúc nào cũng phải nấu ăn cho chồng nhỉ? Chỉ vì nấu không hợp khẩu vị chồng và bắt ly hôn? Thế đừng lấy vợ, thuê osin hay thuê đầu bếp cho con đi các mẹ ơi!".
Nhưng có lẽ phương án được nhiều người ủng hộ nhất là nàng dâu này nên đi học nấu ăn: "Giờ chị xin mẹ chị cho chị thời gian để chứng minh bản thân. Chị hãy đi tìm một lớp học nấu ăn để rèn luyện tay nghề rồi chứng minh cho mẹ chị thấy là chị nấu ăn ngon rồi mọi chuyện sẽ lại như cũ thôi."
Còn các chị em nghĩ sao về tình huống này?
Theo Miss Hóng (Helino)
- Phan Đinh Tùng học Sơn Tùng M-TP mời sao quốc tế, tham vọng biến hit cũ thành "Gangnam Style" (14:35)
- Văn Thanh chuyển khoản cực khủng cho bạn gái ngày cuối năm, nàng WAG dùng tiền làm ngay 1 việc (14:32)
- Ông Nguyễn Xuân Trường giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương (14:24)
- Ronaldo khép lại năm 2025 buồn vui lẫn lộn (14:23)
- Nam ca sĩ Việt công khai sống chung với nhân tình rồi lại quay xe tự nhận mình khốn nạn (14:07)
- 3,5 triệu đồng một chỗ ngồi xem pháo hoa ở Hà Nội, nhiều nơi sớm "cháy chỗ" (14:02)
- OnePlus sắp mở bán vua gaming giá rẻ có pin 9000 mAh, gần gấp đôi Galaxy S25 Ultra (14:02)
- Cựu lãnh đạo Vicem hầu tòa vì dự án nghìn tỷ “đắp chiếu”, thất thoát hơn 381 tỷ đồng (43 phút trước)
- 1,1 triệu người đặt chỗ xem tập cuối Stranger Things 5 (46 phút trước)
- Ông Lê Hải Bình làm Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (46 phút trước)